1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁU VẬT CỦA ĐỜI-MẠC NGÔN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    BÁU VẬT CỦA ĐỜI-MẠC NGÔN

    CÓ AI ĐÃ ĐỌC "BÁU VẬT CỦA ĐỜI"-MẠC NGÔN
    NHẬN XÉT? TÔI NGHE NÓI Ở VIẸT NAM ĐÃ CÓ HẲN 1 CUỘC HỘI THẢO VỀ CUỐN NÀY.
    (TÔI MUỐN NGHE NHỮNG BÀI LUẠN VỀ NÓ. NHẤT LÀ Ý KIÉN CỦA PAGODA VÀ CÁC NHÀ PHÊ BÌNH KHÁC)

    codet
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đó là một tác phẩm hay đấy chứ lời văn mạnh mẽ, táo bạo. Đọc rất cuốn hút. Tên gốc còn hay hơn ý chứ, " Phong nhũ phì đồn" - " Ngực nở mông to". Nghe táo bạo nhưng do ngại dân mình chưa quen nên mới phải đổi như thế. Dĩ nhiên quyển đó không phải ai cũng có thể đọc được và thích. Đúng không bạn
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    NẾU MÀ ĐƯỢC NGHE NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TRỰC TIẾP TRONG CUỘC HỘI THẢO ĐÓ THÌ THẬT LÀ TUYỆT. TÔI MUỐN ĐƯỢC NGHE VÌ ĐÃ TƯNG VIẾT 1 BÀI VỀ NÓ NHƯNG CHỈ VÌ CUỘC HỌI THẢO NÀY VÀ VÌ NHỮNG Ý KIẾN VỀ TÁC PHẨM MÀ BÀI CỦA TÔI BỊ XẾP XÓ. (HIC HIC........HƠI BUỒN VÌ MÌNH ĐỂ BAO CÔNG SỨC VÀO ĐÓ...)
  4. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng tôi có thể giúp được bạn giải đáp những thắc mắc của bạn vì dịch giả Trần Đình Hiến chính là ông bác của tôi.
  5. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Uh,một cuốn sách đáng tiền để đọc,đọc rồi cũng khối vấn đề cần nói(hehe,hôm nay không được rỗi rãi,không post được,hẹn các bác hôm sau)
    Mua đê các bác,ở Ngô Quyền ý,giảm giá 60%,đã chưa
  6. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bác của cậu đang dịch một quyển nữa của Mạc Ngôn, nghe nói hay hơn Phong nhũ phì đồn. Bao giờ in thế ?
    Mà bác của cậu dịch hay quá, Việt hoá đến thế thì đáng nể thật. .
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em Long Nữ ơi.
    Em có thể chỉ cụ tỷ cho anh chỗ nào giảm giá tới 60%. Anh thấy ở Nguyễn Xí giảm cuốn này chưa được đến 40% thì phải.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang đọc cuốn này bác VNHL ạ!
    Cũng hay ho ra phết đấy.
    Có điều, em đọc trên máy tính thôi. Kể ra đọc trên máy tính không sướng bằng rung đùi cầm quyển sách. Nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.
    http://vnthuquan.dyndns.org/truyen/truyen.asp?id=37
    Bác nào ít tiền giống em thì lên đây cũng mót được vài quyển.

    Tequila sunrise

  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có trên máy tính, nhưng đọc thế thì chết.
    Nếu giảm 60% thì tớ mua ngay, chắc chỉ còn khoảng 30-40k, chỗ Nguyễn Xí đâu như 55k, nên vẫn còn phải suy nghĩ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nhớ có phải của Mạc Ngôn hay ko nhưng tên là Đàn Hương Hình thì phải. Nên đọc thêm quyển Cây hợp hoan của Trương Hiền Lượng nữa, rất tình cảm (cũng của bác tớ dịch đấy)

Chia sẻ trang này