1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu trời đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babegirl20, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đêm

    Em thích ngồi ở băng ghế đá trước nhà vào ban đêm lắm,trời rất mát ,ngắm xe chạy qua chạy lại,nếu có anh ngồi kế bên thì hay biết mấy,anh ơi,sao lúc nào em cũng luôn nghĩ về anh,không biết anh có nghĩ về em không,trời mát thật,mát hơn ở trong nhà nhiều,đặc biệt là sau 9 giờ tối xe cộ bớt qua lại,em nghĩ đến những ngày anh ở bên em ,chúng ta sẽ cùng nắm tay đi dạo phố,cùng vào siêu thị,rồi chúng ta sẽ đi xem phim,em muốn được ôm anh vào lòng và nói cho anh biết rằng em rất yêu anh,ôi cuộc sống ở đây thật tuyệt vời,em muốn anh ở luôn với em ở đây,chúng mình sẽ có 1 gia đình nhỏ,với những đứa con xinh xắn ,anh đừng đi đâu anh nhé,anh hãy ở luôn với em, anh đừng về nữa nhé anh yêu ,anh ơi mỗi đêm em ngủ em thường nghĩ ước gì có anh nằm kế bên em nhỉ.Hôm nay em vui lắm vì được nói chuyện với anh,2 hôm rồi em không gặp anh,em nhớ anh quá chừng,anh có nhớ em không?cuộc sống thật nhiều phiền muộn, em thường nghe nhạc những lúc em buồn,em thích nhất là mùa giáng sinh,em mong ước 1 ngày nào đó ,vào đúng dịp giáng sinh ,anh và em cùng ở bên nhau thật ấm áp và hạnh phúc,ôi giá như ước mơ của em biến thành hiện thực,noel năm ngoái ,em thấy những đôi tình nhân tổ chức tiệc rất ấm cúng và hạnh phúc,noel ở sài gòn thơ mộng và náo nhiệt làm sao, mặc dù nơi em sinh ra và lớn lên không phải nơi đây nhưng em rất thích những con đuờng thật lãng mạn nơi đây,và chắc chắn 1 ngày nào đó em sẽ cùng anh dạo bước tay trong tay trên những con đường này.Anh là niềm vui của em,chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện với anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi,không còn cảm thấy cô đơn nữa,lúc em đi xa nhà 2 ngày để thi, anh bảo em hãy cẩn thận,anh sẽ nhớ em lắm ,trong thời gian đó em thường nghĩ tới anh,em thấy em hạnh phúc quá như có anh bên cạnh lúc này,anh ơi sao tự nhiên em thấy nhớ anh quá và muốn được nói chuyện với anh ngay bây giờ, em nhớ anh lắm...
  2. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mình vừa tiễn một người bạn ...............ra đi .Cái cảm giác bất ngờ và thật lạnh lẽo ! Thế là vĩnh viễn lớp mình ko bao giờ có thể đủ người như ngày xưa nữa .Đứa nào cũng bất ngờ cũng mong được nhìn bạn lần cuối nhưng có lẽ quá muộn cho ả hai đứa .
    Mỗi một người khi sinh ra đều có thể biết mình sẽ sinh ra bao giờ và lúc nào nhưng chết thì ko .................Bầu trời ddem lạnh lẽo những giọt nước mắt len lén trong mỗi đứa và đứa nào cũng cố giấu đi trong lòng chỉ sợ mọi người nhìn thấy thì sẽ ko phải người phải khóc nữa..................Hương hao sữa vẫn nồng nàn đâu đó và có lẽ đay là buổi tối đáng nhớ nhất trong tuổi học trò bọn mình trước khi ra trường ..................Một nỗi buồn của sự mất mát .Tạm biệt bạn!Bọn mình sẽ luôn nhớ về bạn
  3. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay thật buồn.tự nhiên tình cờ vào đây đọc được tâm sự của babegirl20 và muadong_lanhgia.đọc rồi để thấy rằng mỗi người trong cuộc sống đều có nỗi buồn riêng.cuộc sống là thế mà...........
    viết riêng cho muội:muội ơi,người con gái nào mà bị bệnh thì đều có 1 chàng trai ở cạnh để chăm sóc,để rồi người con gái ấy đi yêu một người khác.huynh sẽ ở cạnh để chăm sóc cho muội.giống phim hàn quốc ấy nhỉ?máu trắng còn khỏi nữa là cái bệnh thấp khớp.huynh chi mong mùa đông đừng có giá lạnh,bởi trời lạnh là muội sẽ đau lắm.muội yêu người ta,huynh biết vậy .thế thôi.muội sẽ chẳng bao giờ đọc được cái này,và cũng sẽ chẳng bao giờ biết là huynh yêu muội thế nào đâu.
    nỗi buồn .........dù thế nào thì nó cũng làm cho ta thấy cuộc sống là ý nghĩa hơn...
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,em lại ngồi đây ,đường phố dường như trở nên vắng lặng về đêm,được hít thở không khí trong lành của ban đêm ở đây thích thật,hồi chiều vừa nói chuyện với anh xong là em vô lớp earobic nhưng chỉ đứng xem chứ chẳng biết múa gì bởi em đã nghỉ 1 tuần....anh, em cứ tưởng chỉ có mình em yêu anh tha thiết không ngờ anh lại quan tâm và yêu em đến như thế ,hồi chiều chúng ta cãi nhau về 1 vấn đề lẽ ra không nên cãi nhau phải không anh.Em rất vui vì anh cũng nghĩ về em nhiều như em nghĩ về anh,mà anh đã biết là em yêu anh lắm sao anh cứ ghen bóng ghen gió lung tung thế?sao anh còn nói là chưa bao giờ em chịu nghe lời của anh?em xin lỗi vì tính em thỉnh thoảng hay cứng đầu nhưng em sẽ sửa đổi lại cũng vì anh thôi,em mong anh sớm đọc cái email em gởi anh và em mong chúng mình sẽ không giận nhau nữa,anh ơi chắc bây giờ anh đang ở chỗ làm,em nhớ anh lắm,em muốn gặp anh ngay bây giờ........hãy nhận lời xin lỗi của em anh nhé, em cứ làm anh buồn hoài.
  5. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích nhìn bầu trời đêm nó làm cho mình cảm giác yên bình đến lạ lùng Mình thường tự hỏi nếu mỗi con người ứng với một ngôi sao thì mình ở đâu trong những ngôi sao đó . Mình thích những cái gì đó nhẹ nhàng và đôi chút cô độc
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa nên tối ngồi cảm thấy không khí thật ẩm ướt.Người ta nói ban đêm là lúc mình thật với mình nhất,là lúc mà con người thật của mình nó hiện ra.Mỗi đêm em đều nhớ đến anh,nghĩ đến anh,không biết em đã làm sai điều gì nhưng anh chẳng nói chẳng rằng chỉ cười cho qua chuyện.Hôm nay em mệt nhưng em không hiểu vì sao em mệt.Anh nói là anh rất yêu em vì thế có chuyện gì anh không thích anh hãy chia sẽ với em anh nhé, để em khỏi phải ngồi nghĩ ngợi lung tung,đón già đón non.Em nhớ anh nhiều.Em mong ngày mai mau đến để em được nói chuyện với anh.Mỗi ngày chúng ta chỉ gặp nhau ít ỏi thời gian vậy nhỉ?Ước gì anh ở cùng em suốt ngày quên cả thời gian.Em yêu anh quá chừng.

Chia sẻ trang này