1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ chắc hoa phượng nở đẹp lắm.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi russian_birch, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ... Hoa phượng một chút nào. Hèm , giá như mà hoa phượng trong lòng mình lúc nào cũng nở rộ như thế này nhỉ. Không khéo chưa hết hè nó đã héo quay mất....

    Mùa xuân chưa kịp buông lời chào từ biệt. Trên cành đào muộn vẫn còn chúm chím một nụ hoa. Một chú ông giật mình, ngỡ ngàng bay xung quanh hoa , ngây thơ hỏi : "Chị ơi, mùa xuân đâu rồi chị?". Hoa cũng ngơ ngẩn, cười cười và nói trong vẻ buồn :" A, chào em trai chăm chỉ ! Mùa xuân à. Chị ấy nói với chị là ngày mai chị ấy sẽ qua". Nó biết ngày mai nó sẽ thả cánh hoa cuối cùng xuống để nhường đường về cho mùa hạ.
    .....
    Sớm hôm đó, mùa hạ chợt thức giấc. Cũng trên cành đào đó, cũng nơi nhánh hoa muộn hôm nào nói chuyện với chú ong, quả nhỏ đã vươn mình thành màu xanh xen trong lá. Một tiếng ve khẽ cất lên từ đâu đó. Vào hạ...
    Tiếng ve đầu hè không trong suốt như là giữa mùa hè. Hình như nó cũng ngượng ngập như là anh học trò trong ngày khai trường năm lớp 10 vậy. Rụt rè, đứt đoạn ...
    Vẫn hàng ngày phải đạp xe đến trường để học. Mặc dù tiếng ve đôi lúc cũng như thúc giục: "Nghỉ một chút đi anh bạn trẻ. Hè về rồi, mùa chơi, mùa vui ...". Nhưng không được, năm nay thi cuối cấp.
    .......
    Bánh xe lăn trên đường, đang đi chợt nó phanh lại đột ngột. Mắt hơi có vẻ ngơ ngác, như tiếc một cái gì đó. Nếu ai theo ánh mắt của nó và nhìn xuống thì sẽ thấy dưới bánh xe là một nhánh hoa phượng. Vô tình bánh xe đã cán lên, cánh hoa khẽ run , oằn mình rồi dập nát.
    Chẳng phải nó thích riêng gì hoa phượng, mà bởi vì nó không muốn bánh xe của mình đè lên bất cứ một bông hoa nào. Hôm nay lại khác, nó lại cành buồn hơn khi cái bánh xe quái quỉ kia lại đè lên chính loài hoa mà nó yêu từ ngày hôm qua.
    ...Hôm qua.
    Con bé bạn - lớp trưởng - dúi vào tay nó quyển lưu bút của lớp. Nó mở ra và dọc từ đầu đến cuối , ,tràn đầy màu đỏ của hoa phượng và màu tím hoa bằng lăng. Mỗi đứa một kỉ niệm...
    ...
    Thời gian vẫn đang trôi bên ngoài khung cửa. Hè năm nay cũng đã về. Một mùa hè mong ước của nó. Mùa hè nó đếm từng ngày để được gặp lại mặt tụi bạn thưở học trò. Những áng mây cũng dần sáng lên theo cơn gió buổi sớm mai. Một ngày nắng...
    "Mùa hè bâng khuâng, bâng khuâng nỗi nhớ. Những chiếc lá non rớt trên cành cây khô...."
    Nghe chúng nó nói, năm nay phượng nở sớm. Nó chợt thấy vui vui. Phải chăng cánh phượng năm nào được trở lại cây và đang chờ đón nó trên một cành nào đó trên một góc của HP. Nó sẽ tìm, và thầm hứa sẽ không để cho bất cứ một bánh xe nào khác đè lên.

    Hic ...hum nay viết siêu chuối. Mà cũng tại cái cụm "Văn khô như ngói" vẫn còn vang vang bên tai nên thành ra không thả được cái tay của mình theo dòng ý tưởng. Hừ... ném tạm nó vào một chỗ cái đã. Ngày mai, nếu như "thông minh đột xuất" viết nữa....
    Ngoclong80
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    hít hít ,mọi người kể chuyện Hp làm tui nhớ wé àh đãng nhẽ là hè nay f được về sống chiến đấu và lao động ở HP,nhưng bây giờ lại fải voi phục trên này .Bùn như chùn chùn cắn rún.Nghe kác pác quảng cáo chè Phương tui chẳng bít nó như nèo .Hay là pác NgocLong tả cảnh nồi chè tui nghe cái
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, đi đú nào.Bác nào mang được hộ tôi một cành phượng từ HP lên HN sẽ được hậu tạ hậu hĩnh.Hứa !
    _
    oеня зовf, Ц​

  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Phượng nở rồi ,đỏ rực một góc trời ,,, dưới cái nắng oi oi của buổi trưa hè , đâu đây mới thấy râm ran tiếng ve .. thật dễ chịu .
    lang thang dưới những tán phượng đỏ ,những gốc bằng lăng tím của một con phố kô nhớ tên thấy lòng thật yên bình ..
    Có người xa Hp nhớ man mác màu phượng vĩ , khi đi xa chỉ ước có nhánh phượng ép khô trong tập làm kỉ niệm .
    Những ngày này học sinh cuối cấp bắt đầu chuẩn bị cho những ngỳa thi gay go sắp tới nhưng vẫn kô quên chuyền tay nhau những nhánh phượng hồng để nhớ nhau mỗi khi hạ về ...
    HN cũng có phượng ,cũng thấy thấp thoáng sắc tím của bằng lăng nhưng sao tôi kô thấy đẹp như ở nhà , cái đẹp rất riêng của HP .
    Ngày tôi xa nó cũng là lúc hoa phượng nở nhiều lắm ,nó trách tôi kô tặng nó một cành làm kỉ niệm , phượng sẽ đẹp mãi khi nó trên cành ....hãy để như thế ... như thế ....thật yên ả ,mỗi con đường có tôi& nó nay chỉ còn mình tôi .... sao mà buồn đến vậy ,sao mà nhớ nó quá ...H ơi nhớ mày quá .
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    PHƯỢNG CUỐI
    Ve râm ran kêu và phượng bắt đầu lập lò sau búp những trang lưu bút truyền tay............. ôi! thời ấy còn đâu.
    Giờ... nếu có ước muốn trong cuộc đời này ,ngặm nhấm thời gian thời oanh liệt ấy sao mà chua xót lòng. Thời gian trôi dần trôi, gió sương đã qua mấy mùa chúng nó những đứa cái thửa ban đầu lưu luyến ấy như chim bay tìm phương trời mới. Làm sao bắt được lòng phải cố quên............ mỗi lần trèo tường chốn trại đi tìm chốn thiên đường ngập ngời nắng và hoa. Thằng lớp trưởng sáng nhịn ăn lên ...........lớp học để con bé kia mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông. Nhớ mà yêu tha thiết hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường, có kẻ lãn mạn yêu từng trang giấy trắng nắng vương vàng hoe rồi thì mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu mỗi lần méo vành nổ lốp ,mãi trong ta còn nhơ phút giây bên nhau đã có thằng nói yêu" tao thích mày"..........Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng , không còn những chiều tung bay ta áo tung bay thèm quá một ly chè kem... híc híc híc

    oh.... you! mylove

  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    THÈM CHÈ ,THÈM KEM WÁ SIS ƠI ..AI ĐI ĂN VỨI IEM HÔNG ?
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không nói sớm tôi mang lên cho cả cây tặng luôn
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thì bây giờ vữn còn đầy đó thôi.
    _
    oеня зовf, Ц​

  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ...Chè hoa phượng ư ?....
    Hình như là Ngoclong80 này chưa được thưởng thức vị ngon hay ngọt của nó thì phải. Biết đâu lại là một món chè bình thường ở một cái quấn có tên Hoa Phượng ???...
    Hì hì...Bác Zai Đất Coỏng níu như mún bít vị của nó , hay muốn tìm hiểu thì cần phải hỏi người biết và đã ăn qua. Hoặc là đơn giản nhít bác cứ kiếm một cơ hụi nào đó rủ một hoặc vài cô trong Box mình đi ăn ...vậy là biết.
    ...
    Hê ..thấy mọi người kâu bài, iem cũng vô kâu một phát cho bõ tức....
    Ngoclong80
  10. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là không đúng lúc thôi sắp thi rồi ai mà về vác phượng lên tặng ông được.
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....

Chia sẻ trang này