1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ hoặc không bao giờ. Đừng do dự nữa nếu bạn muốn nói tiếng Anh tự nhiên như hơi thở.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi superfootballboyhanoi, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Để mỗi buổi off có kết quả hơn nữa, theo ý kiến cá nhân của mình thì:
    1. Nếu có thời gian, mỗi người nên chuẩn bị một chút trước khi đi off. Trả lời trước các câu hỏi. Tìm các từ mới cần thiết. Như thế sẽ có hứng nói hơn nhiều ... vì mất bao công chuẩn bị chẳng nhẽ đến đó chỉ ngồi nghe thiên hạ???
    2. Nếu quá giờ 10 phút mà có hơn hai người là chúng ta bắt đầu luôn, vì cứ hai người trở lên là nói chuyện được rồi. Chúng ta không cần chờ cho đến khi cả làng đông đủ vì thời gian là quý lắm. Ai đến muộn sẽ nói sau hoặc lập bàn với những người đến muộn khác.
    3. Nếu đủ bàn ghế, các bạn nên chia nhóm tối đa 4 người thôi. Hôm nào ít người đi thì chia 3 càng tốt. Như thế mỗi người sẽ có nhiều thời gian nói hơn.
    3. Nên nói chậm, thậm chí càng chậm càng tốt. Vì như thế có thời gian suy nghĩ, chọn lựa từ ngữ cho hay, phát âm cho chuẩn, lại còn được tiếng người ăn nói chín chắn đúng mực. Chứ nói nhanh là dễ vấp lắm, đồng thời tự nhiên chúng sẽ chỉ dùng những cấu trúc quen thuộc với chúng ta, lâu ngày dễ trở nên đơn điệu
    4. Nên nói đầy đủ cấu trúc câu, cả chủ ngữ vị ngữ nếu câu đó dài. Có thể chỉ nói 1-2 từ + khoa chân múa tay là nhóm chúng ta hiểu nhau, như như thế lâu dài sẽ rất chi là ... có vấn đề vì tự nhiên chúng ta sẽ có thói quen nói tiếng Anh một cách ... cộc và cụt . Đồng thời phải nói thật to, nếu cần thì đứng lên nói. Khi nói to hoặc đứng nói, chúng ta mới biết mình phát âm như thế nào, điệu bộ tư thế làm sao mà phát huy hoặc sửa chữa. Nhất là các bạn nữ
    5. Một số bạn thích làm người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu như anh a chị b em c ... mà mình ko dám đề cập ở đây vì sợ trả thù thì rất chi là nên... thay đổi. Các bạn cứ mạnh dạn nói đi. Ở đây toàn là người đi học TA thôi, có phải là giáo viên phiên dịch chuyên gia giáo sư Anh ngữ đâu mà ngại. Các bạn cứ giơ tay xin phát biểu. Mạnh dạn lên. Nếu cả buổi mà chỉ nói một vài câu thì đi off nhiều vẫn thấy tiến bộ chậm, lâu ngày sẽ nản. Cứ nói chậm, rõ ràng, lâu dần sẽ lưu loát.
    6. Và trong khi 1 người của nhóm nói, chúng ta nên lắng nghe, đừng ngắt lời họ vì khi chúng ta nói mà bị ai cắt ngang là cũng bực lắm . Có từ nào mới hoặc nghe không rõ là phải hỏi ngay ko là dễ nói 1 đằng hiểu 1 nẻo. Họ nói xong xuôi rồi sẽ đến lượt ta quay họ. Nhiều thời gian mà cứ từ từ khoai sẽ nhừ ... dục tốc bất đạt các cụ đã dạy rồi.
    Chúc các bạn Thứ Bảy Chủ Nhật mạnh khỏe vui vẻ tươi trẻ!!!
    Được dang8777 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 25/11/2006
  2. aobstudent

    aobstudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho iem đăng ký 2 suất vào chiều mai với nhé.
    Do chưa quen biết ai nên trong lòng có phàn e ngại lắm lắm ...mong mọi người hướng dẫn và giúp đỡ. Hẹn gặp mọi người ngày mai.
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc đến đây chợt fì cười vì không biết Kim tin người quá hay Hạnh tin người quá
    Được Kimtaehan sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 25/11/2006
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh "su su" viết tiếp nhé, vì em ko ngồi bên nhóm đấy
  5. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim ơi (hoặc bác H.A, Bác dang8777, bác ...! Lần này photocopy tài liệu cho mọi người nhé! Hehe, vì là hôm đó mình chỉ đến nghe được 1 tiếng thôi
    À, mà sao lần này ta không bàn tán về các hãng máy tính lớn như Microsoft nhỉ, ai mà chả dùng Window XP
  6. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hihi.....Kim à! tớ nghĩ là vụ này không cần làm rõ lắm....Tự hiểu là được.......
  7. hawkbith

    hawkbith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn tham gia , YM là imzinc@yahoo.com
  8. chayote

    chayote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hey, Hôm nay offline vui quá, hôm nay đông hơn hôm trước. Thật là tiếc cho những ai không đi buổi offline hôm nay.
    Hôm nay vui quá được ai đó khen bài viết của mình nên mình cố gắng viết tiếp hồi 2. Xin mọi người đón đọc
    Hồi hai
    Câu chuyện của cánh diều xanh thật cuốn hút, mọi người sẽ quên mất nhiệm vụ chính của buổi off nếu không có sự nhắc nhở của Kimtehan (sory Kim nhé nếu như tui có đánh nhầm tên của cậu). Không khí của cuộc thảo luận bắt đầu nóng dần lên, nhưng do sự ồn ào của âm thanh do phòng Karaoke mang lại mọi người đã quyết định chia làm hai nhóm thảo luận cho dễ. Mỗi nhóm đềucó 2 nam và 2 nữ (beautiful girl). Cường cũng có dáng leader ra phết mỗi tội sợ mình có vẻ nói nhiều hơn mọi người nên đã hạn Cường đã tự hạn chế presentation của mình. Hôm đó thật tiếc cái top pic đó có vẻ phù hợp với mấy chị em gái hơn thì phải, hic chủ đề máu của mình lại là cái khác cơ. Chị Mai có vẻ nói nhiều, Hạnh cũng vậy mặc dù Hạnh cằn nhằn với mình là I have little knowledge about food, not enough vocabularies to discuss (hic me too). Tuy nói là mình chỉ có thể làm một số món như trứng luộc, rau luộc, thịt luộc...các món nói chung là luộc thì tui cũng thấy Hạnh cũng có khả năng làm các món quay khá là được đây Hạnh ạ. Ví dụ như quay Cường và quay tui bằng một vài câu hỏi. Híc có mùi khen khét thì phải, cháy mất rùi Hạnh ơi. Đang thảo luận thì có một đồng chí mới tiến lại gần hỏi han. Ấn tượng của mình về đồng chí này là super baby, mặc dù sau đó có hỏi thì được bít là đồng chí đã đầu 2 đít chơi vơi rùi, hic em xin lỗi anh Nam nếu em nói có gì hơi quá lời. New comer nay nói tiếng anh cực hay vì đã từng sống nước ngoài năm năm, oh my god biết bao giờ mình mới phát âm chuẩn đến thế, mỗi tội là hơi bé khiến mọi người cảm giác đàn đang gẩy tai trâu, sory mọi người. Mình thấy chị Mai rất thích chủ đề này nhiều khi không dám ngắt lời chị, quay sang thì thấy Hạnh cười, không hiểu cười cái gì trông cảm giác sung sướng, chi tiết xin liên hệ Miss Hạnh. Qua cái topic này mới thấy con gái thời nay được cái nọ mất cái kia hầu hết là không nấu ăn giỏi lắm, tui xin chia sẻ nỗi buồn này với chị em nha, mà chẳng biết có buồn không hay là lại sướng quá vì thích đi ăn ở restaurant khỏi phải rửa bát ha. Nói về mọi người nhìu rùi thì cũng phải nói về mình tí chứ nhỉ, chẳng thấy mình xuất hiện mấy trong câu chuyện. Hi hi, e hem... tui à... biết nói gì nhỉ, à may quá Hạnh hỏi mình là cái gì nhỉ, mình bốc phét lung tung cả, có một phần đúng sự thực, nhưng mà đã bị hiểu lầm là tui rất hay say xỉn, thật là bê tha, tui mà như vậy à, Hạnh nhầm rùi đó. Hết từ đầu đến cuối mình listen là chính. Đang lúc cao trào thì em Hoàng Anh vào, ngáng bạc quá (ái chà từ này có vẻ hot quá không biết mọi người có hỉu không), hỏi mọi người đã xong chưa để gộp hai nhóm vào thảo luận chung.
    Ok! 5 phút nữa nhé!
    Hết 5 phút mọi người tập trung vào bắt đầu bằng presentation của Mr Kim (he has a good voice), cái loa bên phòng dưới chắc thua Kim. Kim trình bày khá rõ ràng, bên mình cũng may có anh Nam kéo lại không thì thua đội bên đó mất. Phân bua một hồi thế là xong, chuyển sang tiếng việt, rùi sau đó là màn ăn uống và chào hỏi, thật tiếc cho lepnhalepnhep, sẽ trình bày màn chào hỏi này ở hồi 3.
  9. chayote

    chayote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hồi 3 đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè mọi người.
    Hồi 3
    Sau quả cho mọi người đi lòng vòng một hồi đúng với bản chất thích bay lượn của cánh diều xanh, diều bay một hồi rùi đứt dây cái phựt một phát ở 1cái quán ở Trung Tự. Rất hí hửng mọi người vào và gọi món nem chua rán và món khoai tây chiên. Bà chủ quán đón tiếp với thái độ nồng nhiệt của đôi mắt hình viên đạn. Giọng to hét khoe, mình có điếc đau có chứ. Đợi một hồi thì một đĩa nem rán nóng hổi được mang ra. Khổ thân cho Kim đang thể hiện sự gaslăng của mình bằng hành động hì hục lau đũa cho mọi người thì bị một gáo nước lạnh dội vào đầu của chị phục vụ : "Bọn em đừng dùng đũa bẩn khó rửa lắm, các em dùng rĩa đi", thôi thế là Kim thực hiện một công nhưng là công cốc nhưng mọi người rất cảm động trước hành động của Kim (xin lỗi Kim nếu tui có hơi quá lời nhé, các cụ nhà ta bảo nhà văn nói náo nhà báo nói phét, tui thêm thắt một tí cho câu chuyện thêm rôm ra). Cánh diều xanh không ăn được nem chua nên mọi người giao cho việc trông xe và tác nghiệp, trông xe thì có vể thích hợp chứ tác nghiệp thì chưa được cần học tập thêm nhé diều xanh, hay tại cái máy của chị Mai khó chụp ảnh nhỉ. Đang chiến đấu say xưa với món nem chua thì bị mưa, mọi người định không kêu thêm khoai tây chiên nữa để ăn nhanh nem chua đi về thì bà chủ nhà lại cho một gáo nước lạnh khác là xong rùi bắt phải ăn, híc cơm tù. Vào trong nhà nhóm của chúng ta ngồi thành 2 bàn, đội bên kia có Kim, Hoàng anh Hạnh và chị Mai. Bên mình có anh Nam, Tui và Cánh diều xanh. Bên kia ăn nhanh và tốc độ ra phết, bên tui hơi đuối cuối cùng Cường và anh Nam đã kết thúc cuộc chiến cho bên này. Nhưng cuối cùng toàn cuộc mọi người đều bị bà chủ "chém" cho mấy nhát mới cho về, bây giờ tui vẫn còn sẹo nè. Híc sợ quán đó lắm rồi. Diều xanh ơi sao đứt dây đúng chỗ đó chứ.
    Và cuối cùng mọi người chia tay nhau ra về
    _______________________________________
    Cảm nghĩ của tác giả.
    Tui đã rất vui khi được tham gia vào câu lạc bộ, ấn tượng nhất là mọi người đều rất trẻ, thân thiện và rất nhiệt tình. Leader của chúng ta rất quan tâm tới ý kiến của mọi người mong cho Club của chung ta ngày càng phát triển. Câu lạc bộ của chúng ta mới chỉ thành lập nên không tránh khỏi những bất cập, xin thay mặt admin mong mọi người cùng đóng góp xây dựng Club của chúng ta ngày càng phát triển và hoàn thiện.
  10. vitc123

    vitc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Này đồng chí phóng viên, tường thuật cho nó chính xác tí nhé.
    Anh mới sang bên kia có 5 tháng thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này