1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ '85 đang làm gì?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi wildchick, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchick

    wildchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ '85 đang làm gì?

    20 tuổi rồi, sắp 21, vẫn còn đi học mà ko biết bao giờ mới học xong và vẫn... ăn bám Ba Mẹ do thất nghiệp dài dài
    Không biết mấy ông bà Ox khác đang làm gì và như thế nào?! chứ thấy tớ cũng đang băn khoăn vì sắp già đến nơi rùi mà tương lai còn...xa xăm quá Chưa làm được gì cho đời, cho bản thân và gia đình cả.
  2. Candytalk

    Candytalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bạn học gì mà lại không biết bao giờ tốt nghiệp? Mình cũng có một thời gian giống như bạn, có thể gọi là khủng hoảng về tư tưởng. Lúc đó cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nếu bạn không muốn "ăn bám" thì có thể xin việc làm thêm mà, có thể lương chẳng là bao nhưng cảm thấy mình có ích một chút. Mình cũng vẫn đang đi học nhưng 4 tháng nữa là mình đi làm rồi, phải cố gắng thôi. Cố gắng bạn nhé! Chúc bạn thành công!
  3. vancuong11

    vancuong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn học trường nào thế hả?
    bạn sắp ra trường rôi con gi nữa hả?
  4. vancuong11

    vancuong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Pác này chắc thi lại nhiều giống mình, chẩng biết bao giờ được ra trường
    Đi học vẫn đi làm được mà, có ai cấm đâu
    Chúc bạn sớm ra trường và có công việc ngon, đúng ngành nghề
    Bạn có học về Kế toán ko ? Đi làm như mình nè, lương thấp nhưng ý chí cao, hê hê
  6. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận bằng cử nhân năm trước, giờ học năm thứ 5 để 1 năm nữa lấy bằng thạc sĩ. Biết trước sau khi nhận bằng cử nhân đi làm quách cho rồi, giờ lại mất 2 năm thạc sĩ rồi có khi còn phải đào tạo thêm 1 năm về design thì mới ra có việc làm như ý được (chú ý: như ý! Như ý không có nghĩa phải theo ngành mình đang theo học).
    Hồi trước đi làm thấy mình người lớn hẳn, giờ bỏ việc rồi thấy mình thật sự là vô dụng. Đi kiểm việc mới thì lười, các cty lớn ở đây nó đòi hỏi phải tốt nghiệp ĐH và làm 5 ngày 1 tuần từ sáng đến chiều, thế thì thời gian đâu mà học với chả hành nữa.
    Bắt đầu phải nghĩ đến sự nghiệp tương lai thôi, cứ ngồi ăn bám bố mẹ thế này thì chán quá, biết bao giờ mới thật sự trưởng thành được đây?
    Chúc các bác 85 thành đạt trong tương lai !!

  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiện nay à?
    Đang học nốt ĐH,mà chưa biết ra đc tr ko
    Ngày ngày đến lớp ngủ,rồi ngồi quán game đến 9h,
    9h cafe rồi về ngủ
    Thấy vô dụng vô cùng
  8. tkleanh

    tkleanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    2 tháng nữa làm proposal, 6 tháng nữa viết dessert, xong là về hẳn. Chưa biết sẽ đi làm ở đâu nhưng tôi chấp nhận cày 40h 1 tuần, kô lương để lấy kinh nghiệm
    Nói chung tôi kô thấy mình vô dụng lắm, chỉ thấy chưa thật sự hữu dụng thôi. Chúc mọi người lạc quan.
  9. ping119

    ping119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vô dụng - vô thường .. đó là tâm lý của k lớp trẻ chúng mình thời nay mà . Hãy nghĩ về phát triển đất nước ... hãy sống theo nhịp đọ phát triển đất nước kìa . Học là hạnh phúc đó , cố gắng học nhé các cậu .
    Tuy mình cũng kho khò cả ngày , nghĩ mà cũng đau quá . Mai sau không biết có làm đưọc trò gì không , chán nhỉ . Làm gì thay đổi tình hình đây , có mình mới biết .... Động lực là đâu ....
    85 hãy tiến lên !
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang học thôi, vẫn đang cắm mặt vào đống sách vở và ăn bám tiền của bố mẹ.Nhìn người khác đi làm mà thấy mình vô dụng thật, nhưng vẫn tự bảo bản thân là học hành cho chăm chỉ đi, thì mới xin được chỗ có nhiều tiền được.
    Còn học 2 năm undergraduate nữa, một năm postgraduate là cái chắc chắn, nếu thích thì học thêm một khoá ngắn hạn nào đấy về Media, he he . Sau đó đi làm ở đây khoảng 2-3 năm gì đó, tuỳ xem lúc đấy bố mẹ bắt về nhà chưa đã,. Đời còn dài, học là chuyện cả đời .

Chia sẻ trang này