1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ con trai muốn có bạn gái là trong túi phải nhiều tiền???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocoi527, 25/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con trai muốn có bạn gái là trong túi phải nhiều tiền???

    Mình thấy bây giờ cuộc sống thay đổi, hiện đại lên nhiều. Một người con trai nghèo muốn có một cô bạn gái phải chăng quá khó. Không có nhiều khả năng tán gái, chẳng đào hoa mà túi rách thì đúng là " Vạn kiến cô đơn!" Con gái bây giờ xu hướng thực dụng quá. Yêu một người con trai thì phải để ý rằng anh ta có thành đạt ko? nhà giàu? xe hơi??
    Mình nói vậy có phải ko nhỉ? Xin các bạn trai gái cho mình ý kiến cái.
    Bao giờ tui mới lấy được vợ hả trời
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử nghĩ mà xem, nếu bạn là con gái và bạn yêu 1 ông không nghề ngỗng không, không tiền, cuộc sống của bạn sẽ ra sao, ai đảm bảo cho tương lai của bạn?
    Cũng phải kể đến 1 bộ phận yêu để ... đọc bài này bác sẽ thấy: http://mua247.com/forum/147012-9x-yeu-nhu-nao.html
  3. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Công nhận la? nhiê?u bác như thế thật, thă?ng bạn em tặng qua? 8-3 thôi ma? ca? tháng sang nha? em sống luôn
    Cơ ma? chi? đa số thôi nhé, ngươ?i yêu em thi? tâm lý lắm, biết sinh viên xa quê nghe?o nên cha? đo?i ho?i gi? nhiê?u, tư? 14-1 đaf rặm trước cấm mua qua? va lung tung rô?i, da?nh time đi công viên vs em la? ok
    Nhiê?u khi muốn tiêu tiê?n mua qua? cufng sợ..... bị bô? ... cấm vận
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    mình là mình rất thích một ý kiến htế này, xin phép bê nguyên vô:
    Người ta bảo "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".
    Làm đàn ông, có thể đôi lúc xuống phong độ, không/chưa kiếm được tiền, hoặc bị sạt nghiệp/phá sản. Nhưng đẳng cấp của một người làm được ra tiền, nuôi được vợ con nó phải có.
    Bản thân mình có thể lấy một người đàn ông đang trong tình trạng phá sản, nhưng chắc chắn không bao giờ lấy một ông chồng có đẳng cấp "phá sản" đâu, chồng là phải giàu, nếu không phải là bây giờ thì là trong tương lai.
  5. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết đẳng cấp là mãi mãi. Nhưng một người đàn ông thành đạt đâu phải ngày một, ngày hai là giàu ngay đâu. Muốn nhà lầu, xe hơi thì cũng phải trải qua nhiều gian truân chứ bạn tưởng. Nhưng... những lúc thất bại, khó khăn ấy liệu người yêu có chịu ở bên mà động viên hay lại tót đi với thằng giàu có khác?????
    Suy nghĩ của mình có khi là chủ quan và hơi đánh đồng với một số bạn nữ ngoan hiền, thủy chung. Nhưng sự thực mình thấy mất niềm tin với con gái bây giờ lắm. Hì hì
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Mềnh ngoan hiền thuỷ chung đây !
    Dưng mà ái mộ cái ý kiến mà trangbac bê nguyên vô đấy!
    Liệu ví dụ í có thay đổi sự "đánh đồng" của bạn không nì?
  7. duongvannam

    duongvannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy chứ.theo mình là vậy
  8. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ nhận quà đắt tiền, chưa bao giờ để bạn trai chi trả quá 70% tình phí và chưa hề đòi hỏi người yêu trong túi phải có nhiều tiền. Tuy vậy, em đòi hỏi người yêu phải đi làm ra đủ tiền lo đc cho bản thân anh ta và phải là 1 người có ý chí và chịu khó trau dồi các kỹ năng để có 1 nghề nghiệp vững chãi, ít nhất là dù kinh tế xuống nhưng với khả năng của anh ta thì ko lo sẽ thất nghiệp dài hạn. Còn như thể loại đàn ông làm thì ko lo làm, nghề ngỗng thì đc bữa đực bữa cái, còn hỏi về tương lai thì một câu anh ko biết thì dù cho có bị mang tiếng em cũng chạy mất dép. Ngược lại, nếu là các bác trai thì ai chẳng mong tìm đc 1 cô ít ra là dễ nhìn, bản tính hiền lành chứ đã xấu như ma cấu lại còn đầu gấu thì hẳn phải có lý do nào đó khác rất sâu xa chứ ko thì có mấy bác dại mà rước về nhỉ?
  9. hoorxuf

    hoorxuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tùy thuộc cô gái đó là người như thế nào. Tuy nhiên, theo tớ đã nghèo rồi thì nên nghĩ đến chuyện tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng trước khi nghĩ đến chuyện yêu.
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác cả 2 tay.
    Dù rất yêu và nhiều lúc có thể bỏ qua hết mọi thứ nhưng thật sự khi còn lại một mình thì tủi thân và thấy buồn kinh khủng.Bỏ thì thương mà vương thì tội.Đời đôi khi lắm gian truân như vậy đấy.Cũng chỉ tại bản chất ng ta tốt nhưng xuất phát điểm không tốt.Còn cả quãng đời phía trước nhưng có vẻ còn xa lắm mới đến được cái ngày mong muốn hoặc cũng có khi sẽ chẳng bao giờ đến được ngày đó.

Chia sẻ trang này