1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ chắc hoa phượng nở đẹp lắm.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi russian_birch, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    OK.30 tớ vìa Hải Phòng.Liên lạc thế nào đây?
    <---->Ю'~Т---->
  2. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    í ẹ ... đừng quên em nhé các bác ....cho em tham gia với nào
    1
    2
    3......
    hi.... hi ..... đi ngắm hoa phượng và cùng ngồi thưởng thức chè hoa phượng thì còn gì bằng ..... ok luôn đi các bác nhé
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    OK ổn roài.Đã có 3 người đăng kí đi ngắm hoa phượng và ăn chè hoa phượng.Ai muốn đú nữa thì vào đăng kí nhá.
    <---->Ю'~Т---->
  4. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    lại chậm chân mất rùi.Cơ hội ngàn vàng vậy mà...
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cho em đi với em thích hoa phượng thích luôn ché quán hoa phượng
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hoá ra ở đây là đú à? chán chẳng buồn nói...................
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ặ hay! Thỏ nào là 'ú! Mỏằi ngặỏằi ai thưch 'i chặĂi vỏằ>i nhau thơ 'i tỏạo cho vui nào. Hic! Đi chặĂi ngỏm hoa phặỏằÊng! ĐÊ lÂu lỏm rỏằ"i không nhơn thỏƠy hoa phặỏằÊng!
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ ko nói vỏằ hoa phặỏằÊng nỏằa à . có ai 'i vỏãt hoa phặỏằÊng cho em xin mỏằTt cành nhĂ ...hi` hi` h`i .
    tôi muỏằ'n là chưnh tôi ,là bỏÊn thÂn tôi thỏằưa nào ,chặa biỏt buỏằ"n ,chặa vặặĂng sỏĐu nhỏằ> ,chặa biỏt nhỏằ> ,biỏt thặặĂng mỏằTt bóng hơnh .
  9. thatlongvoiai

    thatlongvoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đú cái gì mà đú , hic hic . Bà có biết người ta đang đau đầu đây không .
    Em ơi anh yêu em nhiều lắm . hic hic , ước gì được ở cạnh em bây giờ !
    Em ơi hãy nhớ "Anh dành tất cả tình yêu cho Em
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tạt qua đường hái ngay một chùm phượng ....thảy vào giữa topic này của bác R_B. hì hì hì...

    Gió mùa hè không còn thổi nữa trong cái dáng nghiêng nghiêng của nắng đầu thu. Vàng nhạt và cúng dịu dàng như ánh mắt của ai vậy.
    Hoa cúc. Mỗi ngày hoa cúc lại vàng rực rỡ hơn. Cứ tưởng như cái nắng của mùa hè sau những ngày thiêu đốt không ngừng nghỉ , đã cảm thấy mình mệt cần tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi cho một cái gắt gao khác của năm sau. Cư tưởng như hoa cúc chính là nơi nghỉ ngơi của nắng vậy. Nắng càng nhạt theo bước chân năm tháng đang tràn về của mùa thu, thì hoa cúc lại càng vàng ánh lên, rực rỡ thêm.
    Trên con đường rải đá , lầm tưởng cái ổ gà nơi kia như đe doạ bất cứ một chiếc xe nào có từ lâu rồi. Nhưng nó là của mùa hè đã qua, là một chiến lợi phẩm của cái ô tô chở xi măng cho nhà ông A. Cũng lạ, sao ông ấy lại xây nhà vào cái mùa nóng nực này thế không biết.
    Dưới bóng râm của một cây cổ thụ tiếng trẻ con nô đùa nhau đang mỗi ngày một thưa thớt hơn. Có thể, hoa của nó không còn nữa mà đang se mình lại, vặn mình đơm ra những quả dài dài ... xanh lét. Cũng có thể, mùa để chúng tụ tập nhau , vui chơi đã qua. Xa xa , nghe văng vẳng đâu đó tiếng trống trường dồn dập.
    Và dưới bóng cây vẫn còn đọng lại chút hương vị của mùa hè đó. Vẫn lửng lơ một chùm hoa đỏ chói. Hè muộn. Một khuôn mặt là lạ, nhưng đối với cây thì lại thật quen- đang ngẩn ngơ nhìn về một nơi xa xăm. Tay của anh ta xoay xoay cánh hoa vừa nhặt được.
    Trong cuốn sổ anh ta cầm trên tay, người ta sẽ tìm được một nhành hoa ép, nằm thu mình trong một trang của thời quên lãng. Lưu bút ngày xanh.
    ..........
    Ngày đó, hắn không hề nghĩ là mình sẽ ép hoa, và cũng không nghĩ là mình có cái ý định ngớ ngẩn ấy. Có đứa bạn nói, nụ hoa phwưọng gần nở có thể ép lại để thành hình con ****. Có đưa con gái thì tỷ mẩn nhặt nhạnh những cánh hoa, những chiếc lá..vv... để ép khô lại rồi lại tỷ mẩn ghép ghép, chắp chắp cho thành một bức tranh.
    Hắn nghĩ, mình làm dư sức. Nhưng hơi đâu để làm ba cái trò đó.
    Mùa phượng chợt đến bất ngờ với hắn, cũng như với bao nhiêu đứa bạn có cái tính tỷ mẩn kia. Mùa chia ly. Năm năm trước, nơi sân trường, những nụ cười quen thuộc chợt tắt giữa chừng , thay vào đó là những ánh mắt lưu luyến. Có ánh mắt như thầm nói "Có gì muốn thổ lộ, thì đây là giây phút cuối cung có thể nói được với nhau đấy". Có ánh mắt thì cười cười như động viên nhau rồi quay ra hơi ươn ướt.
    Có đứa chợt đưa ra ý kiến là viết lưu bút. Thế là chúng nó hùn nhau vào đồng ý , cuối cùng thì hắn phải cố nặn từ cái đầu óc khô khan ra vài dòng thơ cho đỡ bin cái con bé ấy nó chê.
    "..."
    "..."
    Chợt mùa phượng , ve gào chia cắt
    Mắt ướt , nhìn nhau lệ vương khăn
    Mai cách biệt , mùa xưa thầm gọi
    Buổi sang mùa, hoa ép những cành văn.
    .....
    Chia ly. Có lẽ đối với hắn mùa chi ly còn mang ý nghĩa sát thực hơn, khi mùa hè sau hắn lại tiếp tục bước thêm một bước nữa. Du học. Cơ hội mở ra trước mắt, ; thầm bỏ lại sau nhưng mong muốn tưởng như tầm thường để tìm cho mình một tương lai mà ai cũng nghĩ là sáng láng. Một mối tình chợt lỡ làng hay chỉ là một cơ hội bị bỏ qua.
    Ngay chia tay, hắn được lớp tặng cho bản foto của cuốn lưu bút. chính con bé dễ ghét ngày nào đem đến cho hắn. Măt nó buồn buồn thì phải... Vô tình, cuối sân, một cánh phượng rơi. Hắn nhặt lên và đưa cho con bé. Con bé mỉm cười và kẹp cánh hoa vào trang lưu bút...
    Và máy bay cất cánh.
    ....
    Đông bay qua với làn tuyết trắng. Xuân với hoa điểm mưa vàng... Năm năm, một chặng đường không dài, nhưng cũng đủ để cho những kỉ niệm phôi phai và dần được ôn lại qua những trang lưu bút.
    Ngày hôm đó, giở cuốn lưu bút ra, cánh phượng khô chợt rơi nhẹ nhàng, và khẽ đặt mình trên trang giấy trắng. Mỉm cười, vậy là hắn đã ép một cành hoa , bằng cả những kỉ niệm của thời gian.
    Em có quyền kiêu và cứ việc làm duyên
    Nhưng hãy tin: Có một chàng trai rất lạ
    Thường mỉm cười trước những lời dạy dỗ
    Đút tay túi quần , đi hết mùa xuân.

    ...Hự. Hôm nay viết dài vật. Hi vọng là không quá chuối. Tặng cho bác R_B bông hoa phượng này nhé .... hê hê hê.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này