1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ con trai muốn có bạn gái là trong túi phải nhiều tiền???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocoi527, 25/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [quoteT]uy vậy, em đòi hỏi người yêu phải đi làm ra đủ tiền lo đc cho bản thân anh ta và phải là 1 người có ý chí và chịu khó trau dồi các kỹ năng để có 1 nghề nghiệp vững chãi, ít nhất là dù kinh tế xuống nhưng với khả năng của anh ta thì ko lo sẽ thất nghiệp dài hạn. Còn như thể loại đàn ông làm thì ko lo làm, nghề ngỗng thì đc bữa đực bữa cái, còn hỏi về tương lai thì một câu anh ko biết thì dù cho có bị mang tiếng em cũng chạy mất dép [/QUOTE]
    Đồng ý với bác cả 3 chân,
    Riêng gì con gái đâu bác.
  2. meoxjnh288

    meoxjnh288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em tự nhận em là 1 đứa con gái thực dụng và em có tý ý kiến thế này ợ
    Là đàn ông, nếu chưa có gì trong tay, sao không cố gắng mà phấn đấu, phát triển sự nghiệp trưuóc mắt để tính đến chuyện làm giàu mà còn ngồi đấy trách con gái thực dụng. Có nhục không khi yêu mà không lo nổi cho người yêu mình? Còn nếu như chỉ có duy nhất 2 bàn tay trắng mà vẫn muốn có 1 tình yêu bên cạnh, có lẽ 1 em ko xấu lắm, thông minh cũng chỉ trung bình, ko ước vọng cao sang, ko mảy may tham vọng trong đầu là lựa chon tốt nhất. Bây h làm gì còn " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" nữa ợ , hoặc còn nhưng thuộc loại hiếm có khó tìm Thử nghĩ xem, bây h yêu 1 anh tay trắng rồi bảo cùng nhau vun đắp... chả khác gì đánh bạc, mà tỷ lệ thua thường lớn hơn.
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Giờ nam, nữ gì cũng thực dụng hết.
    Chẳng cônào muốn gắn bó cả đời với 1 anh chàng không có ý chí tiến thủ, giờ nghèo nhưng phải chứng tỏ cho người ta thấy mình có tài và có ý chí, có mộng làm giàu.. Không phải cô nào cũng muốn nhà giàu xe hơi, nếu tính thì giờ hầu hết là nhân viên thì lấy đâu ra sẵn nhà lầu xe hơi, cô gái có suy nghĩ sẽ biết chắc điều đó... Thế nên nghèo thì vẫn lấy được vợ nếu mình chứng tỏ được "theo anh dù gian nan, dù nguy khó em cũng không bị ra đường" là được... phụ nữ dù mạnh mẽ hay tài giỏi đến đâu vẫn muốn người đàn ông của mình là người có thể "dựa lưng" được.
  4. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi đấy, Tiền bạc cao hơn tình cảm.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chẳng riêng gì phụ nữ. Bây giờ thử hỏi các bạn nam xem bao nhiêu người dám yêu, dám cưới một cô không nghề ngỗng, không lo được cho bản thân? Chắc chỉ có các đại gia mới dám cưới vợ về rồi cất trong nhà, còn đại đa phần thì vẫn đòi hỏi vợ phải đi làm, không có thu nhập nhiều thì cũng phải có thu nhập tuơng đối ổn định chứ chả hy vọng gì các ông chồng nuôi nổi vợ ấy chứ.
  6. Tamxuan

    Tamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em nghe các cụ vẫn nói: "Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng răng đen.
    Không không tài, không tiền, không nghị lực, không biết tương lai thì yêu cái gì đây????
  7. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lương 1,5tr/tháng mà nhà mặt phố, bố làm to, anh em cô dì chú bác quan chức cấp cao à hay có nhà mặt tiền 50m cho thuê hằng tháng đủ sống rùi hay làm giáo viên nhỉ
    Hihi, đùa cho vui, không có ý gì.
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Yêu thôi chứ có phải là cưới ngay đâu mà các chị em sồn sôn lên thế nhỉ? Hay là có tật giật mình . Hơn nữa, vấn đề không phải anh ta đang ở vị trí nào mà là sau này anh ta sẽ ở vị trí nào?
    @Chủ topic: Gặp những em như thế thì đừng cưa nữa, đơn giản.
  9. misschubby

    misschubby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi.Quan niệm này đã trở thành phong trào,mà thanh niên rất thích theo phong trào.Cái gì thì cái nhưng tất nhiên phải đảm bảo cuộc sống trong tương lai của mình
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Choáng. Yêu chưa chắc đã cưới được nhau nhưng chẳng ai yêu nghiêm túc lại bảo "yêu chỉ để yêu, yêu chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời"

Chia sẻ trang này