1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ hoặc không bao giờ. Đừng do dự nữa nếu bạn muốn nói tiếng Anh tự nhiên như hơi thở - PART 4

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Cheetah_on_chase, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Thương thay em Linh Cẩu, mới có 19 Tuổi đầu mà đã để Bác Đăng post phim lên thếnày
  2. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Vụ này bác làm ầm ĩ quá, tôi ở bên này cũng nghe thấy
    À tôi đang học Tiếng Nhật, sau này bác mở chi nhánh LOL Japanese, cho tôi góp cổ phần nhé.
    Nhân tiện, chúc mừng bác đã thành : "Một người đã và đang đóng góp ...TTVNOL..." VIP rùi đây
  3. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    sao bác ko thương em
    http://mevabe.net/chuyennha/tamsu/2007/5/23/2424.haha
  4. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0

    Em như tia nắng mặt trời
    Giữa đám đông xa lạ
    Tìm em vẳng theo tiếng hát
    Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng
    Hỡi em biết chăng lịng anh
    Ơi tim ta càng thêm thấy yêu đời
    Lời em hát ước mơ ngày maị..
    Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời
    Cuộc sống soi sáng những tâm hồn yêu
    Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah
    Hát yêu thương cuộc đời
    Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah
    Hỡi em thân yêu
    Giữa đám đơng xa lạ
    Tìm em vẳng theo tiếng hát
    Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng
    Hỡi em biết cho tình anh
    Ơi tim ta càng thêm thấy yêu đời
    Lời em hát ước mơ ngày maị..
    Em như muơn ngàn tia nắng mặt trời
    Cuộc sống soi sáng những tâm hồn yêu
    Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah
    Hát yêu thương cuộc đời
    Dah dah dah dah dah, dah dah dah dah dah
    Hỡi em thân yêụ..
    Chúc chị em phụ nữ ngày 20/10 vui vẻ
    PS: các bác chuẩn bị 1 số bài hát về bộ phận trên cơ thể con người nhá.
    Được _l_ sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 19/10/2007
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại một chút:
    Để chào mừng ngày 20/10, như thường lệ chúng ta sẽ có một màn hát đối giữa phe nam và phe nữ nhằm tạo cớ tặng qùa cho chị em. Mà hát đối có chủ đề:
    Tất cả các bài hát tiếng Việt có chứa từ Chim.
    (Nếu chứa từ đàn chim, rừng chim, lũ chim, bầy chim... sẽ được cộng điểm hết cỡ)
    Nào chị em cố lên.
    Ngày mai các anh em có mặt trước 5h30 chiều nhé!!!

    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 19/10/2007
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mai em có fải đến sớm từ 5h30 như mọi khi ko? Hay là từ 6h ...như chị em
  7. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    í ...lại chim kìa...dzui ghê ta!.....
  8. tranginvi

    tranginvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ nghị anh Đăng cho khởi quay ngay 1 chương trình cho em Thuỳ Linh LOL bào chữa về những " hành động trước đó " của mình, híhí
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Và chương trình này sẽ được phát sóng rộng rãi nhằm câu view cả nước
    Em Linh ở nhà tập khóc đi nhé
  10. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin chào các cô các chú các anh các chị.Tình hình là rất tình hình thế này ah.Cháu đi lần mò lung tung cuối cùng thấy topic rất hay này ,nhưng khổ nỗi lòng nhiệt tình học TA cháu có thừa cơ mà cháu đầu đất hay sao ý,cháu học trước quên sau,nhìu lần như thế cho nên cháu hơi nản(mặc dù cháu phải dịch tài liệu liên tục ---> hiệu quả không cao + dịch rất chậm) Cho nên cháu mạn phép xin mọi người cho cháu đứng ở góc nhà quan sát mọi người ah.Nếu có bà con cô bác nào có nhã hứng thì chỉ bảo cháu vài đường cơ bản để cháu có thể nói TA như hơi thở ah.
    Cũng nhân ngày 20-10 chúc các cô các chị luôn trẻ khoẻ và hạnh phúc ah.

Chia sẻ trang này