1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ con gái có thích con trai học giỏi nữa không nhỉ??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chamhocTA, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamhocTA

    chamhocTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con gái có thích con trai học giỏi nữa không nhỉ??

    Ngày xưa còn bé, mình làm lớp trưởng nè, học cũng giỏi nè. Bao nhiêu bạn gái thích ---> kiêu không thèm yêu

    Giờ năm cuối đại học, học vẫn giỏi, tốt nghiệp khả năng bằng giỏi. Hờ hờ, thế mà ế ẩm mới hay chứ. Con trai lớp mình đa phần là giống mình. Tự hỏi không biết có phải con gái giờ thích con trai kiểu khác???

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Blog nha: http://blog.360.yahoo.com/blog-v.A1j.QieqmwFKeRrGUQrKoAan6fGQ--;_ylt=AkKue6u4E.m2GEfI6CxIzdS0AOJ3?cq=1
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé, làm lớp trưởng, học giỏi, bao nhiêu bạn thích là vì ngưỡng mộ.
    CÒn lên đến đại học, đã xác định để yêu thì yêu cầu nhiều yếu tố hơn là chỉ mỗi học giỏi ko.
    Từ bé cho tới lớn, điều cốt lõi để thu hút đc phái nữ đều chỉ có 1 điểm chung là anh con trai phải thể hiện đc khả năng của mình.
    Thế nên tóm lại là bây giờ năm cuối đại học rồi, nếu mà anh có học giỏi giời, nhưng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học đến nỗi...ngộ chữ, còn lại chẳng tham gia hay biết thể hiện bản thân thì mãi vẫn sẽ thế thôi.

     
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Ờ đúng rồi đấy.
    Con gái vẫn thích con trai học giỏi nhưng mà ngòai ra còn phải có thời gian lắng nghe con gái, đưa con gái đi chơi
  4. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thời tớ đi học, tớ rất thích ngồi gần bạn trai nào học giỏi. (Để còn tranh thủ nhờ vả những lúc kiểm tra hehe ) Nhưng học giỏi chỉ là bước tiền đề của bạn thôi, phái nữ sẽ chú ý tới bạn hơn khi bạn thể hiện được cá tính và con người mình.
    ^^ Good luck !
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng học giỏi.. Nhưng cũng ối em theo... nhưng chả em nào hỏi mình có học giỏi hay ko!!!
  6. snmeoxu

    snmeoxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy! Con gái bây h học giỏi hay dốt ko còn là điều quan trọng trong TY nữa!
  7. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    @god : tạm dịch lời ấy nói "Tớ là tớ ấy à, đào hoa lắm nhé hêhê"
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cái này di truyền đấy!! Mai con tớ cũng thế...
    Mà đừng gọi là God>>> tổn thọ chết!!!
    Trai tài gái sắc... "Tài" ko chỉ có nghĩa là học giỏi.
  9. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tui học ko phải loại suất sắc trong lớp, nhưng bù lại tui chơi rất giỏi, môn nào tui cũng chơi đc hết mà chẳng chịu thua ai, bao nhiêu em kết, hè, số sướng mà cũng khổ
  10. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tao làm lớp phó Văn Thể Mỹ nè.... :D.... Chả phải hồi nhỏ, SV năm cuối hẳn hoi nhá. :D....... ( chả biết liên quan gì đến chữ nghĩa ko nữa......)

Chia sẻ trang này