1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ chắc hoa phượng nở đẹp lắm.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi russian_birch, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    "Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu....."
    Bài hát ngày nào ta vẫn hát cho nhau
    Giờ bỗng có thêm vị đắng..............
    ............
    Những giây phút bên nhau đâu còn là mãi mãi
    Mai xa rồi.....
    ................
    Rồi ngày mai trôi dạt giữa dòng đời
    Bỗng thèm đến tê người một giọng nói, một nụ cười thật trẻ
    Ơi cuộc sống phải có những phút giây như thế
    Kí ức 1 thời nhớ lắm học trò ơi....

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Em hồn gà quá láo đấy.Tổn thọ thoai.Em học chường lào đấy?
    oеня зовf, Ц​
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ được cái mồm ngoác đến tận mang tai chả được tích sự vẹo rì. Sao hôm qua chú không đi họp hay là thấy chị đi chú sợ quá nên ở nhà à? Ôi tội nghiệp thằng bé! Không đi thì chớ lại còn bị ăn chửi không phải một mình chị chửi mà là tất cả. Chú làm chị tụt hết cả hứng chị hồi hộp đến xem mẹt chú hay mẹt chị già hơn thế mà.... Lần sau mà gặp chị chú cứ cẩn thận đấy1
    ....Vẫn sóng hát những bài hát ngàn xưa
    Vẫn gió thổi những lời ru êm và bão tố
    Có cái gì như không hề có....
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có điều kiện ngoảnh lại xem ngày hôm qua là thứ mấy.Thấy qua ngày 15 rồi mà giật mình.Anh không biết thời gian đang trôi vìa đâu nữa.Mong mãi mới có ngáy được diện kiến kô em thế mà lại vuột mất.Tiếc không chịu được, mãi mới chịu được.Thằng nào kon nào dám chửi anh thế hả bé?Sao không thấy đứa nào viết bài tường thuật nhể.
    oеня зовf, Ц​

Chia sẻ trang này