1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ có được một người bạn tốt thật khó phải không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    có khó zì đâu, tớ có đến chục người bạn tốt
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    I have some, but sometimes...
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm
    Người tốt thì đầy rẫy nhưng họ chỉ tốt nếu việc đó không ảnh hưởng gì đến lợi ích của họ.
    Còn người thực sự tốt thì chỉ khi nguy nan mới xuất hiện.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  4. Tuoi_Tho

    Tuoi_Tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Muon co mot nguoi ban tot dau co gi khó ...?Quan trọng là bản thân của mình thôi ....!Mình tốt voi bạn thi ban sẽ tốt voi mình thôi .....!Co qua sẽ có lại thôi mà ...!
    Mot minh nhin ngam mua roi
    Buan khuan nho den 1 nguoi phuong xa ...!
    Bay gio toi chot nhan ra
    Minh da lo yeu nguoi ta hoi nao...???
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt thì có nhiều nhưng đôi khi bản thân mình đâm ra nghi ngờ tình cảm của mình, của mọi người. Đôi khi chán chường, thất vọng thấy tình bạn hình như là 1 thứ tình cảm phù phiếm, ko tồn tại. Đôi khi thấy bạn vẫn tốt với mình đấy, nhưng hình như bạn ko hiểu mình, mình cần nhiều sự cảm thông hơn mà bạn khó đáp ứng được. Nhưng cứ tin mình đi, những giây phút kinh khủng ấy sẽ chóng qua thôi. Chính 1 người trong số những người bạn tốt sẽ nắm tay dắt mình ra khỏi tình trạng tồi tệ đó, và mình sẽ cảm thấy hơi xấu hổ vì đã có lúc nghi ngờ họ.
    Someday my prince will come
  6. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Muốn thế trước tiên mình phải là 1 người bạn tốt của mọi người
    Đừng đòi hỏi ở người khác những gì mà chính bản thân mình vẫn không làm được[b/]
  7. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ đầy ! Cần ko tớ giới thiệu cho vài tay bạn .....
    Mình chỉ cần Beer là có bạn ngay thôi...
    Adam
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt thì có chứ, cũng chẳng khó. Tui thì luôn sống tốt với người khác cho dù ng` ta có trả lại như thế hay không và vì thế người hiểu được con người tôi luôn trở thành bạn tốt của tui.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐÚNG ! TÔI LÀ NGƯỜI BẠN TỐT CỦA CÁC BẠN TÔI VÀ CÁC BẠN TÔI CŨNG THẾ, NHƯNG CHỈ CÓ MỘT SỐ ÍT, RẤT ÍT NGƯỜI ĐƯỢC COI LÀ BẠN TỐT MÀ THÔI.
  10. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó kiếm 1 người bạn tốt thật, nhiều khi mình muốn làm 1 việc tốt mà thấy khó quá. Bạn cứ trở thành bạn tốt đi thì cũng sẽ gặp nhiều bạn tốt mà
    Let Smile With Me!!!

Chia sẻ trang này