1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ có nhà mới yêu

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi toyotaphumyhung, 13/08/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toyotaphumyhung

    toyotaphumyhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời xưa luôn ít đề cao vật chất và coi trọng tấm lòng nhiều hơn:
    “Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều!
    Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu!
    Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi:
    Ta mơ một mái nhà tranh
    Ta mơ một túp lều tình
    Đời mình đẹp mãi với Em và Anh”

    [​IMG]
    Ngôi nhà đẹp cho hạnh phúc bền lâu

    Nhưng bạn thử hỏi 10 người trong cuộc sống hiện tại bây giờ và thử xem họ có đồng tình với quan điểm đó hay không, khi mà tài chính kinh tế là yếu tố trở nên quan trọng trong vấn đề tình yêu, nhất là với giới trẻ. Một cô gái luôn thích lấy một người đàn ông có sẵn nhà cửa và chẳng ai muốn ở trọ với chồng mình cả đời cả. Có nhà vẫn chưa đủ, phải là nhà mặt tiền trung tâm, viền trang trí bằng Phào chỉ nhựa Hàn Quốc, chứ không phải là nhà chung cư hay đại loại thế. Tình yêu giờ đã trở nên quá thực tế.

    Ngày xưa, chỉ cần bên nhau trong một túp lều là đủ hạnh phúc, đủ vàng son còn bây giờ, thử nghĩ xem cái lều ấy có tồn tại nổi trong ngày nay hay không nhỉ. Hay chỉ cần một căn nhà cao cửa rộng, ba bốn tấm rồi hiện đại bậc nhất với Chuong cua man hinh chứ lều tranh gì nổi.

    [​IMG]
    Không gian nội thất sẽ khiến bạn hạnh phúc

    Giới trẻ bây giờ quá thực tế nếu không nói là quá xem trọng vật chất, quên mất đi những giá trị tình cảm chân thực. Nhưng cũng khó trách vì cuộc sống bây giờ cần tiền để trang trải tất cả và nhất thiết là phải có một căn nhà để ở mới mong “an cư lạc nghiệp” được. Và khi ấy, việc đòi hỏi một tổ ấm có Lắp đặt chuông cửa màn hình thì quá hạnh phúc rồi ấy nhỉ.

    Chỉ mong rằng bên cạnh vật chất, bạn cũng nên sống thật lòng với những cung bậc cảm xúc của mình nhiều hơn, quan trọng là đừng để tâm hồn chai sạn.

Chia sẻ trang này