1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ hoặc không bao giờ. Đừng do dự nữa nếu bạn muốn nói tiếng Anh tự nhiên như hơi thở - PART 2

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Cheetah_on_chase, 21/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    1/4 tới câu lạc bộ tiếng Anh EC của chúng ta dự định sẽ đi dã ngoại với BE. Địa điểm sẽ cách HN 40km.
    Mình muốn hỏi: mọi người thik đi chơi = xe máy hay ôtô?
    Mọi người có thế trả lời trên ttvn luôn hoặc YM cho tớ vào nick: lovecactus_xox
    Thank you anyway
  2. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo nì hì hì
    VIÊN NAM - SUỐI NGỌC - VUA BÀ
    Theo đường Láng-Hoà Lạc cách Hà nội chừng 40Km là một khu núi non nghe nói xưa kia là căn cứ của Hai Bà Trưng đánh quân Tàu. Còn bây giờ thường gọi là khu du lịch Suối Ngọc.
    Từ ngã ba Hoà Lạc đi vào chừng mấy cây số, gặp ngay một ngọn núi có hình như một cô gái xoã tóc nằm ngủ, trông thật mê li nhưng mấy bác hay thèm của lạ đừng có nổi máu dê kẻo thần nữ nổi cơn tức giận, phạt thành ''công công'' thì khổ. Vòng qua đó một đoạn nữa là tới khu Suối Ngọc. Hai dãy núi hợp với nhau thành hình chữ T. Dãy cao có đỉnh Viên Nam. Dãy còn lại thấp hơn, có hai dòng suối từ trên núi này đổ xuống, người ta nói rằng dòng lớn là Trưng Trắc còn dòng nhỏ là Trưng Nhị. Khu Du lịch Suối Ngọc nằm bám theo dòng suối lớn.
    Hình như vào năm 1998 - 1999 gì đó, khu này (vốn là một lâm trường) được đưa vào khai thác. Từ ấy đến nay, càng ngày càng phát triển. Tuy nhiên do nhân tạo hoá nhiều quá nên bi giờ hơi bị mất tự nhiên. Hồi trước, có thể tắm ở suối hoặc hồ dưới chân núi nhưng nay thì chả biết có được không (bạn nào ko sợ ngứa thì ko phải ngại!).
    Thú vị nhất là leo núi. Nhưng muốn an toàn thì phải chọn mùa đông khô ráo, bởi vì leo tới đỉnh mà gặp mưa thì chỉ còn cách ... khóc theo ông trời mà thôi. Muốn leo lên đỉnh cao nhất thì phải đi lối ngoài (đi lên ở phía phải). Còn nếu chỉ cần lên đỉnh thấp hơn thì theo lối phía trong khu DL đi lên. Nhớ chuẩn bị đồ ăn nước uống cho kỹ và thêm cả một cây gậy chống như gậy Trường Sơn của các cụ thời đánh Mỹ thì càng tốt, dễ leo cao, đỡ mệt ...
    ... Theo cảm tính thông thường, cứ nghĩ rằng theo dòng suối sẽ dễ tìm đường lên cao nhưng đó là ... nhầm. Nếu theo dòng suối, chỉ đi được một đoạn sẽ thấy rất khó đi, càng lên cao càng khó. Cao hơn nữa, cây dại chằng chịt bịt hết đường đi lối lại.
    Phải theo lườn đồi phía tay phải (trong khu DL), nhìn qua tưởng là khó nhưng đó mới là chính đạo. Leo lên chừng 30 phút, qua khu dân trồng trọt, đất có vẻ bằng phẳng. Nếu chưa quen leo trèo, nên nghỉ ít phút nhưng đừng có uống nước kẻo sự mệt sẽ kéo đến ầm ầm, không muốn đi nữa. Nhìn lên chênh chếch phía bên trái, sẽ thấy một đồi đất tròn khá đẹp. Đấy chính là mục tiêu tiếp theo. Đi chừng khoảng 01 giờ (hoặc hơn, nếu ít kinh nghiệm và sức khoẻ), sẽ tới một vùng đất khá bằng phẳng. Từ đây, có thể ngắm toàn khu vực. Đây quả là một thế đất đẹp. Núi Viên Nam bên tay trái làm Thanh Long. Dãy núi bên tay phải làm Bạch Hổ. Núi cao phía sau như lưng ngai. Hai dòng suối chảy hai bên là Thiên Đức, Nguyệt Đức. Hồ dưới chân núi là Long Trì. Ngọn núi hình thần nữ phía xa xa làm Phượng Các.
    Đẹp là vậy nhưng cũng phải biết dụng thế thì mới trọn vẹn lâu bền. Thế đất này âm khí hơi bị nhiều nên hợp với các bà chứ ít hợp với các ông. Nam nhân mà đứng chủ làm ăn ở đây thì dễ bị thị phi kiện tụng, tranh cãi về tiền của. Hai dãy núi tuy hợp nhau thành hình chữ T nhưng lại ngăn cách nhau nên là thế tuyệt địa. Chiến trận thì bị bức bách. Thời bình làm ăn tuy có được nhưng dễ tuyệt phúc. Vậy nên, đại gia nào ở đây muốn làm ăn trường phúc lộc bền thì nên xây một ngôi đền hoặc chùa ở điểm vị trí đẹp nhất này. Vừa là tô điểm cảnh quan thiên nhiên, đồng thời cũng giúp du khách leo núi có điểm dừng chân thư giãn.
    ... Một điều cần hết sức lưu ý là không nên leo núi một mình. Ít nhất cũng phải hai người, có vấn đề gì còn xử lý được kịp thời. Đây là kinh nghiệm Nhật Anh rút ra từ chính lần một mình leo lên núi Viên Nam. Sợ cho đến bây giờ ... vẫn run.
    Từ vị trí đắc địa đã nói ở phần trước, có đường mòn đi lên. Có điều từ đây trở đi đường rất dốc. Phải nói là dân mình quá cần cù, chịu khó. Núi non dốc thế mà vẫn lên đây trồng trọt (ngô, chuối ...). Sáng sớm lên núi làm, chừng 10h00 mơí tơí chỗ làm, đến tối mịt mơí về đến nhà. Trên cao thiếu nước, hiệu quả sản xuất chắc cũng không cao. Thật là vất vả.
    Để không mệt mỏi, chán nản bỏ cuộc, nên đặt từng mục tiêu phía trước khoảng chừng 20 - 50m. Đến đích là nghỉ 5 - 10 phút rồi lại đi tiếp. Có thế mới trường kỳ đến đích được. Ai mơí leo lần đầu thì lại càng nên chú ý điều này.
    Khi nào thấy có nhiều cỏ tranh, cỏ đuôi chồn, tre vàng óng, là đã sắp đến đỉnh. Có thể nghe tiếng nước dòng suối lớn đổ ầm ầm ở phía bên trái. Nên nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị cho đoạn cuối cùng. Đường rất dốc, có đoạn gần như phải bò để đi. Mất chừng khoảng 01 giờ nữa, sẽ thấy đất dần dần hết dốc, rồi hiện ra một khoảng đất rất rộng toàn cỏ tranh và khá bằng phẳng. Rẽ về phía bên phải, nhớ là vừa đi vừa khua gậy về phía trước để có con gì trong đám cỏ nó chạy ra biết mà đề phòng. Thời đại ngày nay, ở gần khu du lịch đông người qua lại thì trăn rắn, hổ báo nếu có cũng sẽ lần lượt rủ nhau vào bếp ăn gia vị rồi vui vẻ tưng bừng trên các mâm trong ngạt ngào hương rượu tây, rượu thuốc. Tuy vậy, cẩn trọng đề phòng không bao giờ là thừa cả.
    Đi chừng 30 phút nữa sẽ đến một đám cây khá to (không biết là cây gì) mọc ngay sát bờ vực, dươí gốc có một tảng đá to. Nhìn sang phía bên kia có thể thấy đỉnh Viên Nam. Theo số liệu đo đạc, đỉnh Viên Nam cao 1031m. Như vậy, đỉnh núi nơi đang đứng cũng khoảng 750 - 800m. Từ đây, có thể nhìn mây trắng như những tấm thảm bay ngang lưng trời. Xa xa phía dươí là đồng quê, làng xóm, phố phường. Có thể nhìn thấy đường vào Yên Bình, đường đi Xuân Mai ... thậm chí nếu mang theo ống nhòm, có thể thấy cả Hà Nội.
    Trong khung cảnh trên cao thoát tục, gần trời, xa đất như vậy, dường như cảm thấy mình là tiên, muốn rũ bỏ tất cả hệ luỵ phiền toái của cuộc sống đua tranh mệt mỏi hàng ngày, quên đi những thị phi, dèm pha, ganh ghét ...
    Trèo lên đỉnh núi xem trời đất
    Giật mình tỉnh ngộ: Bất khả tu
    Chùa Hương còn có Thiên Trù (bếp trời)
    Không ăn thì chết, đừng tù con tim
    ... Trời cao ***g lộng, đất rộng bao la. Trên đỉnh núi cao tưởng như cách biệt với cuộc sống đời thường, nhìn về phía tay phải sẽ thấy một đường mòn xuống núi ở sườn đối diện với sườn núi vừa đi lên. Theo lối mòn ấy, có những nương ngô và thấp thoáng những lều canh nương. Nếu lên núi đúng vào vụ thu hoạch, có thể mua bắp tươi để nướng hoặc luộc (nếu có bếp gas, nồi mang theo).
    Khuôn đất đỉnh núi rộng là thế, vậy mà bỏ hoang, thật là phí. Nơi đây mà xây dựng một quần thể Đền - Chùa - Trung tâm võ thuật thì thật là tuyệt. Du khách có thêm cảnh để ngắm, thư giãn. Những ngày hè hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thanh thiếu niên có thể lên đây tập trung rèn luyện võ thuật. Vừa là nghỉ ngơi thư giãn lành mạnh lại vừa học hỏi, rèn luyện thêm nhiều điều hay, lẽ phải.
    ... Lên cao đã khó, xuống sao cho an toàn còn khó hơn cả trăm lần. Những chỗ sườn dốc, người cứ trôi tuột đi rất khó kiểm soát trong lúc bản thân đã thấm mệt. Cây gậy chống mang theo sẽ rất hữu hiệu để kìm hãm sự tuột dốc. Nên hết sức cẩn thận với nguy hiểm, lơ là một chút là có thể trẹo chân, sái tay như chơi.
    Một vấn đề nữa cũng rất nguy hiểm là lạc lối khi xuống. Lúc đi lên, có đỉnh núi làm đích nhưng khi xuống, rất khó nhận biết hướng đi đúng. Có những hướng đi tưởng hiển nhiên là đúng nhưng đi một hồi mới giật mình nhận ra mình đang ở ... bên bờ vực thẳm. Chính vì vậy phải hết sức cẩn thận khi đi xuống. Cách tốt nhât, lúc đi lên, nên ghi nhớ hoặc đánh dấu đường ở những vị trí có ngã rẽ, dễ nhầm lẫn. Nếu không lầm lẫn nhầm đường lạc lối, thời gian khi đi xuống bằng khoảng non một nửa thời gian lúc leo lên.
    Để có đủ thời gian lên xuống và về Hà Nội, nên đi sớm. Hơn nữa leo núi sớm, trời mát, cũng đỡ mệt. Nếu 6h00 sáng leo lên núi, quãng 11h00 là lên tới đỉnh. Nghỉ ngơi, ăn trưa khoảng 13h00 thì xuống. Tầm 15h00 có thể xuống đến chân núi. 15h30 ra về. Khi qua Quốc Oai, nơi có những cánh đồng ngô bát ngát hai bên đường, nếu thích, có thể mua ít ngô tươi về làm quà. Chừng 17h00 - 17h30 đã có thể có mặt ở Hà Nội.
    ... Lên đỉnh Viên Nam thì khó khăn hơn vì đường dài. Đoạn cuối, ở độ cao cách đỉnh chừng 300m (nhưng đường đi lên đỉnh thì dài cả kilômét), đường rất dốc, lại không có lối mòn nên đi lên rất khó. Nếu không có sức khoẻ và kinh nghiệm thì tốt nhất không nên mạo hiểm. Leo lên đỉnh thấp hơn cũng là "hảo hán" được rồi.
    Nên có sự chuẩn bị kỹ trước khi leo núi: Đồ ăn, nước uống tăng lực, nước lọc, thuốc đau bụng, nhức đầu, dầu gió, bông, băng y tế ... dao, gậy chống, mũ - nón, vải đi mưa ni lon (tăng), võng (nếu cần, nếu thích), bếp du lịch, bật lửa ... và đương nhiên, đừng có quên điện thoại đi động. Cũng nên đi theo đoàn. Các bạn nữ thì rất nên cân nhắc, có lẽ chỉ lên đi theo đoàn, trong đoàn có nhiều bạn nam quen biết, thân thuộc.
    ... Chúc các bạn có những giây phút mạo hiểm, thử thách, rèn luyện đầy hiệu quả trong sự thư giãn thoải mái, thú vị và an toàn.
    Ối giời, copy paste mỏi hết cả tay
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hik , ai tóm tắt jùm với, dài quá, tớ đọc mỗi đoạn mở đầu & đoạn cuối
  4. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ BÀ CON ĐI BẰNG Ô TÔ, ĐI XE MÁY XA THẾ VỪA MỆT VỪA MẤT VUI. ĐI Ô TÔ THOẢI MÁI HƠN, CÓ NHIỀU THỜI GIAN KHÔNG GIAN NGHỈ NGƠI, TRAO ĐỔI HƠN
  5. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    hix...đọc còn nhức cả mắt huống chi copy paste....
    Cơ mà...suối Ngọc hay đó...nhất trí đi suối Ngọc.
    Các bác thân mến!
    Em chọn đi xe máy vì các lý do sau:
    - thoáng mát (vì ngồi xe tù túng lém)
    - dzui
    - tiện lợi cho những cô nèo hay say xe (điển hình là...pé Hoàng Anh xinh đẹp, và Puppy thưn iu)/
    - bác tài xế không phải đơi chúng ta khi chúng ta đang đi chơi,
    - linh hoạt.
    Xin chan thanh cam on,,,
  6. iasoroku

    iasoroku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 phiếu cho ô tô.Đi ô tô tiện hơn,đi xe máy rách việc lắm,đợi chờ nhau phiền phức.
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bé Qỳnh nha, nhưng mà bé HA bé ý thik đi ôtô hơn
    Nếu bé Qỳnh quyết sống chết với cái xe máy thì... có thể chạy xem theo ôtô mờ
  8. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    đi xích lô đi!
  9. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bé Kim mừ lái xích lô, bé Heo đi liền
    @all: Xe máy đê.... (tổ lái mừ)
  10. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Gừm gừmmmmmmmmmm..................
    Xe ÔMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này