1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ em nên làm gì tiếp theo? (Xem Thông báo ở trang 5)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 07/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Tính hôm nay nói chuyện với giai mà ngủ quên mất, thế lại càng tốt.:) Mai m sẽ hỏi. Mình chỉ mong giai nguôi giận để nghĩ lại, chứ ko mong một kết quả nhanh chóng bởi vì mình biết giai cần thời gian để nhìn mình thay đổi, lấy lại niềm tin với mình, chỉ mong giai đừng từ bỏ mình thôi :)

    Là người có lỗi thì mình phải chủ động để xin lỗi, mình thể hiện ở trên này với đầy đủ cảm xúc của mình nhưng mình ko thể hiện với giai như vậy :) Mình biết bây giờ nếu mình lại quan tâm, xoắn xít, giai sẽ lại cảm thấy chán ngán tột cùng vì nghĩ lại chuyện đã xảy ra.:)

    Nếu mọi người nghĩ quan tâm nhiều quá là có lỗi, thì có 1 từ khác dành cho việc mình làm - stalking ( theo dõi). Mình gọi 23 lần trong 1 đêm chỉ để xem giai đang làm gì, đi với ai, ăn ở đâu....mình chưa kể hết tình huống ra, nhưng mình rất rất có lỗi. Mình thật sự hối hận lắm, rất hối hận. Mình đã học được một bài học rồi. Một bài học rất đau đớn.:) Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại phải ko?

    Mình ko phải là người duy nhất chủ động trong mối quan hệ này. Giai là một người rất đặc biệt với mình. Giai lớn hơn mình 7 tuổi và luôn là người chăm sóc quan tâm tới mình, như bố với con, có lần mình giận giai rồi ngồi khóc ở đường, giai bỏ đi nhưng rồi quay lại đón mình mang áo ấm với giày cho mình đi :) Nhiều lần lắm, nên dù có sao đi nữa, m cũng ko bao giờ nghĩ xấu về giai, bởi vì người có lỗi là m, mình tự giày xéo tình yêu của mình, tự làm hỏng mọi thứ :) Chỉ mong giai cho mình 1 cơ hội nữa, m sẽ ko bao giờ, ko bao giờ, mình sẽ thay đổi bản thân, mình vốn là 1 đứa quen đc chiều chuộng, ko quen nghe lời từ chối, ko quen chịu đựng, điều đó ko tốt, từ giờ mình sẽ khác, ko vì giai thì cũng vì bản thân m :)

    Ngày mai m sẽ hỏi giai và sẽ update topic :)
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đòi hỏi sở hữu người yêu là một biểu hiện của sự cuồng dâm
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn ko biết cách điều tiết cảm xúc. Gọi điện đến 23 lần trong 1đêm thì thật khủng khiếp, người nào đọc ko kĩ lại tưởng bị dở hơi. Cuồng yêu cũng là bệnh đấy. Kệ miẹ nhà nó chứ, chia tay thì thôi chứ làm gì mà cứ bấn loạn lên như thế. Bạn trai của bạn đồng ý chia tay rồi đấy. Điều cần làm bây giờ là đừng có hạ mình liên lạc nữa, mất giá lắm, sớm muộn gì cũng sẽ có tình yêu mới thôi.
  4. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên dừng lại những ý định tiếp xúc với bạn trai (thông qua bất kỳ phương tiện nào).
    Hãy để cho bạn trai có thêm thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
    Vốn cấu tạo não con trai đã rất khác con gái rồi, bởi vậy anh ấy cần có khoảng thời gian riêng để nhớ lại những điểm tốt của bạn (chứ ko phải liên tục bị "khủng bô' " như bạn đang làm).

    Chính việc bạn muốn anh ấy phải nghe, phải trả lời, phải tha thứ và quay lại với bạn LẬP TỨC, là việc bác bỏ hoàn toàn những dòng sau:
  5. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ solero và ngồi hóng tình hình :)

  6. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Nhìn bạn cuống cuồng lên mà mình tội nghiệp cho a kia.Mình là anh kia thì mình còn nản hơn khi bạn làm vậy.Bạn làm vậy dù thành công thì chỉ còn thương hại thôi.Đàn ông người ta muốn có không gian riêng để suy nghĩ thật kĩ về quyết định cuả mình.Bạn càng quấy rầy thì ngta càng bực mình => chia tay là tất nhiên

    Im lặng 1 thời gian,đừng hỏi a quyết định thế nào,quan tâm a ấy nhẹ nhàng thôi để a ấy biết bạn lun ở bên cạnh.Trong thời gian đó làm mới mình và thay đổi vì MÌNH để mình tốt hơn và cho cả anh ấy nếu như tiếp tục yêu nhau.Sau này khi quen lại,hãy nói với a ấy như vậy,a ta sẽ vui lắm đó
    Chúc bạn vui
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em gái này rảnh quá ko có việc j làm ngoài việc bám đít thằng người yêu. Lý do đến từ các khả năng sau đây:

    - Có tâm thần bất ổn, đời sống tinh thần nghèo nàn, quá ít các thú vui cá nhân, thuộc kiểu người dễ stress, dễ tự kỷ.
    - Bản tính độc tài, thích kiểm soát.
    - Vì đã have *** nên lúc nào cũng sợ thằng người yêu chạy mất, mất niềm tin trầm trọng vào giá trị bản thân.

    Chẩn bệnh như trên, cộng với những triệu chứng em gái thể hiện trong topic, kết luận: ca này vô phương. Anh giai kia thoát được em gái này là phước 70 đời dòng họ để lại. Em gái này dù xoen xoét thay đổi, nhận ra bài học nọ kia nhưng khằng định: điều đó là hoàn toàn ko thể.

    Các cô các cậu ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức cho con cháu thì nên khuyên em gái này dừng cuộc chơi ở đây thôi.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi nó đúng là bố bạn rồi, chạy lại giựt về đi :))

    Giờ các bẹn có nói gì cũng như nước đổ đầu vịt thôi.
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và thông cảm cho chuyện của bạn, chtay ai chả đau khổ nhưng phải chấp nhận đối mặt với nó thôi.
    Việc bạn làm vừa qua là cực kỳ hồ đồ: liên tục gọi điện xin lỗi (trong khi đã đc tha thứ), liên tục gọi điện hỏi thăm (23lần/đêm)-> khủng bố tinh thần người khác. Điều này chứng tỏ bạn chỉ nghĩ cho bản thân mình, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được nối lại với zai kia mà ko hề quan tâm đến cảm giác của ngta. Gương vỡ khó lành, bình thường đã khó quay lại, đàng này việc bạn làm sẽ chỉ khiến cho zai kia sợ và xa lánh bạn hơn mà thôi.
    Vậy khuyên bạn nên giữ lại 1 chút hình ảnh đẹp của mình trong lòng ngkia.
  10. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chịu các bác, em đã liên lạc gì đâu từ khi cãi nhau mà các bác gán cho em nhiều tội danh thế :))

    Vâng, em xin nhận mọi điều các bác nói về em, em nghĩ với việc em làm thì cũng đáng lắm, NHƯNG THEO ĐUỔI HẠNH PHÚC LÀ QUYỀN TỰ DO CỦA MỖI NGƯỜI. Chuyện trong cuộc có nhiều thứ ko tiện kể ra, con người ko phải là ko thể thay dổi đc cũng như mỗi ng đều có trái tim, người ngoài đặc biệt là còn chưa đọc kỹ topic xin đừng nói bừa :)

    Em nghe lời mọi người sẽ tạm thời giữ im lặng từ bây giờ. Sẽ chỉ quan tâm nhẹ nhàng và thể hiện dần dần con người m thay đổi. Nhưng trời ạ, yêu xa thì biết làm cách nào để chứng minh với anh ấy là mình đang cố gắng thay đổi???:)

Chia sẻ trang này