1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ hoặc không bao giờ. Đừng do dự nữa nếu bạn muốn nói tiếng Anh tự nhiên như hơi thở - PART 2

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Cheetah_on_chase, 21/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    .............!!!!!!!!!!!
    Được t2q_2010 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 25/12/2006
  2. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Kaka...1 vài ảnh về vụ giao lưu hôm trước nè :D
    http://blog.360.yahoo.com/blog-2_lFMFM_eqvX6_wmIoAJs4PcQGBS?p=899#comments
    http://blog.360.yahoo.com/blog-luaOvf8zfpk.8qo7r0TgtobREU3dMR0-?cq=1&p=35&n=28500
    Được namlonghutk46 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 25/12/2006
  3. vitc123

    vitc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Sorry vì có chút bận nên chưa có dịp post ảnh lên sớm được, đây là ảnh "phó nháy" tui chụp được hôm "ăn hỏi" vừa rùi
    Nhà trai
    [​IMG]
    Nhà gái
    [​IMG]
    Thần dân hai họ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô dâu chú rể gặp mặt, chính thức ra mắt hai họ
    [​IMG]
    Còn đây là những khách mời danh dự của buổi lễ
    [​IMG]
    PS: Buổi off hôm qua chắc vui lắm, bà con cố gắng tường thuật lại hết nhé...he he...
    Được vitc123 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 25/12/2006
    Được vitc123 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 25/12/2006
  4. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    cho tui tham gia với nhé
    các bạn vui quá nhỉ ? buổi tới offline là hôm nào vậy?
  5. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    VITC ơi, gửi cho em mấy cái ảnh hoa lá cành em muợn máy ảnh của anh chụp đó!! TKs alot !!
  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hôm nay Kim mang tặng các bạn 1 món quà noel!!!
    Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên giọng ca ngọt ngào của nam danh ca Lobo trong Stoney lần trước chứ ạh? Tuần này, chúng ta hãy bắt đầu một tuần mới cùng một bài hát đầy tâm trạng của nữ ca sỹ có giọng ca quyến rũ, ngọt ngào Jewel.
    Jewel tên đầy đủ là Jewel Kilcher. Cô sinh ngày 23 May 1974 tại Payson, Utah, US trong một gia đình nhập cư từ Thụy Sĩ (immigrants from Switzerland). Phần lớn quãng thời gian thơ ấu Jewel sống với cha tại Homer, Alaska và đôi khi cha con cô kiếm sống bằng việc biểu diễn các bài hát trong các quán bar - công việc đã đem lại cho cô những kinh nghiệm hết sức quý báu (precious experiences). Trong thời gian theo học opera nhờ học bổng của Học viện nghệ thuật Interlochen vốn rất có uy tín (on scholarships at the prestigious Interlochen Arts Academy), Jewel còn học chơi ghitar và bắt đầu tập sáng tác ca khúc vào năm 17 tuổi. Đã có thời rất nghèo khổ (poverty-striken) và phải rong ruổi khắp đất nước trên chiếc xe của mình, nhưng nhờ tài năng không thể chối cãi, Jewel không những đã trở thành một ca sỹ mà còn là một nhà thơ (poet), một nhạc sỹ (song-writer), một họa sỹ (painter) nổi tiếng. Tới nay, Jewel đã phát hành 6 đĩa nhạc và bán được trên 25 triệu bản trên toàn thế giới. Jewel từng giành 3 giải Grammy, 4 giải American Music Awards và nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Bài Hands được lấy từ album Spirits - album thứ hai của Jewel. Những suy nghĩ sâu sắc và đầy tính nhân văn được Jewel thể hiện qua lyric mộc mạc với một giọng hát thật mượt mà, như động viên, khích lệ chúng ta hãy vượt qua những khó khăn trước mắt để có được một cuộc sống tốt đẹp bằng nghị lực của chính mình và sự sẻ chia lẫn nhau.
    HANDS (Jewel)
    Trước hết, các bạn hãy cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sỹ đa tài này nhé: http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=21798&iType=21
    If I could tell the ____ just one thing
    It would be that we''re all ___
    And not to ____''cause worry is wasteful
    And useless in times like these
    I won''t be made ______
    I won''t be idle with despair
    I will gather myself around my faith
    For light does the _______ most fear
    * My hands are ______, I know
    But they''re not ______, they are my own
    But they''re not ______, they are my own
    And I am never broken
    ______ stole your golden shoes
    But it didn''t steal your ______
    And heartache came to visit me
    But I knew it wasn''''''''t ever after
    We''ll ______, not out of spite
    For someone must stand ______ what''s right
    ''Cause where there''s a man who has no voice
    There ours shall go singing
    [Repeat *]
    In the end only kindness matters
    In the end only kindness matters
    I will get ______my knees, and I will pray
    I will get ______my knees, and I will pray
    I will get ______my knees, and I will pray
    [Repeat *]
    My hands are ______, I know
    But they''re not ______, they are my own
    But they''re not ______, they are my own
    And I am never broken
    We are never broken
    We are God''s eyes
    God''s hands
    God''s mind
    We are God''s eyes
    God''s hands
    God''s heart
    We are God''s eyes
    God''s hands
    God''s eyes
    We are God''s hands
    We are God''s hands
    Các bạn hãy nghe qua bài hát một lần, lần thứ hai các bạn hãy chú ý nghe lời bài hát và điền vào những từ còn thiếu. Sau đó, hãy hãy gửi đáp án lên để Kim "chấm điểm" xem nhé Welcome nào các bạn.ạn.
    Trong bài hát, các bạn sẽ gặp những điểm đáng chú ý sau đây:
    1. Câu điều kiện dạng 2:
    "If I could tell the world just one thing, it would be we''''''''re all OK".
    (Nếu tôi có thể nói với cả thế giới chỉ một điều, thì tôi sẽ nói rằng chúng ta rồi sẽ ổn cả).
    Câu điều kiện dạng 2 dùng để diễn tả một tình huống có điều kiện nhưng lại không có thật ở hiện tại.
    Cấu trúc của câu điều kiện dạng 2:
    If S1 + V1(did), S2 + V(would do).
    Ở câu trên động từ "can" được chuyển sang dạng quá khứ thành "could" còn động từ "to be" được chuyển thành "would be".
    2. For (conjunction - từ nối): because
    "For light does the darkness most fear".
    "For someone must stand up for what''''''''s right"
    For ở đây có nghĩa là "bởi vì", được dùng như từ nối giữa các câu hoặc 2 mệnh đề trong một câu:
    "Bởi vì điều làm bóng tối sợ nhất chính là ánh sáng".
    "Bởi vì ai đó phải đứng lên bảo vệ chân lý"
    3. To be broken: bị làm cho mệt mỏi, yếu đuối; phải bỏ cuộc
    "I will never broken": Tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại/không bao giờ bỏ cuộc.
    4. Not out of spite:
    Từ spite chúng ta thường thấy trong cụm "in spite of" có nghĩa là bất chấp.
    Spite có nghĩa là "mong muốn làm đau, làm phiền, xúc phạm ai đó", do đó, câu we will fight, not out of spite" có thể hiểu là "chúng ta sẽ buộc phải chiến đấu (vì phải tự vệ chứ không phải vì muốn làm hại người khác).
    5. Stand up for sb/sth: ủng hộ, bảo vệ ai đó, điều gì đó
    "For someone must stand up for what''''''''s right"
    Với những explanations trên, chắc các bạn đã có thể hiểu hơn lyric của bài hát và thấy rằng những lời hát đó thật là ý nghĩa:
    "Nghèo đói có thể cướp mất đôi giày đẹp đẽ của bạn nhưng không thể nào cướp đi tiếng cười của bạn", "Chúng ta buộc phải đấu tranh, vì phải có ai đó đứng lên bảo vệ những điều chân lý", "Tôi biết rằng bàn tay của tôi tuy thật nhỏ bé, nhưng đó là bàn tay của chính tôi chứ không phải ai khác", "Cuối cùng thì chỉ có lòng tốt là điều có ý nghĩa mà thôi"...

    Được Kimtaehan sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 25/12/2006
  7. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Kim à! Nghe theo cái Link của Kim thì bít hết lời còn gì
  8. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui! Bàn tiếp về chủ đề hôm thứ 5 sắp tới đi...
  9. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0

    Từ trái sang: Kimtaehan, ko biết, Lazy_Pinky, dtcuong85, meoluoihn, ko biết ---> x_men10_12006(trông thư sinh, đeo kính, áo kẻ ngang)[​IMG]
  10. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Down xuống mà nghe, không ông up hộ vào cái host khác hộ cái, tôi busy quá nên chưa kịp làm, chị vớ tạm cái trang đó cho mọi người nghe!
    Hoặc là mọi người chịu khó nghe bài đó thôi chứ đừng ăn gian như Cường, vừa nghe vừa tranh thủ ti hí xem luôn đáp án
    Chủ đề t5 là j vậy mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ có 1 buổi nói về: New Year rồi, nhưng nên là t5 tới hay là để CN nhỉ Vì CN tới là (1/1) mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này