1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ em nên làm gì tiếp theo? (Xem Thông báo ở trang 5)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 07/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thế này vậy. Khi ta có lỗi, thì điều đầu tiên ta cần làm là xin lỗi. Quyền tha lỗi là ở bạn kia, dù bạn có ép người khác nói lời tha thứ cách mấy, thì tha thứ hay không vẫn là quyền ở người kia có chấp nhận được lỗi lầm của bạn và có đủ niềm tin cho bạn một cơ hội để sửa chữa hay không.

    Bạn chưa nói lỗi lầm của bạn thế nào thì cũng khó mà bốc thuốc cho đúng được.

    Tôi chỉ đoán sơ với biểu hiện như thế thì anh kia đã khá thất vọng về bạn, niềm tin đã hao hụt nhiều. Con trai tin khác con gái, khi mất đi có nghĩa là rất khó lấy lại, đúng theo kiểu 'Một lần bất tín vạn lần bất tin.' Để lấy lại lòng tin của zai đòi hỏi bạn phải hy sinh một hoặc nhiều thứ, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng, phải không?

    Cái cách mà bạn đang cố chỉ làm cho zai thương hại bạn; nếu vô tình bắt gặp tình trạng thì đúng bài 'Bỏ thì thương, vương thì tội.' Những cái bạn biểu hiện không phải là tình yêu, mà là sự sợ hãi trước một mất mát. Nếu yêu, thì hẳn bạn đã biết nghĩ tới người khác mà không phạm lỗi.

    Giờ sắp mất hay mất rồi thì cũng thế, hối hận đôi lúc là muộn; và bạn cũng nên biết rằng không phải kết cuộc nào cũng như chuyện cổ tích. Biết lỗi và nhận lỗi không đồng nghĩa với việc tha thứ, bạn nên chấp nhận điều này.

    Nếu bạn muốn biết rõ hơn thì hỏi thẳng anh ta. Muốn tư vấn thì kể thêm cái lỗi lầm của bạn ra, không biết bệnh làm sao mà chữa.
  2. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thanks kensaii.

    Lỗi lầm của mình là " gọi điện quá nhiều, làm phiền quá nhiều" làm giai nổi khùng lên :) Hay nói đúng hơn là mình quá bám giai, quá muốn kiểm soát giai :). Mình ko suy nghĩ trước khi làm nên hay làm những việc điên rồ. Mình cũng k hiểu sao mình lại làm như vậy nữa. Sau khi nghĩ lại hối hận thì quá muộn.:)

    Mình sẵn sàng làm mọi việc để có được lại lòng tin của giai, xin mọi người chỉ cho mình một con đường đi đúng được ko?:)
  3. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn có một chuẩn mực trong tình yêu về tha thứ:

    Hành động và hành động hơn nữa.
    Lời nói và ********.

    Em gái cứ bó tay bó chân, bó mỏ lại. Hãy lấy vô vi trị
    Hoặc tranh thủ khám nghiệm một số gà đang lởn vởn quanh em, biết đâu đấy, con gà này vớ vỉn.
  4. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    1 số việc em nghĩ em sẽ làm :
    - chuyển tới thành phố giai sống trong 3 tháng nữa
    - Gửi 1 số thứ sẽ làm giai nhớ đến tình yêu của bọn em
    - Hạn chế mọi giao tiếp cũng như nói chuyện với giai
    .......


    Em vẫn rất phân vân, ko biết có nên hỏi thẳng giai ko? Em chả biết bây h trong đầu giai đang nghĩ gì nữa :(
  5. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Mình nghĩ bạn nên nghe lời a Sh,hãy để cho bạn trai bạn chủ động nếu ngta còn yêu bạn.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện quá nhiều làm phiền quá nhiều mà cũng nổi khùng lên được à?!
    Em gọi cho nó là em quan tâm tới nó đấy chứ, có sai đâu mà phải xin lỗi nhể? Hê hê...


    Nhưng mà tôi nói thật gọi điện đến 23 cuộc trong 1 đêm + đi khắp thành phố (mà xxx biết nó ở chỗ nào) thì em cũng hơi hơi sao sao đó, rút kinh nghiệm nhá
  7. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì em cũng sẽ chờ đợi anh...:) Em rất yêu anh :) Em sẽ không như thế nữa.....
    Đừng bỏ rơi em :)

    Thật khó mà chịu đựng được cảm xúc giữa lưng chừng này........Thật ra thì anh nghĩ gì nhỉ? :)
    em muốn nói chuyện với anh.:)
  8. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn bám sát và kiểm soát trai như thế này có khả năng trai cũng chán ngán bạn lắm rồi. Bạn nên tỉnh táo hơn, thể hiện đã biết cố gắng sửa chữa lỗi lầm, biết quan tâm đúng mực hơn. Trai còn yêu sẽ biết tự quay lại. Chúc bạn may mắn.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sặc mùi tâm sự ba xu rồi đấy mốt. Chuyển viện đi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi em gái, em lại diễn trò cũ à? Nó bỏ là phải! Cứ 6 tuần em làm một cú thì nó đến chết mất.

    Em chuyển viện sang Tâm sự đi cho nó lành, ở mãi viện này cũng không chữa dứt điểm bệnh của em đâu.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mà còn vài điểm nữa mình muốn làm rõ:
    Bạn và zai quen nhau bao lâu?
    Trong thời gian quen nhau có gì sâu nặng kg, hay chỉ nhàn nhạt? Có nghĩa là trước giờ, zai có bao giờ phải khóc, phải an ủi, v.v... cho bạn chưa?
    Trai quan tâm bạn ntn, hay trước giờ người chủ động vẫn luôn là bạn?

    Mà bạn này, tôi không hiểu vì sao bạn lại xoắn quá; cái gì vừa phải cũng tốt, quá là rách việc đấy. Thật ra việc mở topic chỉ làm cho bạn nhẹ lòng đi, chứ người giữ câu trả lời là zai chứ không phải là các cô bác trên này. Nếu muốn biết câu trả lời thì bạn biết phải kiếm ở đâu rồi đấy.

    Tình hình của bạn là cực kỳ khó khăn. Bạn không có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi, người chủ động muốn dứt là zai. Tưởng lỗi gì chứ vì quan tâm quá mà thiếu điều phải quỳ mọp xuống xin lỗi, thì tôi e là bạn chưa hiểu gì về tình yêu rồi. Bạn không yêu chính bản thân mình thì làm sao người khác yêu bạn?

Chia sẻ trang này