1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ em nên làm gì tiếp theo? (Xem Thông báo ở trang 5)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 07/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mở khóa topic sau 24h. Các bạn chú ý đọc thật kỹ 4 trang. Nếu không thì các bạn lại phán bừa, không trúng ý thích của chủ topic.

    TẠM khóa topic 24h cho các thành viên đọc lại thật kỹ 4 trang. Nếu không thì các bạn lại phán bừa [-X, không trúng ý thích của chủ topic, chủ topic không ưng bụng được.
  2. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    =(( em sợ rồi anh ấy bỏ rơi em làm em phải chạy tìm anh ấy như chị solero =(( em thấy đàn ông tệ bạc lắm
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh ấy tha lỗi cho em rồi, nhưng vẫn còn tâm trạng buồn bã sau 1 trận cãi cọ như vậy. Giờ mà em cứ sùng sục lên chủ động liên lạc với anh ấy nhiều lần thì chỉ làm cho tâm trạng của anh ấy xấu đi thôi.

    Bây giờ đơn giản em nên làm thế này thôi:
    - Em nhắn tin cho anh ấy với nội dung: "Em vẫn còn yêu anh, và hy vọng anh cũng vậy".
    - Sau đó thì chờ ( Nhớ là chờ nhé, đừng có sùng sục lên). Anh ấy còn yêu em thì sẽ chủ động liên lạc với em. Nếu không thì khó có thể cứu vãn.
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Khổ thân, chủ top đang xoắn như tơ nhện mà lại bị mốt...trêu ngươi :))

    @ Làm con gái thật khổ cái thân. Yêu quá hóa rồ. Không giữ cho mình chút thể diện thì zai nó chạy mất dép là đúng rồi [-(
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quên thông báo cho mọi người zai này là zai nước ngoài nhé.
    http://ttvnol.com/tvty/1296173

    Tình hình đong đưa, cưa cẩm đã qua nhiều giai đoạn. Các bác trước khi vào phán có thể xem qua topic cũ. Có lẽ phải thỉnh đến chị grasshoper có kinh nghiệm đong zai Tây ấy nhở. [​IMG]

    Mình dự là ca này tạch rồi, lỗi lầm nhiều quá, vả lại hình như 2 người cũng không hợp nhau.
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đoán bệnh chính xác. Bạn gái ơi, dù yêu cách mấy thì bạn cũng phải giữ lấy tự trọng chứ. Đàn ông họ không chịu nổi phụ nữ cứ suốt ngày bám riết lấy làm phiền họ đâu, bạn càng đeo bám thì anh ta càng nản thôi. Cố gắng kiên nhẫn chờ đợi nhé.

    Mà cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi tình yêu trai gái, còn công việc, gia đình, bạn bè nữa chứ nhỉ? Sao bạn lại có thời gian gọi điện cho giai tới 23 lần trong 1 đêm? Hic. Đêm thì cũng phải đi tắm, đi ngủ gì đấy chứ.
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    đúng là " THEO ĐUỔI HẠNH PHÚC LÀ QUYỀN TỰ DO CỦA MỖI NGƯỜI", nhưng mà cái cách bạn cuống cuồng muốn thể hiện có khi làm nó tưởng bạn là đỉa và đang đi tìm nước vôi để gẩy bạn ra xa hơn đấy. Mà tây thì nó lại càng sợ cái kiểu yêu đương bị cùm kẹp bạn ạ
  8. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ top, mình sống ở nước ngoài và có 1 người bạn cũng giống y như trong trường hợp của... bf của bạn (da trắng, cặp với Châu Á). Cũng ko muốn đập tan hy vọng của bạn nhưng mqh này coi như đã hết :( Bạn gặp phải 1 cậu da trắng rất nice nên nó vẫn còn giữ liên lạc, trả lời tn cho bạn, gặp mấy cậu khác, nó đã cắt ko thương tiếc.

    Cặp với da trắng, khuyên bạn 1 câu "chóng đến cũng chóng đi". Mong bạn sớm hồi phục và rút kinh nghiệm qua mqh này.
  9. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cậu da trắng của m đã quay lại với mình ^^ Thế nhé 1 lời thông báo cho mọi người ^^ cám ơn vì đã tư vấn. Mình đã hỏi người đó là đáng lý ra nếu em tới dù thế nào anh cũng phải vui là em đã đến vì anh chứ, rồi người đó xin lỗi m, nói rằng thật tệ khi cư xử như vậy, và sẽ đền bù cho mình ^^ Bọn mình đang lập kế hoạch cho Easter này và anh ấy sẽ là người chủ chi.

    Dù sao mình cũng rút ra 1 bài học thật thấm thía cho lần này rồi. :) Cảm thấy yêu anh ấy ít hơn 1 chút và đặt nặng bản thân m hơn nhiều ^^ Bây h mình rất happy và tự chủ :D

Chia sẻ trang này