1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ em nên như nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Unname.Untouchable, 19/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unname.Untouchable

    Unname.Untouchable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Phải nói đúng em là 1 hạt thóc :( chứ không phải 1 con gà nữa , em rất kém trong việc yêu đương năm này em 18t . Em không dính vào yêu đương từ lâu rồi , em quan trong và coi trọng bạn bè hơn và quan hệ XH hơn việc yêu đương . Nhưng mà cuối cùng cũng yêu ( trước đó cũng yêu rồi nhưng mà cũng chỉ 3 4 tuần là thôi ) ... Tiếp là EM LÀ 1 THÀNG NHÁT GÁI KINH KHỦNG ( đến mức thấy 1 đám con gái em còn không dám đi vào đường đó nữa :| )

    Câu chuyện của em thế này , em với cáo yêu nhau cũng đc 4 tháng :x . em thì đi học ở HN hay chính xác là em đi chơi thì đúng hơn ( vì em bỏ học 7 tháng này rồi ) em quen cáo ở quê .

    Phải thú thật vì yêu xa nên bọn em yêu nhau 4 tháng thì đi chơi với nhau đc .... 4 lần :| ( 3 lần thì vào 3h đêm ) em tán cáo thì 1 ngày là đổ chắc nhìn em ngon nên kết em luôn :| , nói tán thì cũng không phải vì em đek biết nc :( .. vì nhìn bề ngoài em cũng đẹp trai , có xe , tiền thì cũng có không thì em vay bạn bè , 3` già , không thì em đục két :]] .

    Dạo trước cáo nói muốn chia tay em , cáo muốn chia tay nhiều lần rồi nhưng mà em đều níu kéo được , nhưng mà lần này thì không được nữa . Em thề là khi cáo nói chia tay . Em nhắn 1 tn như này :

    Nếu em muốn ct thì cũng được thôi , anh tôn trọng quyết định của em , em không biết tôn trọng cái gì mình đang có thì tuỳ em vậy .

    2 ngày em không nt với cáo :( nhưng mà chả hiểu sao đến hôm sau nữa em lại nt đòi quay lại với cáo :( . phải nói đúng là em quỵ luỵ kinh khủng luôn , nó bảo là anh đồng ý ct rồi mà . Em mặc kệ em vẫn đòi quay lại với nó liên tục hết nt rồi đến gọi điện ( gọi thì cáo không nghe ) .
    Đến sáng hôm thứ 5 em gọi thì cáo nghe :

    Em hỏi :
    Em đang làm gì thế ?
    Cáo :
    Em đang đi ăn sáng
    Em hỏi :
    Sao tự nhiên hôm nay em lại nghe máy thế .
    Cáo :
    Em không biết ( thú thật con này chuyên môn dùng câu EM KHÔNG BIẾT cái gì mà bí là nó cũng thế nó mà nói câu này em chịu lun :(( )
    Em hỏi :
    Thế em còn tc vs anh ko
    Cáo :
    Em không biết đc ( ** em ức kinh khủng
    Em hỏi :
    Thế tối này em có bận không đi chơi vs anh
    Cáo :
    Em sợ gặp ng yêu anh lắm ( trong khi mới ct đc 4 ngày mà nó cũng thừa biết em chưa có ng yêu )
    Em hỏi :
    Làm gì có chuyện đó mà thôi em cứ ăn đi anh không làm phiền nữa tí ăn xong thì em gọi điện lại cho anh nhé .

    Rồi em cúp máy , mà ** đến tối nó cũng *** thèm gọi lại cho em , em bực quá , 1 phần cũng vì cái lòng tự trọng của em bị con này nó làm nhục lắm rồi hay là do theo tình tình chạy :( . Em nt cho nó như này

    Cảm ơn em vì trong thời gian cũ cay đắng không có ai bên cạnh em đã bên anh ( nói thật hồi yêu nó em bị đau chân :( nó vs em nt với nhau nó giúp em cái này mà ko ai bên em lúc em trong viện )

    Cáo nt lại :

    Không có gì đâu mà vì hồi đó em là ng yêu anh mà .

    Em mới nt lại :

    Ừ em nói thế thì anh đỡ cảm thấy tội lỗi . Ừ anh chấp nhận chia tay em , từ này về sau gặp nhau nhìn nhau coi như *** quen em nhé . Thôi không phải nt lại đâu nhầm số rồi

    Cáo cũng ko nt lại và từ đó đến h không bao h hàng số của nó nhấp nháy trên máy dt của em nữa . Nói chung em cũng buồn lúc buồn lúc không từ khi ct lúc em đi chơi vs bọn bạn thì ko nhớ nhưng mà cứ khi chợp mắt thì luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện cũ .

    Đến lúc em viết những giòng này là nó đã có thằng khác rồi , em đoán trong time em ở Hn thì có đứa khác đến tán nó , 1 phần chắc nó đang so sánh giữa em vs thằng kia . Tất nhiên là em hơn thằng kia rồi , nhưng tại em ở xa quá , nên chắc cáo muốn ct vs em .

    Mà h nghĩ lại em cũng ngu tán nó đi chơi vào nửa đêm mà em ko dám làm gì nó ( thậm chí là hôn ) nghĩ lại ngu thật :| . bọn bạn em bảo em ngu vl ... thế mà ko đưa vào n2 :( ... em thề đi vs nó em ko dám nghĩ đến *** cơ

    Bây giờ em phải làm thế nào để cáo tự QUAY LẠI với em đây ( em muốn nó quay lại ko phải vì yêu nó nữa ) vì .. em nợ nó nhiều quá ( em muốn chả ) nó làm đc cho em nhiều quá mà em chẳng làm đc cho nó 1 cái gì cả . Em sắp về quê chơi và nó lại học gần nhà em ( lớp 10 ) h phải làm sao để nó tự quay lại vs em bh em đã nhân nhục chịu đựng để cáo là kẻ chiến thắng rồi h chính em lại muốn quay lại h đầu em như cái bàn cờ vậy có ai giúp em đc ko . Em nghĩ cũng ko phải là khó vì các tiêu chuẩn em có cả gần như thế . vấn đề là em ko có phương cách và cách thức thôi :( .

    Mong các huynh giúp e :( .. em còn dại trong cái này mà em nghĩ sau này em sẽ hỏi nhiều cái khác ở topic thắc mắc khác nữa . chứ ko phải 1 chuyện này đâu . Em còn xanh và chua lắm :(( ..

  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng em viết bài trong lúc tinh thần đang bị hoang mang cực độ.
    Chờ anh và các bô lão đọc lại vài lần cho hiểu thấu đáo vấn đề rồi mới khuyên được.
  3. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác này khổ thân vì gái gú quá. Gái nó cho 1 chưởng, bây giờ thấy ấm ức, tiếc gái đi với giai khác, người ta hay nói: chỉ có "ngu" thì "chết" chứ có bệnh tật gì.

    Các cao thủ vào cũng phán như em thôi. Nói thật chứ với cái mã đep trai, có xe, xin tiền ông bà già hoặc vay mượn và với cái cảm xúc khi tán gái mà con "chim" rung nhiều hơn con "tim" của bác thì em khuyên thật lòng nên tán gái khác. Khóc lóc làm cái giề!
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    éO mịa chú, làm anh cười sặc sữa (ké thằng con anh mấy ngụm).

    Chú non với xanh, nhưng chú được cái chấp nhận điều đó để làm nhớn mình (chỗ này anh tuyên dương).

    Chuyện tình của chú anh đọc một hồi thấy giống con nít chơi đồ hàng với lại chơi đám cưới giả ấy. Đáng ra thì cái tuổi này của chú chuyện này là tự nhiên, éo có gì phải khuyên bảo cả, nhưng cũng vì anh có thiện cảm với chú, nên anh bảo chú mấy điều bậy bạ, chú cũng nghe bậy bạ giúp anh:

    - Chú cũng biết khúc chú gọi điện xin quay lại là sai lầm, nhưng nó là điểm mấu chốt trong chuỗi câu chuyện phía sau. Thà lúc đó chú kệ mịa nó, có khi tự nhiên sau gập lại phang phệt lại tự nhiên. Còn khi chú gọi điện xin làm lành thì con kia tự nhiên chảnh, vì sao chú biết không, vì như anh đã nói ở trên, chuyện tình của chú giống chơi đồ hàng, nên phản ứng của nó cũng giống đang chơi luôn chứ sao.

    - Cái kết này cũng là do thể hiện bản thân chú từ trước nay để lại, và cũng là cái kết hợp lý khi mà một thằng xinh trai như chú có thể lôi kéo dễ dàng một đối tượng gái hám đẹp như con này, nhưng rõ ràng chú là cái thùng rỗng, trong khoảng thời gian yêu nhau (nói khoảng cho to chứ anh đoán 2 đứa mới gập nhau chừng 2 tháng là hết....***) chú éo thể hiện nổi chú giống thằng đàn ông, mà giống con đàn bà hơn, tất cả những gì chú nói phía trước éo ăn khớp gì với hành động phía sau, nên dần dần gái nó khinh chú ra mặt.

    - Vì gái nó nắm tẩy của chú rồi, nên khi chú mạnh miệng chia tay thì nó cũng biết là chỉ đôi ngày là có điện thoại xin làm hoà, chính xác ra thằng của chuối là chú đã để gái nó bắt hết tẩy rồi, nên chú có làm gì nói gì cũng éo qua nổi bàn tay Phật tổ đâu.

    - Đến cuối cùng, vì éo có tí bản lĩnh nào nên khi chú càng luỵ tình thì gái nó càng chán ngán cái thằng chú, giờ chú có lẽo đẽo đi theo nó xin xỏ thì nó cũng chỉ coi chú như chó sủa ngoài đường, chỉ điếc tai và phiền phức, và lo lắng bị cho cắn mà thôi.

    Nói chung lại thì anh chỉ phân tích sai lầm cho chú để rút kinh nghiệm thôi, còn với ca này chú khó đỡ rồi, 1 năm nữa quay lại thì may ra còn cơ hội, vì một năm nữa chú lên đây học, mò tất cả các topic đình đám trên này đọc, chiêm nghiệm và thực hành, rồi thì mới oánh nổi nó.

    Mà chú cũng éo cần buồn đau gì cho mệt người, trò này càng chơi càng lên cấp, lúc lên cấp thì éo còn nhớ cấp thấp mình đã bại dưới tay con nào đâu. Mà bài trước tiên cũng là bài này, đừng buồn đau và cũng đừng giả bộ buồn đau (bởi vì éo đau nhưng thấy phim nó bảo thất tình phải đau nên đau theo).

    Thôi đi chơi đi, đua xe đi, lượn đêm đi, chích hút đi, cho đời chú nó nát hẳn đi, éo mịa chú.
  5. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đang tính nói thì bác trên nói dùm hết rồi.

    Ca này nghỉ được rồi chú em ah.

    Chú em còn nợ em nó mà muốn em nó tự quay lại với chú ah ?! có thấy lời nói mâu thuẫn không. Nói dễ nghe thì là thằng đàn ông nên chấp nhận sự thật đi chú em đã lộ bản chất gà rồi làm sao mà em nó iu chú nữa, đừng níu kéo làm chi. Thay vì iu đương lo học hành đàng hoàng đi. Quen mấy thằng bạn "tốt" nó nói thế thì chú thấy ấm ức trong lòng chứ gì? Anh đoán chú muốn quay lại với em nọ chẳng qua vì đang "tiếc của" hơn là iu. Vì hồi đấy đi chơi với em nó mà chưa xơi được bây giờ thấy em nó theo thằng khác lại còn k coi chú ra gì nên ứa gan, muốn tìm cách quay lại để xơi gỡ lại vốn chứ nợ nần khỉ gì.

    Bổ sung thêm lời khuyên của anh trên (lên đây luyện nội công, bí kiếp), anh khuyên thêm chú mày trước hết nên rèn luyện con người với lại trình độ của chú nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    k biết cặp này có phải tiêu biểu của thế hệ xì teen, 9x bây giờ k, nếu đúng thế thì ... đáng buồn thay
  6. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu còn thấy tiêng tiếc, giờ thi xõa đi, đời còn dài và gái còn quá nhiều. Mà càng về sau gái no càng đẹp :> hé hé
  7. Unname.Untouchable

    Unname.Untouchable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Đại ca nói hay quá :D Huynh có cái Ym ko đá cho em :x .

    Không phải có thể tại em yếu nó quá :( .. nó ko xinh ko đẹp nhưng tốt :( nó giúp em thay đổi nhiều lắm nhưng rồi chính nó lại đổi thay :( .

    Anh đừng nói là tuổi của em là tự nhiên đc :( 18 rồi cũng lớn rồi nhưng mà anh cũng nói đúng em vẫn như trẻ con chơi đồ hàng vậy vì em không giữ đc những gì mình đang có .

    Em tự hỏi ko biết em làm mất nó có phải do em kém cỏi ko nữa :( . hay do em quá thật lòng .

    Môi em vs môi nó chưa chạm nhau dù chỉ 1 lần vậy chả hiểu sao em nhớ nó quá :( .. chỉ muốn đông này lại đc có nó trong vòng tay đông về ôi MƠ TƯỞNG :( .

    Em cũng nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn và đơn giản hơn khi có 1 tình yêu khác đến vs em , như thế có thể quên hết mọi chuyện đó là điều ng ta hay nói . Nhưng ko tình yêu của em nó ko như thế thì phải .

    Em xl hơi lạc chủ đề tâm sự mất :D tại vì có ng hiểu mình thì phải

    bh thật sự em ko biết phải thế nào nữa , nên làm như nào ... muốn nó quay lại vs em lắm ý :D , ko biết nên làm thế nào nữa ~X
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái gú gì ở đây. Vấn đề thằng em là quá kém tắm trong mọi thứ. Nói chung chả có cái vẹo gì hết. Giờ muốn có cái vẹo gì thì ít ra chú phải xác định được trong ngắn hạn chú làm cái giề : chủ quán game, bảo kê vũ trường, đòi nợ thuê hay là đi học hử???
    HỌC HÀNH VUI CHƠI LÀM LỤNG tiếp xúc với đủ thứ thì tất lẽ dĩ ngẫu là chú sẽ xóa được tính nhát, bởi nhát nữa thì chết mịa rồi, éo ai cứu được
    Ngắn hạn hơn nữa thì chú có thể đi mát xa 1 bữa xem :D
  9. Unname.Untouchable

    Unname.Untouchable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Hjxx :( .. em muốn chả thật dẫn nó đi mua sắm , đi chơi đi đâu nó muốn chả đủ tình cảm ... cảm thấy đủ thì em bảo ct thôi , nhưng chắc do em lộ bản chất gà rồi thì phải .

    Tiếc ko đc phang nó chỉ 1 phần trong 10 phần thôi :( .. em thú thật ko phang nó thì phang **** vv.v.v
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vãi lái. Bé con kia học lớp 10 nghĩa là khoảng 16 tuổi, độ tuổi vị thành niên.
    Anh đề nghị chú ku ghẻ close thớt này lại!

Chia sẻ trang này