1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tinh hoa của khoa học huyền bí ko viết thành sách mà chỉ chân truyền thôi. Nếu xem thì cũng phải tìm đúng thầy mà xem chứ xem lung tung thì mang lo, mang vạ vào thân.
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Á à, túm được rồi nhé, thế mà hôm trước gặp còn bẩu nhau là ế nặng.
  3. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh có thấy cái đoạn vàng vàng ở trên không? Làm ma mới rước em phải không? SẴn sàng luôn rồi cơ à, để xem tối nay ngủ có thấy anh không!!!
    Đùa chút thôi, đừng có giận nha.
    Được kimcndoll sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 18/11/2006
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    uh anh ko giận đâu
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng trẻ người ta mới càng sợ ế, già thêm chút nữa thì phủi tay. Cứ xem topic này thì thấy hì, tớ có đứa bạn 23 tuổi chuẩn bị cưới tuần tới; mà nó cũng mới chia tay anh người yêu cũ ( yêu 2 năm) vài tháng chứ đâu. Oành một cái nó nhắn tin'' tao cuoi chong, chung may di an cuoi tao nhe'', làm mình ngã ngửa.
    Cưới xin thường người ta xem tuổi nữ nhiều, xem mệnh ít được quan tâm hơn thì phải.
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Ở đây cũng nhìu bạn gái Nhâm Tuất nhỉ ! Có lẽ cái tuổi này cao số thật đấy, bạn bè mình cũng chỉ mới có vài đôi thành lập thôi. Còn lại, gặp nhau đứa nào cũng kêu là ê sắc ế. Còn đứa nào mà lấy vợ lấy chồng rồi khi rủ đi đâu thì tự hào lắm " tớ bận việc gia đình "
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Già thì người ta ... buông xuôi vịt ợ!
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    vào đây đọc mới thấu hiểu các anh chị
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ thì thấy gái tuổi Nhâm tuất rất chu đáo, lo toan mọi chuyện đều có đầu có đũa, có trước có sau. Sống tốt, có cá tính nhưng cũng phải công nhận 1 điều gái tuổi này cao số. Lận đận chuyện yêu đương, chồng con.
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vào cái đợt 3www tui đi thị sát mấy cơ sở cưa lâu năm gần bên khu công nghiệp. Thấy anh em từ giám đốc đến thợ thuyền tay nghề đều được đào tạo bài bản ở những nước chủ nghĩa lên thiên đường, vậy mà công ăn việc làm không có, dễ đến mấy năm bù lỗ tình rồi.
    Thương xót lắm bèn ngồi xuống làm điếu thuốc hàn huyên. Anh em cảm kích quá mà thưa rằng " Báo cáo cán bộ, anh em chiến sĩ đây thuở trước đều là anh hùng lao động, mấy cái cuộc thi xúc than, thi bổ củi đều đoạt giải cây Búa vàng, cái Xẻng bạc hết thẩy. Tuy nhiên từ khi tiến tới thời điểm buộc phải xoá bỏ cơ chế "chơi xong rồi chạy có lãi", trong khí đó trình độ rân trí "Bạn-Hàng" bắt đầu cao lên, nên anh em đói nhe răng cả lũ".
    Vì vậy, kiến nghị cán bộ huy động toàn thể chị em bạn bè họ hàng thân quyến gần xa xem có gái nào nó khù khờ đần đần thì cấp giấy phép cho tụi em đầu tư.
    Thực sự mà nói, anh em xưởng cưa đã có những giai đoạn sống trong vinh quang chói lọi, nhưng khốn nạn thay lại không biết nắm bắt lấy cơ hội đó, để nó trôi tụt khỏi tay. Dãn đến một số thành phần có biểu hiện hoảng loạn "Em cho anh một cơ hôi, I Love You" vì nghĩ rằng ngày mai never come.
    Trong cái rủi có cái may, hiện nay rất rất nhiều xưởng dệt máy mọc lên, nơi đó tụ họp mấy ngàn công nữ nhân. Chiều chiều cứ gọi là mênh mông bát ngát. Âu cũng là giải pháp vẹn toàn cho việc thành lập một sân chơi liên hiệp "cưa-máy" để giai và gái có chốn đơm chăn kết chiếu.

Chia sẻ trang này