1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ: BẠN đang nghĩ gì... &... cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EMILY_VN

    EMILY_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thi lại khổ quá,nhà trường xếp lịch như dở hơi.Xếp cho nó xong,hành sinh viên quá.Nghĩ lại cũng do mình,trách ai?
  2. anhtrai_luckyluke

    anhtrai_luckyluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khổ thân em trai
  3. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    ...Yêu một người nhớ 01 người....Tự dựng thấy buồn...Tiền không thiếu, tình không thiếu, bạn bè đủ cả... tất cả mọi thứ đều có (trừ địa vị XH) ....Nghĩ đến lấy vợ mà ..nản...
  4. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác Long nhá, hành tung của bác bây giờ bí hiểm lắm nhá. Em check cái IP của bác, nó cứ lượn từ Á sang Âu, từ Âu sang Á. Bác làm em hơi bị choáng đấy
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    TUNG HOÀNH GIẢNG ĐƯỜNG THI LẠI...
  6. HaoKhiXuongGiang

    HaoKhiXuongGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn, chẳng vui. Chỉ biết đợi ngày mai đến sớm để tiễn thêm một người nữa đi lấy chồng. Mất đi một người bạn để chơi bời. Nhưng thay vào đó là một người chị trong cuộc sống.
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Em tôi lại đang lâm vào chuyện gì thế? Cứ như em đang chuẩn bị viết một bài thơ ''Lá diêu bông" ấy!!!
    Hôm nay, cảm giác đứng trong miếu thật lạ, mình vẫn thường ca ngợi cái "cộng đồng làng" chỗ mình. Nhưng hôm nay mình mới thấy sự gắn kết và cảm giác quyến thuộc cũng như gần gũi của những con người thường ngày đi mất mặt, hôm nay tụ lại cùng với một sự tin tưởng tâm linh mà chính mình cũng phải thành kính ( dù mình rõ ràng là hơi vô thần)

  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Thích quá, tự dưng 0h sáng lại biết hum nay đc nghỉ học, cô giáo trẻ lấy chồng xong có khác, nghỉ học cả tháng rùi nì...
    Đi học bi giờ công nghệ cao thật, ở trường thì thầy cô gửi sách qua email, học thêm tiếng Anh thì cô giáo nhắn tin chitchat, lại còn lập hòm mail cả lớp dùng chung...
    ... Ôi, cái tầng 4 này, gió lùa à? lại lạnh cóng tay rùi....

  9. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ghê!!!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Oái, mình cũng thích học cô giáo trẻ,,,

Chia sẻ trang này