1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ hoặc không bao giờ. Đừng do dự nữa nếu bạn muốn nói tiếng Anh tự nhiên như hơi thở.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi superfootballboyhanoi, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangtrongmatem

    nangtrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người quá thôi!
    Như Lazy Pink, ước 1h = 70p thì tốt nhỉ. Đợt cuối năm đi ctác nhiều quá, chẳng biết có còn ai nhớ đến mình nữa ko nhỉ?
    Mừng vì CLB lớn mạnh! Mong mọi người phát huy...
  2. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ mọi người lên kế hoạch cho việc đi chơi, Kim xin thay thế bằng 1 bài report mới cũng nóng hổi không kém nhé!
    ----------------------------------------
    Thực ra hôm qua Kim đến muộn, tầm 40ph mới chít, tại vì lúc đang hí hửng định đi off rồi thì nhận được phone của đứa bạn bảo qua xem hộ nó cái máy tính..hờ hờ, kể kũng duyên thật, đúng hôm discuss về com pu tờ...
    Trời ơi,lúc Kim đi qua quán cafe 26- nơi đại bản doanh của **** off CN-nhìn quanh quất chẳng thấy ai cả..hay là hôm nay ít người đến quá nên mọi người out hết rồi...???Nghĩ cũng hơi nản, nhưng vì tiếc 1 buổi off nên vẫn quyết định dựng xe chạy vào tìm kiếm "hi vọng"...
    Hờ hờ, lúc đi vào, nhìn lại toàn thấy các mem mới (Hôm qua rất nhiều mem mới...theo Kim ước tính thì có khoảng 8 new, lại đa số là các beautiful mem nữa chứ.. ) khiến Kim fát hoảng ra, "hic, vậy là hôm nay CLB nghỉ rồi"-Kim thoáng nghĩ nhưng khoan đã, hờ hờ, chết rồi nhé, cái mẹt của ông Su Su kia thì không nhầm đi đâu được-ha ha, vậy là ta đã tìm được mi rồi "hi vọng" ah.. và Kim không ngại ngần, đi ngay ra chỗ ông SuSu, đến lúc ngồi xuống, định thần lại mới thấy "ku" Dang hóa ra cũng đến, ai bảo mới cắt tóc trông trẻ quá, "ku" Dang nhỉ
    Không khí hôm qua thực sự rất vui vẻ, mọi người tuy lần đầu tiên đến với CLB nhưng cũng rất chịu khó nói, rất cố gắng để hòa nhập...
    Vẫn như thường lệ, CLB chia ra làm 2 group để tiện thảo luận, bên cạnh các câu hỏi đi kèm với Topic, các bạn đều cố gắng tìm những câu hỏi mở rộng để khai thác hết chủ đề, để tận dụng triệt để 3 tiếng off, và để hiểu nhau nhiều hơn...
    Trong quá trình thảo luận. rất nhiều tiếng cười nổ ra, điều này thật là tốt, vì chúng ta đến CLB không chỉ để cắm đầu vào học mà còn là để có những giờ fút thoải mái, fải không?
    Đặc biệt mọi người rất chú ý đến câu hỏi của Mr Dang về việc so sánh giữa máy tính và fụ nữ... và theo như Mr Dang giải thích thì là để tạo ra "war" giữa các nhóm
    Sau đó, 2 team bước vào bài thuyết trình, nhòm Mr Dang đi tiên fong (lần sau cứ thế fát huy nhé ) , như thường lệ, em Huyền "cầm đầu" đại diện thuyết trình 1 bài nói lưu loát đến nỗi các mem bên nhóm của Kim chẳng còn bắt bẻ vào đâu được nữa...
    Tiếp theo, Mr Hoàng Su su của nhóm Kim lên "thuyết trình" 1 bài mà có lẽ từ cổ chí kim chưa có bài nào "hào hùng" và "hoành tráng" đến thế , khiến tất cả mọi người, ngay kể cả các mem trong nhóm Kim cũng fải sửng sốt và thú vị... lại 1 trận bão cười nổ ra...ngả nghiêng...
    Theo như fỏng vấn riên sau "trận đấu", thí sinh Su su nói rằng anh muốn tạo bất ngờ cho mọi người, vâng quả thật là đã quá bất ngờ và bài thuyết trình của anh đạt được hiệu quả hơn mong đợi rồi đấy
    Kế sau đấy, Miss (hoặc có thể là Mrs-Kim không biết) Quỳnh tiếp tục bài present bên này bằng 1 bài nói về disadvantages of using Internet. trong đó có đề cập đến việc các chị em và các đứa trẻ hay bị dụ dỗ, đến đây, Mr Dang mới lòi đuôi ra khi được hỏi là "anh đã dụ dỗ ai chưa", anh giơ tay lên dếm đếm và kết luận bằng 1 câu " uncountable"... anh cũng đưa ra ý kiến hùng biện là chẳng qua anh chỉ muốn "tranning" họ thôi hờ hờ, để được 1 bài "tranning" như thế e rằng cái giá fải trả cũng quá đắt nhỉ ...
    Cuối buổi, Mr Cường từ đâu chạy đến, đúng lúc mọi người đang chuẩn bị đứng lên thanh toán, Cường ơiii, tôi "ngưỡng mộ" ông thế hi hi
    Nói chung, buổi off hôm, qua cũng không có j quá đặc biệt ngoại trừ việc các mem mới "lên ngôi"... nói như vậy bởi vì hôm qua có rất nhiều mem cũ không đến...đáng tiếc, đáng tiếc ....
    Vậy là khép lại 1 buổi off thành công nữa, hi vọng các bạn sẽ tiếp tục tham gia CLB và có những ý kiến đóng góp giúp CLB càng ngày càng fát triển.
    ------------------------------------
    Thứ 5 tới,vào lúc 19h30 chúng ta lại off ở NetViệt, topic sẽ được post lên sớm, mong các bạn chịu khó lên check tin
    Được Kimtaehan sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 27/11/2006
  3. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Chôf na?y pha?i đính chính một tý ko oan. Traning thật. Tất ca? bọn họ khi được ho?i đê?u vâfn tra? lơ?i ko có gi? tiếc nuối ca?. Va? bây giơ? ko ai có thê? lư?a được họ nưfa .
    @nangsoimatem ơi tên tuô?i các vị bô lafo đaf ghi va?o sô? va?ng rô?i, khi có đại sự sef lôi ra tư?ng vị một nên kho?i lo không ai nhớ đến nhé
  4. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mức độ Spam quả là Number 1 Chắc sáng nay mọi người cao hứng Mình cũng phải spam thôi...
    Về vụ đi chơi, trước hết phải lên danh sách ban tổ chức đã nhỉ:
    1. Skid_row
    2. Lemnhalemnhem
    3. Lovecactus
    4. dtcuong85
    5. Mr. Đăng (sao Mr toàn bị mọi người gọi là "bé", "ku", "em" thế)
    6. Mr. Kim (quên lão thì bị "oánh" chít)
    6. ...
    Đợi đến >10 ng thì bắt tay tổ chức nhé! Hi vọng các bác nhiệt tình tham gia
  5. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ặc ...hic không hiểu đầu đuôi thế nào...MR Đăng ơi....Mr bao nhiêu tuổi thế.....
    Hôm qua mọi người off vui nhỉ? có nhiều người mới thế.......Tiếc quá............
    To lovecactus: có chuyện j thế, lúc online đâu thấy u đâu....chán thế.....
  6. lamtrong

    lamtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ầy à !
    Ông Kim ơi ! Ông miêu tả thế nào mà tôi cứ tiếc vì không đẽn được . Tiếc vì thấy có vẻ vui wa'' ah.
    Chứ các mem mới xinh tươi thi xin nhường cho mọi người .
    Hề hề.
    Tiếc thiệt đó , nhưng biết lam sao khi mà có kế hoạch phải làm mất rùi .
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    1 tuổi cũng là bé, có bít thèng em trai iu nhất của chị còn sinh năm 85 cơ đấy, đấy, mà chị vẫn gọi nó là bé, là "cậu em" ngọt xớt, hôm wa cũng tính kéo nó đi cơ mà nó bận đưa ông cậu đi khám bệnh, nên lỡ mất, hix, thèng em chị hơi bị được đấy, hay là để chị giới thiệu cho cô em nhá , hừm, cô thua chị một tuổi, bị gọi là bé còn định "khiếu nại" hử
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ko, cứ gọi là "bé Kim" đấy, gọi thế nghe iu và dễ "xương" , Kim nhờ
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 27/11/2006
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hehe, Cường nhanh thía, chưa chi đã add tớ vô BTC oai`, nghe hành choáng wá, bạn lại sợ !
    Tính đi Bát Tràng là vì dạo trước lớp thằng bạn thân đi, rủ mình đi nhưng bận nên hụt mất, tiếc, giờ pải đi bù, hí hí, có j sẽ chek lại nó và post thông tin kỹ hơn lên cho cả nhà coi sau nhá !
  10. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này