1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ con gái có thích con trai học giỏi nữa không nhỉ??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chamhocTA, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvienbcc

    thanhvienbcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    theo thì thì là tự tin, hài hước, và đương nhiên là phải có tài rồi, làm gì có ai thích kể bất tài đâu
  2. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Mình thích con trai hiền nhưng không pải nhu nhược.
    Chồng hiền con thảo, ta bảo pải nghe
  3. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ở đời có người thích người có chí sao, thời buổi này shampoo đầy nhan nhản mà vẫn còn có chí rận thì chỉ có người sống nơi rừng rú thôi, hix, mình dân thành thị chắc ko thể lọt vào mắt xanh của bạn rùi
  4. AliosaKavkaz

    AliosaKavkaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Học giỏi? Bản lĩnh? Năng động? Chứng minh thử xem chứ sao phải ngồi đây ca cẩm chưa có ny. Nếu đã làm được thì giờ chắc đang phải dành time lo cho người ta rồi chứ ko phải vào đây kêu than làm gì
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bạn học giỏi thật đấy, mình rất thích những người học giỏi. tại vì họ biết nhiều biết tg tận và sâu sắc. Họ cũng thường là người có cái nhìn khách quan. Học giỏi ở đại học ko fải chuyện dễ mà.
  6. AliosaKavkaz

    AliosaKavkaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc đâu bạn ko nhất thiết phải học giỏi mới biết như thế có nhiều người đâu cần học giỏi nhưng vẫn thành công đó thôi
  7. mt962004

    mt962004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ sau khi đã trải qua hết mọi chặng được học hành cơ bản của 1 con người ( tốt nghiệp đại học), mình nhận ra rằng con trai học giỏi không còn là tiêu chí quan trọng nữa rồi. học giỏi chỉ làm người khác ngưỡng mộ chút thôi, chứ còn để yêu thì còn khó nói lắm. Bản thân tớ thì thích con trai giỏi, nhưng mà không phải học giỏi mà giỏi nỗ lực, giỏi lý trí, giỏi giữ mình, giỏi yêu thương. Đấy, chỉ cần thế thôi.hihi
  8. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hix, theo nhận định của một kẻ vừa bị bạn gái đá như tôi thì con trai học giỏi ko còn là tiêu chí lựa chọn của con gái nữa rồi, tiêu chí hàng đầu là phải kiếm tiền giỏi, bản thân tôi mọi cái đều có thể nói là được, nhan sắc ko đến nỗi nào, ngoại hình cân đối khỏe mạnh thể thao giỏi, học hành ko tệ, đọ hiểu biết đủ để giải đáp hầu hết mọi thắc mắc của bạn gái, duy chỉ có một thắc mắc mà tôi ko thể trả lời được, đó là "làm sao để kiếm được nhiều tiền", mà tôi chỉ là một công chức nhà nước với mức lương còi, tôi đã từ bỏ cơ hội vào làm trong những công ty tư nhân, liên doanh với mức lương hấp dẫn hơn để đổi lấy một sự ổn định trong công việc, ko phải nay đây mai đó bôn ba khắp nơi, và cái giá phải trả cho sự ổn định đó là mất đi người con gái mà tôi yêu thương còn hơn cả bản thân mình, bởi với quan niệm của cô ấy, mức lương mà tôi kiếm được ko đủ để tạo dựng một hạnh phúc gia đình sau này, một cái nhìn rất thực tế đối với một xã hội ngập chìm trong khủng hoảng kinh tế như hiện nay, biết làm sao được, chúc em sớm kiếm được một người giỏi giang và biết cách kiếm tiền hơn tôi. Luôn yêu em và mong em hạnh phúc...
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Học giỏi chỉ có ý nghĩa khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thôi. Bác đi làm rồi mà không cụ thể hóa được cái "học giỏi" đấy bằng 1 công việc với thu nhập cao thì người yêu chê cũng đúng. Còn trẻ thì không nên quan trọng sự ổn định quá làm gì bác ạ. Cứ ra ngoài làm kiếm tiền ít nhất đủ lo được cho cuộc sống của 1 gia đình nhỏ 3 người đã rồi hẵng hay. Bác mà làm nhà nước thì cũng chụi khó chân trong chân ngoài, phấn đấu leo cao, cho gái thấy được cái tương lai rực rỡ của bác, chứ ổn định mà suốt đời chỉ làm nhân viên quèn thì gái bỏ cũng phải thôi.
  10. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    thì mình quyết làm nhà nước để cho ổn định rồi cũng sẽ nghĩ cách chân trong chân ngoài mà, tìm đường tiến thì cũng phải chừa đường lui cho mình chứ, mà chỗ mình làm rất có triển vọng leo cao (và nói thật, còn kiếm đc cả những khoản chìm, tất nhiên là ko phi pháp), nhưng đáng tiếc suy nghĩ của cô ấy thì ko sâu, con mắt nhìn thì ko xa, nên cũng chẳng biết làm thế nào nữa

Chia sẻ trang này