1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ em nên làm gì tiếp theo? (Xem Thông báo ở trang 5)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 07/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đúng,rõ ràng là nó không thích hợp với đàn bà!
  2. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ôi......:) Mình đang tham khảo mọi việc thôi mà. Còn sự thật thì mình sẽ hỏi thẳng người kia.:) xin mọi người đừng cãi nhau trong này đc ko? và mình cũng mong bạn anxiety đừng vô topic của mình nữa :)

    To all : Dựa vào từ những gì mình biết từ người ấy, thì có lẽ người ấy sẽ ko tha thứ rồi chia tay cả. Chỉ có ko tha thứ và chia tay :) Đó là điều xảy ra khi bọn mình cãi nhau, người đó là 1 người nóng tính và khi khùng lên hay nói những lời ác độc, ngoài ra thì đó là 1 người rất tốt. Mình đã làm một việc rất tệ....ko phải là lừa dối nhưng làm người đó nổi điên lên... mình thật sự hối hận.....mình đã nói với người ấy đây là lần cuối, mình sẽ ko bao giờ như vậy nữa, nếu như vậy nữa thì sẽ chia tay...
    Nhưng mình cũng ko biết nữa.... vẫn chờ lời tư vấn từ các anh ( các anh hiểu rõ tâm lý vì là cùng phái mà, hơn) :)
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thời gian bác không liên lạc là bao lâu rồi ạ? thật ra ở đây mọi người cũng nhìn nhận được phần nào góc độ của bạn đưa lên, còn nhiều yếu tố vẫn chưa được biết,
    còn mình quan tâm đến việc tệ kia.. để biết xem dzai có tha thứ cho bác được ko?
  4. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình gọi người đó 23 lần trong 1 đêm và đi khắp thành phố tìm người đó......thật là điên phải ko? ( đến cuối ngày thì người ấy gặp mình). :) Người đó đã nói trước khi mình tới là ko chắc có thể gặp mình rồi, nhưng mình vẫn ép+ đòi hỏi người ta :)

    Thời gian ko liên lạc cũng ngắn thôi, 1-2 ngày gì đó, hqua thì người ta gọi mình, vụ việc xảy ra cuối tuần trước :)

    Mong mình có thể hàn gắn mọi việc :)
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em cũng mong cho bác hàn gắn được :) còn chuyện gọi và đi tìm.. như thế không phải điên gì đâu ạ, nếu là em em cũng như bác thôi, cái chính là bác biết rõ mọi chuyện và tình huống xảy ra,
    việc của bác cũng mới xảy ra thôi, chưa có gì ngã ngũ cả, thế lần liên lạc gần đây nhất, bác trao đổi lâu không và có đả động gì đến việc cũ không ạ? còn muốn rõ ràng hơn bác phải đợi thêm vài ngày nữa xem tình cảm của bác dzai như thế nào ạ, chứ vài ngày như thế này chưa chắc chắn điều gì
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hơi đâu đi cãi nhau với mấy mụ gái gia huyền trong cốc hả[:D]
  7. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình yêu người đó quá nhiều, và bây giờ mình như là ko biết m đang ở đâu nữa.:) nên ko đủ can đảm để nghe những lời quá phũ phàng :)

    Lần chat cuối cùng là hôm qua, giai gọi mình nói vậy, và cũng hòi thăm ngắn gọn nữa, bt thôi, em cũng chưa đi sâu vào hỏi han ý giai là gì. Nếu hỏi han thì nên mở lời với giai như thế nào ạ? Và có nên đợi vài ngày hay hỏi ngay hôm nay?
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đấy, chính cái lý do của bác, em mới nói có khi bác cũng phải học dần cách chấp nhận sự thật phũ phàng đi ạ, vì trong tình yêu không có gì là không thể, có thể hôm nay rất rất hạnh phúc, nhưng ngày mai thôi mọi thứ xa lạ ngay..
    theo em để thêm vài ngày đi, mà cũng không nhất thiết phải hỏi cho rõ ràng làm gì cả, nhiều khi cũng không thích nói lại chuyện cũ bực mình (đây là theo ý kiến của em),
    và bác có thể bắt đầu từ những chuyện đời thường, và những gì nhẹ nhàng nhất bác có thể làm lúc này thôi, đừng vội vã làm gì nhé, chúc bác thành công,
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Hơ có lẽ mình cũng già rồi, nhưng chỉ dựa vảo những j bạn đưa ra thì mình cũng nghĩ giống chị An [:D]
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gì mà xoắn ghê thế em gái.
    Cứ để yên đấy đừng làm gì cả, nó còn thích cô thì nó sẽ biết cách phải phải làm gì.

Chia sẻ trang này