1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Theo lời bác 0 tên thì em thấy, xét 1 cách tòan diện, dung nhan có đạt B nhưng các tiêu chuẩn còn lại đạt A thì đó là tốt lắm rồi, ở đời làm gì có ai hòan hảo đâu.
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cả buổi mà cứ ngồi "gật" "lắc" như nì kể ra cũng ngộ ngộ, nhẩy (JK)
    Tiếp bên trên ..
    Nểu để câu chuyện được tự nhiên như ở trên thì đã tốt. Tớ thấy chung quy cũng tại bệnh "lười" mà ra.
    Tớ có anh bạn, thích 1 em, nhưng bảo rủ em ấy đi chơi thì lại "Thôi, anh ngại lắm. Ở nhà còn vui hơn. Đi chơi chẳng biết hỏi gì..."
    Kể ra thì không nan giải nhưng quả là rất bế tắc
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @chong_chóng: Topic hay đóa!!!
    Nèy đọc tuốt cả topic thấy mấy chữ nèy của đại hiệp nèy là phù hợp topic nhất. Nghe than thở chuyện lấy vợ lấy chồng sao mà đúng là chuyện "đơm chăn kết chiếu" thế cơ chứ.
    Cách đây mấy bữa, có một tiểu thư Sài Thành tuổi cỡ kém Nhâm Tuất tôi một vòng nhật nguyệt nói với tôi rằng:
    "Tụi bạn tui năm nay có một số làm đám cưới mà cũng có một số dắt nhau ra tòa đó. Cưới nhau vì yêu thì ít mà vì vã thì nhiều. Cưới cho đã vã đi rùi lại chơi trò ly dị như không."
    Nay nghe được lời vàng chữ ngọc của đại hiệp, lại càng thấy ý tứ đúng lắm. Chuyện lấy vợ lấy chồng dễ dàng của bọn trẻ thời nay cứ nói toạc ra là vì "vã", vì thèm "đơm chăn kết chiếu" cho xong. Xem ra các anh chị em ta ở đây ê sắc chẳng phải vì kén chọn gì, mà vì chúng ta không lấy vợ lấy chồng chỉ vì "đơm chăn kết chiếu", chúng ta khó lấy vợ lấy chồng vì CHƯA có tình yêu đích thực của mình thôi. Điều này đáng mừng đó chứ!
    Tui tin là chư vị nơi này rùi sẽ có gia đình hạnh phúc xứng đáng!
    Tôi thì tôi thấy lấy vợ, lấy chồng rất dễ, vấn đề của chúng ta là chúng ta vẫn lúng túng không biết phải LÀM VỢ, LÀM CHỒNG như thế nào để tạo dựng một gia đình như ý.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang xem một bộ phim Pháp trên VCTV1. Vừa có đoạn một ông bác già nói chuyện với cô cháu gái tuổi "băm":
    "Kiếm một người đàn ông để cùng lên giường còn dễ hơn kiếm một người mà bạn muốn thức dậy cùng họ. Dù sao cháu cũng nên kiếm một người đi!"
  5. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Uhm, người Pháp bao giờ cũng tỏ ra là sâu sắc và kinh nghiệm trong vấn đề này.
  6. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ lấy chồng khó à....
    "điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi..."
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Bảy nói đúng trên mẹt lý thuyết, nhưng những gì diễn ra bên ngòai thực tế nó hơi khác.. như thằng chiến hữu cùng vào sanh ra tử với anh vừa lấy vợ cách đây 2 tháng: nó kưa đẽo gái và bỏ chạy nhiều đến nỗi.. có lần nó tâm sự "tao sợ sau này bị quả báo", nó hành nghề gõ đầu sinh viên thế mà cái người nâng khăn cởi áo cho nó chưa tốt nghiệp cấp 3. Em này là dân buôn bán rất tề gia nội trợ.
    Cái hồi mà nó đã "làm việc" xong với gái đó rồi.. một hôm nó đánh dây thép mời anh đi ngắm chiến lợi phẩm, gái này quả thật nhơn sắc phi thường: cao gần mét bảy, da trắng bóc như hột gà lột vỏ, 3 vòng tiêu chuẩn.. chỉ có điều giao tiếp kém và hông biết cách nói chuyện, nghe rất chán ồm. Thằng bạn bảo anh nhận xét, tưởng là như mọi khi anh liền nhận xét là: đối tượng này rất ưu thế về ngọai hình và nhơn sắc, có khả năng giúp bạn lao động tích cực trên giường dưới chiếu.. nhưng thiếu cái tâm lý và sự hiểu biết.
    Không biết cái em này dìu dắt thằng bạn anh ra sao, cuối cùng vào một buổi tối nó mời anh đi café và báo hung tin là "tao sẽ cưới vợ".. nó tâm sự dài thòng dai dẳng rằng: ..tao cũng già công danh sự nghiệp thì cũng chưa tới đâu, ngân lượng tích trữ thì còn quá mỏng.. cũng có 1 vài mối, có thể làm cho mình hài lòng nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó. Là thằng ngọai tỉnh nhà cửa lại chưa có, tao không muốn sau này phải phụ thuộc vào bên vợ, con này mặc dù thiếu hiểu biết 1 chút.. nhưng nhơn sắc nó tao nhã và tao tin là sẽ đào tạo được. Tao quyết định cưới nó là cái hồi tao bị bịnh và phải mổ, khi họan nạn mới biết bạn hiền.. chỉ có nó là người túc trực và ở suốt bên tao để lo lắng, mặc dù không yêu nhưng tao cảm thấy thương nó lắm mày ạ.
    ..Mày cũng biết già chát như tụi mình thì yêu đương cái nổi gì nữa, nếu có thì.. chỉ gần giống chớ không phải là yêu như cái hồi xưa.. lúc trước mấy em kia chỉ chăm lợi dụng mỗi thân xác nên tao ốm tong teo. Từ ngày được ẻm chăm sóc, tao mập mạp và khỏe hẳn ra.. nói chung nó rất sợ và nghe lời tao, nó biết mua bán nên hậu phương vững chắc thì tao cũng yên tâm ra ngòai cày bừa. Không như mấy con văn phòng lương 3 cọc 3 đồng, chưa chắc khả năng kiếm tiền giỏi giang được như nó.. mày đi làm rồi thì cũng biết, thể lọai đó thường không muốn xdựng cuộc sống gđình bằng năng lực của mình...
    Mặc dù không hòan tòan đồng ý với suy nghĩ có phần hơi cực đoan của thằng bạn.. nhưng sự thực đau lòng là những điều nó nói ra cũng có phần hơi đúng thực tế. Thế mới hay lấy vợ cưới chồng.. là cả vấn đề mang ý nghĩa tính tóan kinh tế và xhội, dù được dư luận quần chúng kết tội là yêu rồi cưới.
    @alibobo: anh không phải là chuyên gia kưa gái mà cũng chẳng có gái nào ôm quấn được anh.. vì thế cô đừng có gieo tiếng xấu cho anh. Mà những thằng giai chưa mang nhãn hiệu có vợ thì không hẳn trong thực tế.. nó không có gì, về điểm này thì các cô nên nghiêm túc rút kinh nghiệm kẻo có ngày bị khóc ròng rã.
  8. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ một chiều
    Tuổi này, BLK luôn trăn trở về sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Đám trẻ thì đa số chỉ biết ngày hôm nay, nếu xét chuyện cưới thì nhăm nhe mấy chuyện lý số hay tiền bạc. Ô hay, thời nay là thời nào. Cuộc sống là vận động, xã hội vận động, con người vận động, thế là thay đổi nhiều; mấy chuyện đó có giúp ích cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc không?
    Chẳng biết thế nào, BLK nhìn thấy toàn cái xấu (theo cách nghĩ của BLK) thôi: phang xong rồi té, đánh đu với tinh, ******** với quỷ (để có sự tôn trọng vì kiếm được người đẹp, tài giỏi). Gần như chẳng thấy cái gọi là tình yêu đích thực nào, luôn có sự cân đong đo đếm(thường là quy ra tiền) và có thể là dùng thể xác để có được cái gọi là tình yêu.
    Nói lý hơi nhiều nhỉ, kể chuyện thật nhé: BLK từng có cửa hàng, có Cty và khi đó gái bu rầm rầm. Cảnh giác cao độ, BLK dùng nhiều phép thử: xe bẩn và xe đẹp, nhà ngon và nhà rách, ví dày và ví thủng...--->loại 100%. Bạn bè thì cứ ốp: vơ đại em nào ngu ngu 1 tý, hic, sống ngu như thế sao?
    BLK cầu toàn quá, mong muốn tình yêu thật sự và sự khéo léo trong đôi lứa là con át chủ bài để giữ gìn hạnh phúc.
  9. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ôi dào! Sao mọi người cứ nói lấy chồng lấy vợ khó hoài nhẩy! Nếu khó thế thì sao cứ "đến hẹn lại lên", vào mùa cưới là cứ y như là tui cũng nhận được một vài cái "lệnh truy nã" của mấy đứa bạn bắt đi đám cưới của tụi nó hết! Theo tui nghĩ trouble là các U (boy and girl) đã sẵn sàng bước vào cuộc sống vợ chồng và có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình chưa mà thôi! (chỉ là suy nghĩ riêng của tui thôi, mọi người có quan điểm khác thì no table).
    Happy weekend everybody!
  10. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá chẳng có nhiều thời gian vào đây buôn dưa lê.
    Lại có chuyện để kể rồi đây. Bố mẹ tôi ra hạn cuối năm sau dù thế nào cũng phải lấy chồng. Buồn cười thật, các cụ có biết rằng mình còn lo cho bản thân mình hơn bất kỳ một ai khác mà lúc nào cũng giục giã. Dù sao cũng đủ lớn và chính chắn để suy nghĩ rộng ra một chút về cuộc sống. Lại giới thiệu mà không phải giới thiệu vì anh này tuy làm không cùng cơ quan nhưng làm cùng trong một khuôn viên vì thế nên cũng dễ dàng biết nhau. Anh hơn 30 tuổi, hình thức thế nào nhỉ... phải nói là to cao dễ nhìn. Gia đình thế nào nhỉ... thì bố mẹ cũng là công chức nhà nước, nghe nói ông bố còn làm sếp xiếc gì đó. Nhà cửa thì theo như mọi người nói hiện nay anh đang sống một mình trong một căn hộ nào đó. Nghe có vẻ đạt được yêu cầu của bất kỳ một cô gái nào đang muốn lấy chồng thì phải. Bố mẹ tôi mừng ra mặt. Những lần đầu tiên đến nhà chẳng thể đánh giá hay nhận xét gì được rồi. Rồi để tỏ thái độ vun vén bố mẹ tôi mời anh đến nhà ăn cơm thân mật. Phải công nhận là nhà nào có con gái đến tuổi cưới chồng lúc nào cũng như chứa bom nổ chậm, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng tống cổ đi thôi. Ngày trước nghe người ta nói nhưng không cảm nhận được hết, giờ thì... hoàn toàn thông cảm với các bác gái nào đang trong hoàn cảnh này. Nhưng mà cũng qua lần đến nhà ăn cơm này, con người của anh mới bộc lộ chút ít. Khi được hỏi về công việc, chẳng biết anh ta thế nào nhưng thái độ thì không thể chấp nhận được, chê hết người này người khác, mà lạ thay cứ hơn được ai thì anh tỏ ra coi thường người đó. Không hiểu sao tôi không thể cảm nhận được sự chân thành của anh. Anh hỏi thăm em gái tôi, anh nói chuyện với tôi mà sao cảm thấy giả tạo quá. Thực ra đó cũng chỉ là cảm nhận, nhưng tình cảm lại thường bắt đầu từ những cảm nhận tốt về đối phương. Khổ thế chứ. Rồi tình cờ tôi được biết ở cơ quan, không một ai thích anh cả cũng chỉ những gì mà tôi cảm nhận được đó + thêm một số thứ khác nữa. Phải nói với bố mẹ như thế nào về con người này đây... Chắc các cụ lại thất vọng..
    Tôi có kể chuyện này với một người bạn cũng đang trong tình trạng ế ẩm, nó hét lên: mày thật dở hơi, anh ta như thế mày còn đòi cái gì nữa. Nhưng mà có một thứ nó không thể hiểu được, đó là tính cách, tính cách chính là cái quan trọng nhất, cho dù mọi thứ có thế nào đi chăng nữa mà tính cách không hợp thì tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Lại một thứ 7 một mình...

Chia sẻ trang này