1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ con gái có thích con trai học giỏi nữa không nhỉ??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chamhocTA, 21/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Giỏi nhưng mà không được ngộ chữ, không được "nổ". Thế là ai cũng yêu hết ý mà.
  2. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    săc!!!! mình dòm cái top này lâu lâu ròy nhưng hum nay mới check.... ko có ý định quote 3 tầng đâu nhưng mừ cái bẹn chủ top e*** lại comment òy...thiện hạ mém đa mém trứng cho sáng mắt ra mà nại chả thấy tăm hơi đâu...bạn học giỏi quá nên con hướng tiếp thu thực tế và tàn nhẫn này ko chịu đc há....
    mình là mình vẫn thích con giai học giỏi, cũng vì là đúng cái tương nai đấy , nhưng chẳng phải tất cả....giỏi quá... hơn mình nhiều quá sinh ra lắm chuyện.... khó sống bỏ xừ ra í chứ...
    tiếc là có nhiều bạn nữ chỉ thấy ấn tượng bởi cái vẻ bên ngòai của người ta hoặc thấy người ta có vẻ cá tính một chút là thích rồi mà không nhìn xa hơn tới tương lai của họ. Haizz, đáng tiếc, đáng tiếc! hic.. bạn xem xét lại tư cách và ý đồ thể hiện của mình nhé...bạn oánh giá thấp con gái thì hoạ có bạn nữa nào kém phúc vớ đc bạn chắc hết phúc luôn !!!
    Tiền cũg chẳng kém phần quan trọng, chẳng ai ko thích tiền(ko riêng gì con gái), 1.5k$ hay 2.5k$ 3-4-5k$ ...hay bao nhiêu đi nữa cũng đều quý cả....nhưng cái quý báu hơn ấy là thời gian mà bạn dành để yêu thương ng khác ...ko có thì đừng có hỏi nhiều! con gái và phụ nữ ghét nhất là ng yêu/chồng đi xa vì bất kể lí do gì....bạn kể với bên Đức lại còn định qua Sing cơ ...hic thế bạn kiếm 1 cô osin về trông nhà cho tiện... tiền làm ra cứ đem vô ngân hàng mà bảo quản....đảm bảo lợi tức đều đều, tiêu chuẩn cao, rủi ro ít và ...sáng suốt!!! p/s: osin thì ko cần bạn chăm sóc. chứ vợ con gia đình thì cần, nhưng tớ nghĩ là bạn cũng ko biết chăm sóc họ đâu.... thế nên đừng mất công suy nghĩ xa xôi , chẳng hợp lí hoá với tình trạng của bạn bây h tí nào...
    ****!!!!!Sheet!!!
  3. hacfin

    hacfin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    up
  4. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tìa nó bao gồm rất nhiều thứ . nhưng thông minh thì nó bao gòm tất cả phải khogn bạn
  5. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    đúng chất chí pheo rồi đấy
    cứ thông minh là phải học giỏi àh
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nào thì CM cái.
    Nói chung, con gái thường không thích con trai suốt ngày ngồi thiền học bài, học chăm hơn con gái (vì con gái sẽ thấy xấu hổ, he he).
    Biết tư duy.
    Nhưng mà nói chugn thì chả nói trước được điều gì cả, có thể tự nhiên điều gì đó làm ng ta thích, yêu.
    Nhưng mà ai cũng vậy đều có cảm tình với những ng hiền lành, tốt bụng (đấy chỉ là cảm tình thôi nhé, còn từ từ ai mà biết được).
  7. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đã xác định không yêu để yên tâm mà học cho giỏi thì cố mà học cho xong ĐH đi rồi tính.
    Ở đời có cái j tự nhiên nó đến đâu, suốt ngày cắm mặt vào học rồi lại than "con gái h không thích những thằng học giỏi" là thao?
    Tớ là cg tớ cũng tránh xa mấy thằng hâm đấy 3 mét.
  8. songvedemhn

    songvedemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chủ topic lập ra để nói về vấn đề gì nữa ! muốn các bạn gái thích mình thì do sự thể hiện của bản thân bạn chứ ! Giả sử nói như bạn hồi xưa con gái toàn thích mấy bạn học giỏi thì mấy người học ngu không có ai thích à ?
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sắp cưới bạn lớp trưởng, hum nay được mời thế.
    Tự nhiên muốn khóc quá, thấy buồn quá,nhưng đang làm việc nên kiềm chế.
    Mình có thể kiểm soát được bản thân rồi.
    Chúc mừng bạn mà sao mình lại thế,thấy bạn hp quá
  10. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    có, học giỏi ai chả thick, đến bố mẹ còn thick nữa huống hồ chi mình^^
    nhưng ngoài học giỏi còn có khả năng hóm hỉnh thì càng thick

Chia sẻ trang này