1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁU VẬT CỦA ĐỜI-MẠC NGÔN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc kĩ truyện này của Mạc Ngôn,nên không dám có ý kiến gìnhiều. Chỉ xin góp một chút vui.
    1/Tôi vẫn thích tên "Báu vật ở đời " hơn. Nó mang ý nghĩa biểu trưng cao hơn và sức gợi lớn hơn là cái tên ban đầu. Nhưng mà đây chỉ là ý kiến riêng.
    2/ Truyện viết dữ dội. Và chua chát. Phải nói rằng thân phận conngười, qua tác phảm này, mới thấy nhỏ bé. Lão tử có nói ".. Dĩ bách tính vi sô cẩu " Quả đúng là chó rơm thật. Người ta có thể chết vì bất kì một lý do gì. Cũng có thể đó là dấu ẩn của đại cách mạng văn hoá. Nhưng không hẳn thế. Nó vượt lên trên việc kể lại thân phận conngưòi trong một thờikì cụ thể. Tác phẩm thành công ( nếu có thể nói như vậy ) bởi sức khái quát cao của tác phẩm. Những điều tác phẩm đề cậpđến, đó là thân phận conngười ( người Trung Hoa ) trải qua bất kì thời kì nào.

    V@
    [/size=4
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cả hai cái tên đều hay cả... một cái song hành với nội dung... cả hai đều sống sượng, trần trụi... còn cái tên kia thì ngược lại vừa xa vời vừa cao quý... Bối cảnh của câu chuyện này khá dài... trên dưới một trăm năm... nếu nói là riêng Đại cách mạng VH không thôi.. thì hơi ngắn... NT thấy là câu chuyện chỉ muốn mô tả số phận bi thảm của người phụ nữ Trung Hoa trong thời kỳ đầy đen tối của lịch sử Trung Quốc... mà thôi... tức là từ cuối thế kỷ 19 cho đến khi CM Văn hoá kết thúc... còn nếu nói là mọi thời kỳ thì NT thấy không hợp lý lắm... vì mặc dù thời nào cũng có câu hồng nhan bạc mệnh... nhưng người phụ nữ mỗi thời một khác... và thời thế cũng không giống nhau... nên người phụ nữ rơi xuống vực thẳm đau thương cũng từ những dòng nước khác nhau, những con sông khác nhau...
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thíc nhân vật Tư Mã Khố. Bác tôi cũng nhận xét như thế bởi vì ko biết việc làm của Tư Mã Khố đúng sai thế nào nhưng xét về mặt con người thì anh ta đúng là một người đàn ông dám làm dám chịu.
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Trong tác phẩm này ,nhân vật " tôi " là KIM ĐỒNG -MỘT CON NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG ,QUAN NIỆM CỦA K IM ĐỒNG VỀ BẦU VÚ CŨNG LÀ QUAN NIỆM CHỦ ĐẠO TRONG TÁC PHẨM. TỨC NHIÊN NGOÀI NHƯNG Ý NGHĨA PHẢN ÁNH VỀ LỊCH SỬ THÌ CACH XÂY DỰNG TINH CÁCH CỦA KIM ĐỒNG THẬT ĐỘC ĐÁO VÀ HAY.NHÂN VẬT NÀY DƯỢC ĐẶC CÁCH ĐẺ NÓI VỀ VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ,LẶN NGỤP TRONG THỂ GIỚI ĐÓ,CŨNG BIẾT ĐÓ LÀ BỆNH NHƯNG VỚI CÁCH LÍ GIẢI ĐÓ LÀ TINH KHIẾT,TRONG TRẮNG .TÔI THÍCH ĐOẠN KIM ĐỒNG LANG THANG TRONG KHU PHỐ KHÔNG CÒN GÌ ĐÁNG ĐỂ SỐNG.NHỔ BÃI NƯỚC BỌT THÌ BỊ PHẠT , ĐÓI RÁCH BỊ CHÓ CẮN...NHỮNG ĐOẠN ĐÓ GIỐNG NHƯ TẢN VĂNNÓI VỀ THÂN PHẬNCÔ ĐƠN CỦA CON NGƯỜI.
    -NÀNG TIÊN CHIM CŨNG HAY PHẢI KHÔNG ! CHỊ TÁM NỮA!
    NOIC CHUNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TÁC PHẨM NÀY TUYỆT HAY NHƯNG SỐ PHẬN QUÁ ĐỖI THẢM THƯƠNG!!!!!!!!
    codet
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em Codet ơi, em viết chữ thường được không, để CAP LOCK như thế khó đọc lắm

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn đọc bài của tôi thì chịu khó nhé.chiều bạn 1 làn duy nhất này thôi
    codet
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế thì chắc là không muốn rồi. Dưng mà hông chỉ còn có anh thôi mà anh chắc rằng nhiều người khác cũng khó chịu khi thấy em nổi bật một cách đầy ấn tượng đến vậy :))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    CHÚ VNHL ỚI!
    CODET NÀY ĐÂU CÓ MUỐN TRỘI VỚI AI
    CHÚ CỨ HIỂU NHẦM THẾ
    MUỐN FIGHT?
    codet

Chia sẻ trang này