1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ em ko biết định hướng thế nào nữa ....các bác giúp em với ..em năn nỉ đấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi prophoto, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prophoto

    prophoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em ko biết định hướng thế nào nữa ....các bác giúp em với ..em năn nỉ đấy

    chuyện của em thì thật ra cũng rất dơn giản...nó cũng ko có gì là khó hiểu cả......bọn wm cũng mới yêu nhau đc 2 tháng...em thì rất yêu cô ta nhưng em vẫn chưa có ý định là sẽ cưới cô ấy làm vợ vì mới yêu nhau đc có 2 tháng..nhưng cô ý thì luôn nghĩ rằng sẽ yêu em để mà cưới.....đi chơi với cô ý em thấy rất vui..nhưng tính em thì lai hay rỗi( tính con gái)....cứ mỗi lần thấy cô ấy ko wan tâm đến em thì em lại rỗi...đây có phải là vấn đề của em ...rất nhiều lần bọn em cãi nhau cũng chỉ toàn là chuyện vớ vẩn ....nên hôm trước cô ý nói với em là chỉ yêu em trong 1 thời gian ngắn ...em rất buồn và bây giờ em đang cố gắng để cô ta thay đổi lại ý kiến đó....em thật sự là ko biết bây giờ phải làm gì bây giờ....em thì thật ra rất yêu cô ý...em luôn luôn làm những gì để cô ấy vui...nhưng có lẽ là do tính tình của em..thứ nhất em còn wá trẻ con ( cô ta bằng tuổi em mà các bác biết con gái bằng tuổi luôn luôn già hơn con trai) thứ 2 em lại hay rỗi ..mà mọi chuyện cãi nhau đều là do em ...cãi nhau xong em lại xin lỗi.. mọi chuyện lại đâu lại vào đó....mà cãi nhau nhiều lần như thế thì sớm muộn gì cũng bỏ nhau...em rất yêu nàng mà thật sự em ko biết nàng có yêu em thật ko....nhiều lúc nàng hay nói rằng chia tay hay là yêu người khác em rất nản lòng nhung sau đó nàng lại bảo là nói đùa....thật ra em muốn tình yêu của bọn em kéo dài mãi mãi thì nên làm thế nào ạh...em xin các bác cho y'' kiến ....cảm ơn các bác trước
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic dỗi chứ không phải là rỗi - sai chính tả
    Bạn nên bỏ ngay cái tính đàn bà đi được rồi đấy , con trai gì mà hơi tí là dỗi , hay là muốn sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới
    Bạn hãy nên học cách bình tĩnh và kiên quyết , phải khẳng định mình trước mắt người yêu là 1 người chính chắn , hiên ngang , chân thành ... chứ
    nói nhỏ nhé " thế đã làm ăn gì được chưa đấy "
    yêu chớp nhoáng , tìm hiểu kĩ , được ngày đẹp là cưới , chứ yêu lâu mệt lắm bạn ạ
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    sao có thể tồn tại con người thế này nhỉ . thế mà cũng có người yêu cơ đấy
  4. prophoto

    prophoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thuc ra em cung biết đấy là do lỗi của mình ...nhưng nhiều lúc em cảm thấy như mình bị bỏ mặc ko ai wan tâm ý các bác ạh...hoàn cảnh gia đình em thì bố me ly dị khi em còn bé nên em rất muốn có đc tình cảm.....bây giờ em đang cố gắng sửa cái tính đấy đi..nhưng em muốn hỏi là em muốn giữ tình cảm này lâu dài thì làm thế nào ạh
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú cẩn thận cái chỗ bôi vàng. Đầy mâu thuẫn và rất đáng ngờ.
  6. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải khen chứ dạo này thiên hạ rỗi hơi thật....Cứ tưởng tượng ra tình huống rồi bắt người khác tư vấn...Ôi thời oanh liệt của box nay còn đâu.....
  7. prophoto

    prophoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    co'' lẽ là do ngày xưa em học văn dốt wá nên diển tả các bác ko hiểu.. co'' nghĩa là lúc đầu nàng xác định là yêu em là người cuối cùng dê mà cưới..nhưng có lẽ là do tính em khác với tính nàng nên nàng thôi đổi lại wan điểm thế mới chết em cơ chứ...em cũng đã đổi tính cách của mình...cố gắng ko còn tính trẻ con thế nữa...các bac giupem thđí
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con gái, ai chẳng thích dỗi. Đến như tôi đây này, lâu lâu còn la toáng lên là đang dỗi để đòi được dỗ nữa kìa.
    Bạn lại đi tranh phần mất của cô nàng thì cô nàng đi kiếm anh khác biết cho cô nàng dỗi và biết dỗ cô nàng đấy. Khè.
    Đừng dỗi nữa, để dành phần dỗi cho nàng đi.
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ván đã đóng thuyền thì người doạ bỏ sẽ là bác
  10. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    bạn đã tự biết nhược điểm của mình rồi thì tự sửa đi thôi, tính cách trưởng thành hơn, bảo bọc che chở là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy thì tự khắc ty sẽ bền
    đằng này bạn toàn dỗi, cô í fải dỗ bạn :| kể cũng khổ her
    mà mới iêu 2 tháng chưa hiểu rõ tính cách đã xác định yêu để cưới luôn rùi àh :| vội vàng nhỉ :|

Chia sẻ trang này