1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ có được một người bạn tốt thật khó phải không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt hay không đâu phải là do bạn tất cả, mà còn do suy nghĩ của mình thế nào chứ. Nếu như cảm thây không hợp thì người ta có tốt thật mình cũng cho là không tốt.
    Mặt khác, con người ta luôn cố gắng hoàn thiện mình và sợ thua người khác, đó là bản năng, điều đó đôi khi làm cho nhiều suy nghĩ cảm thấy không thể chia sẻ với những người xung quanh. Và để tìm được một giải pháp mới, người ta cần một suy nghĩ thật mới, tất nhiên vì người ta hiểu được một phần bản thân mình rồi thành ra có thiên hướng tìm một người bạn khác giới để dễ nhận được những suy nghĩ mới. . Lợi thế của người khác giới thì chắc bạn nào cũng biết rồi đấy.
    Càng lớn thì việc tìm bạn lại càng khó hơn, vì rất khó biết được tính cách của người nhớn do họ biết che dấu bản thân mà, đâu như hồi bé, nghĩ thế nào nói vậy, có gì bộc lộ hết, có thể vì thế nên tìm bạn hợp ý mình cũng đâm khó khăn. hì, thôi thì cứ kệ vậy,
    KTĐ

Chia sẻ trang này