1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ em gọi điện cho nàng mời đi chơi lần đầu nè.Giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vmidu, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vmidu

    vmidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em gọi điện cho nàng mời đi chơi lần đầu nè.Giúp em

    Em quen nàng rồi nhưng chưa nói chuyện và nhắn tin nhiều.Giờ em muốn gọi điện mời nàng đi chơi vào chiều mai( chủ nhật ý!!!! ngày mai ý !!!15/4 nè!!!)
    Nhưng mà em lo chưa đủ quen để rủ được nàng đi. Các đại sư tình trường nhảy vào cho em bài để em kéo em nó đi với. Em có cảm giác cáo này nhát gà lắm.(Trong khi em trông rất thư sinh, nếu không muốn nói là đẹp zai đeo kính ), Lần 8/3 em gọi điện gọi xuống tặng hoa (Vì tổ cáo ở tầng 5 tập thể trong khi em không biết nhà) thì :" Tớ sơ...??? " Mẹ ơi.Mãi mới xuống.Suốt từ hôm đấy đến giờ em chưa gọi điện lại lần nào.Chỉ nhắn tin thôi, nhưng em đó trả lời có 2 lần thôi.
    Các bác nhanh lên nhé.Giúp em đi nhé.
  2. vmidu

    vmidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nhìu người đọc thế mà kô ai nỡ ra tay giúp ah
  3. vmidu

    vmidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    huhu giúp mình tí đi mà.Em sợ nàng từ chối.Với lại nói như nào cho hay đây?
  4. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cưa em đầu tiên hả? Lúc đầu hầu như thằng nào cũng dát thế cả, mãi sau này mới thấy mình bỏ phí t gian, he he
    Mai cứ đến nhà cháu nó, bảo tớ ko biết nhà nhưng đang đứng đợi bạn ở chân cầu thang, bạn xuống đây đi chơi với tớ.
    Cứ phải hừng hực thế gái nó mới thích, chú ợ. Chúc may mắn nhé.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Không cần ngại gì cả . Gọi điện rủ đi chơi luôn .Nhưng thường là trong các buổi hẹn đầu cô gái không muốn để cho bố mẹ biết . Tốt nhất là đi vào ban ngày là hợp nhất , chứ đi chơi đêm có vẻ trong trường hợp này hơi khó . Nhưng tớ thường là rủ ban đêm , còn các em đang còn đi học thì thường hẹn ban ngày
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đúng ! Anh đang ở dưới chân cầu thang, hay đầu đường, đại loại vậy...
  7. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cứ rủ mấy e liền , e này ko đi thì đi với e khác
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ..chuyện đi chơi hẹn hò lần đầu thì mỗi người 1 kiểu , chẳng ai giống ai (99% là dụt dè), quan trọng là cậu có bản lĩnh hay không thôi , bình tính , tự tin nhé !
  9. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên gọi điện thoại buôn...
    Buôn các kiểu đê...
    Rồi.. Gì nhở.
    Hỏi E í 1 câu.
    1 + 1 = mí.
    Kiều j E í chả nói là 2.
    He he!
    Vật lại...E là Gà PRO rồi. = 1 E ạ!
    Cưa cẩm..giải thích tại sao =1.
    À! cái cho nó bất ngờ.
    Kiểu j E í của hỏi... và tò mò..Từ chối đừng nói.
    Kiều j E í chả vòi để biết.
    Nhận tiện rủ đi chơi.
    Ra bến HQ..đi đâu cũng đc.
    (Tránh hồ THành công nhá - vừa có án mạng)
  10. vmidu

    vmidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hix, đen quá đi các bác ah.Em chọn nhầm ngày rồi.ngày mai em ý có tận 2 bài kiểm tra(Đang học KTQD).Nhắn tin lại cho em là:"hôm nay tớ bận lắm,mai tớ có 2 bài kiểm tra.hixhix"
    Em đã check qua con bạn e thi mai lớp nó kiểm tra thật
    Kiêu này có phải em ý không muốn đi cùng với em không hay là do bận hoc thật.Em học BK mà kiểm tra có bao giờ để ý đâu cơ chứ.
    hic

Chia sẻ trang này