1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cậu riviere ho?i tuô?i la?m tớ ngượng thí mô?.. hi vọng đi ăn với thă?ng giai kia cậu chi? ăn có 1 tô, chớ nếu ăn 2 tô thi? giai nó sợ chạy la? pha?i rô?i.
    Cái do?ng đi xem giới thiệu sa?n phâ?m, đôi khi nó rất ly ky? bí.. mặc du? trong ruột tự nhắn nhu? chi? xem đó la? buô?i giao lưu chuyện tro? cho vui, nhưng đôi khi cufng lắm nô?i niê?m.
    Có một bận anh hay café ca? pháo với một em đô?ng nghiệp cuf, em na?y đang ly thân với chô?ng va? chuâ?n bị ly dị.. không biết trơ?i xui đất khiến thế na?o ma? em rất hay quan tâm đến ke? đang đơn cô. Riêng anh thi? anh xác định tấm thân giai na?y.. chi? nguyện dâng hiến cho một em chưa tư?ng có chô?ng, nhưng gái lại không hiê?u điê?u đó, va? co?n rất hay du?ng mọi thu? đoạn đê? ho?ng chiếm đoạt ke? thơ ngây na?y. Đến sau na?y anh pha?i nói xa nói gâ?n la?: mặc du? nói chuyện với em rất vui, nhưng trong lo?ng anh hiện giơ? cô đơn lắm.. nếu em gái tốt bụng với anh, coi có em na?o ngon ngon tốt tốt giới thiệu cho anh. Không ngơ? gái la?m thiệt, va?i bưfa sau giới thiệu cho anh một gái thuộc ha?ng ki? hoa dị tha?o.. với mụt đít chắc la? tra? thu? vi? không chiếm đoạt được thân xác anh...
    Điê?m hẹn la? quán café Trung Nguyên đối diện la? cái xúp pơ bô.. gâ?n sân bay, va?o một buô?i tối trăng thanh ngô?i trên ban công tâ?ng một gió mát rươ?i rượi. Cuối cu?ng thi? myf nhân đaf xuất hiện cu?ng với gái đang ly dị chô?ng, có 1 điê?u lạ lu?ng la? buô?i tối ma? em ý đội cái nón rộng va?nh như la? cao bô?i Mêf Tây Cơ, va? bă?ng con mắt nghiệp vụ qua quan sát sơ kha?o vê? ngoại hi?nh.. nếu ma? lấy tiêu chuâ?n động đất đê? đo thi? nhơn sắc em na?y khoa?ng tâ?m 5.1 độ rích te.
    Phục vụ mang ra 3 ly tra? đá, em ý nhẹ nha?ng nhấp môi 1 cái.. xem chư?ng rất ô?n, thế na?y thi? gái ăn uống chắc la? không pha?m tục lắm. Tới ma?n cha?o ho?i giới thiệu sa?n phâ?m...
    - Em sắp ly dị: giới thiệu với chị đây la? anh tetuong, chuyên gia chăn nuôi vươ?n ao chuô?ng.. trước la? đô?ng nghiệp cuf la?m việc chung với em. Co?n đây la? chị Mộng Thươ?ng.. chuyên gia khám thư? nghiệm các loại nông thu?y dược thú y thu?y ha?i sa?n, va? hiện nay la? đô?ng nghiệp với em.
    - tetuong: cha?o Mộng Thươ?ng.. thế chị em đaf la?m việc chung với nhau bao lâu rô?i.?
    - Mộng Thươ?ng: dạ.. khoa?ng be tháng ạ.!
    - tetuong: Gi? cơ.. bao lâu ha? em.?
    - Em sắp ly dị: Ah.. chị Mộng Thươ?ng la? ngươ?i gốc Quafng Ngưfa.. lại nói tiếng địa phương. Chắc la? anh tetuong nghe chưa quen.. tụi em chi? mới la?m việc chung với nhau mới khoa?ng 3 tháng thôi.
    - tetuong: Nghe nói bên chô? em có tư vấn luôn cái vụ GMP, thế bên anh muốn nhơ? chô? Mộng Thươ?ng la?m hộ.. thi? câ?n pha?i la?m nhưfng thu? tục gi? vậy.?
    - Mộng Thươ?ng: Cái vụ GMP thi? em không phụ trách.. nhưng nếu muốn có cái Dái chứng nhận GMP thi?...
    - tetuong: Dái.!???
    - Em ly dị: ah,.. giấy chứng nhận đó anh.
    Buô?i chuyện tro? diêfn ra rất xôm tụ, va? cufng rất chi la? mo?i mệt cho 2 cái lô? nhi?.. vi? có rất nhiê?u tư? ngưf pha?i được nghe phiên dịch lại. Em na?y có cái chiêu thức la?m duyên gái rất ky? lạ: ngô?i khoa?ng 5 phút la? thi thoa?ng em hơi nho?m dậy.. giống như dưới mông đang nô?i mụt nhọt vậy, sau ha?nh động đó la? đến thao tác.. đưa tay kéo nhẹ nếp áo ơ? eo hoặc la? trên cô? áo. Va? qua ha?ng loạt các tô? hợp thao tác ly ky? khác lạ.. có ca?m tươ?ng như la? 3 nga?y em chưa tắm rư?a, hoặc la? trên mi?nh nô?i đâ?y ghe? ngứa...
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 02/12/2006
  2. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... ko chịu nổi nữa rồi ... buồn cười quá ... sáng ko làm đc bài thi ... run rủi thế nào lại vào được đây đọc... thấy thoải mái ghê ... merci beaucoup !
    em thấy mấy anh chị mà tự xưng là già mà chưa có gia đình tính hay đấy chứ . e cứ tưởng là phải ngồi ôm gối nằm khóc cơ .
    hì hì , mạn phép viết linh tinh 1 tẹo ... mọi người chớ cho em là trẻ con ko bít gì (mà đúng thế thật)
    có khi mấy anh chị là tương lai gần của em cũng nên , em , 18 tuổi đầu chưa biết người yêu nó là cái gì ...
    chậc chậc
    em cũng có bà chị với mấy đưa em họ Sn 83 với 84 mà bi giờ cô chú đang giục lấy chồng hết rồi nè ... chắc năm tới , 83 cũng cưới nhiều lắm đấy ...
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 5, chát với một người bạn, chúng tôi lan man về những mảnh vụn trong cuộc sống góp nhặt được. Anh bảo: " Anh chưa từng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào, nhưng không gặp được người ta thì đành chịu thôi". Tôi hiểu anh đang nói về những mối nhân duyên chưa thành. Trên thực tế, anh quá bận rộn cho mọi mối quan hệ, và nó cứ thu hẹp lại đến nỗi mà anh-một người thành đạt trong mọi chuyện học hành, sự nghiệp lại thấy mình đang nhọc công tìm kiếm một điều rất đỗi bình thường và mang một nỗi lo lắng có khi không có ở một anh bảo vệ ở công ty anh làm giám đốc.
    Phải chăng vì thế, mà anh đã nói với tôi một câu thế này: "Anh luôn ý thức về chuyện tình cảm và luôn ưu tiên nó tối đa. Với anh vợ là người quan trọng lắm, người ấy sẽ quyết định nốt hạnh phúc phần đời còn lại của anh ". Tôi tự nhiên nghĩ không quá 20% đàn ông ngày nay nghĩ được điều này.
    Theo lẽ thường, sự cố gắng kiếm tìm hay sự mất mát đều giúp người ta nhận thức được giá trị của một điều tưởng chừng giản đơn. Nếu được lựa chọn, hẳn ta sẽ thiên về trường hợp thứ nhất vì kiếm tìm còn có thể tìm thấy, chứ sự mất mát sẽ để lại nỗi đau vĩnh viễn. Tôi cầu chúc anh sẽ có một người yêu ưng ý và là một người vợ tốt trong tương lai gần nhất.
  4. wildgrass7x

    wildgrass7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ bon chen một chân vào topic này nhé...
    Dylan (chán @) tetuong: Ấy có năng khiếu kể chuyện khôi hài nhỉ??? khá khen...
  5. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hihi , có chuyện vui kể cho các bác , chuyện này xảy ra ở bển ( ko fải VN)
    Chả là , em có quen 1 anh zai (cũng là lòng vòng thì tự nhiên quen thôi) do em thời gian quá hạn hẹp ,bận túi bụi , nên là chả có thời gian để hẹn gặp , mới chỉ là chat và phone thôi
    Lúc đầu em thấy anh này cũng tuyệt vời hihi , làm chủ 1 công ty gia đình này , hiểu biết cũng khá này , con người nghiêm túc này , và hơi ít nói , nhìn mặt qua cái ảnh thì cũng ok ===>thế là cũng thấy vui vì cũng quen đc anh kha khá
    Trước khi gặp nhau thì anh zai này hay phone cho em vào buổi tối , buôn cứ gọi là sáng hôm sau đi học mà đau cả họng , tại thấy cũng hợp nói chuyện
    Thế rồi sau 5 lần 7 lượt hẹn thì em rảnh đc vào ngày chủ nhật nên a lê hấp cho luôn cái hẹn chủ nhật đi ăn .
    Chà , bận cả tuần, đc ngày chủ nhật hẹn đi ăn , khoái quá , em cũng chuẩn bị kĩ lắm nhé hihi ...nào thì chọn bộ nào này , trang điểm ra sao cho nó hợp với không gian và con người này haha....tóm lại là "chuẩn bị kĩ"
    Chà , tiếp nhé, cuộc hẹn này em đến muộn có đúng 5p mà em đã bị anh zai gọi điện nói xa xả rằng "em hẹn giờ nào thì phải chính xác chứ" (ối zời , em nghe câu này nói là em nghĩ anh này bị mất 1 điểm roài===>ngày xưa ng yêu cũ của em chờ em vài tiếng đồng hồ là chuyện nhỏ như con thỏ nhá) Và em vẫn tiếp tục trên đường đến ...biết rằng trời này lạnh mà đứng chờ ở ngoài thì cũng hơi cóng , nhưng mình muộn có 5p thôi mừ ......thôi kệ xác....và em xuất hiện nhưng em chưa thấy đối tượng ...........em alô.....
    "anh à...em đến nơi rồi ạ ....anh ở đâu thế ? vâng em đang ở trước ....."
    Hừm ....cuối cùng thì cũng mặt đối diện mặt ....hơi shock tí vì anh này hơi thấp bé nhẹ cân .....vì nhìn ảnh em chỉ thấy cái mặt mà , đâu có nghĩ bé vậy........nhưng em ko thể hiện ra ngoài , em vô tư lắm mà , vì đây là bạn bè mà , chứ có mục đích giề đâu (hihi)
    Rồi trên đường đến nhà hàng, vừa đi vừa nói chuyện , lại 1 cảm giác nữa là anh này ko dám nhìn thẳng mặt mình mà cứ nhìn len lén , ko có đàng hoàng lắm , hay tại anh zai nhát gái hihi( mất thêm điểm nữa )
    Rồi cũng quyết định đc vào quán nào ăn
    Anh zai này chọn đơn giản quá...... thú thật là em cũng hay đi ăn , thì em chọn những cái nào mình thích ăn và ít ăn ở nhà , em chọn 1 món lạ nhất , anh này chọn "cơm gà" ( giống gà kho ăn với cơm ý ạ).....
    Đến lúc bê ra thì món của em là gộp của 2 thực đơn , còn anh ý là 1 thực đơn , tóm lại là suất của em gấp đôi ( anh này mồm nói thì ko sao , nhưng trong bụng chắc đang tiếc tiền hay sao ý , lúc đó em nghĩ cùng lắm em trả chứ em ko lo) với lại em cũng chia đôi suất đó cho anh ăn nữa , em ăn có 1 phần 3 thôi , anh ăn 2/3
    và trong lúc ăn , chúng em có vài câu chuyện tranh cãi nho nhỏ ..........tóm lại là em chán ko muốn phát biểu , anh này lúc nào cũng nghĩ mình đúng , em bảo rằng anh là nhà ngôn ngữ học ( vì hay bắt bẻ câu chữ của em mặc dù anh zai sống ở bển hơn 20 năm mà còn lắm chuyện ) , nhà ăn uống học ( anh ý ko đồng ý với cách ăn của em , cách của em nó ko khoa học , ko giống Tây ) ôi zời ......em chán chả muốn nói , ngồi nghe và ăn , và thỉnh thoảng ngước mắt lên cười vô vị
    Bữa ăn cũng kết thúc , em muốn ăn tráng miệng , em gọi menu thì anh ý thốt lên " no vậy mà ăn đc sao?" ối , nghe câu này , chặn họng em quá , ,thôi thế em ko ăn nữa vậy , anh ko ăn , em ăn làm chi? Chán thật
    Sau đó , trong lúc uống trà , em vào nhà vệ sinh chút rồi quay ra thấy cái hoá đơn , thấy anh này tay đang lóng ngóng cầm điện thoại nói chuyện nho nhỏ em ko có nghe thấy , nhưng thái độ giả tạo thế nào ý ....chả lẽ nhìn hoá đơn vậy em ngồi chờ anh ý trả .....bực mình rút card ra trả còn về.....chứ thấy đàn ông thế này thì sợ quá cơ.....hehe , tiền trả xong anh ý mới cúp máy , hihi , thôi còn trả cái giề , đi về thôi
    Trên đường về, anh ý nói là đưa em về nhà , em từ chối khéo , anh ý cũng thôi luôn
    Tóm lại là hình ảnh anh này sụp đổ hoàn toàn , từ hôm đó anh ý cứ liên lạc , đòi qua nhà em cho biết, em lảng luôn ...Cạch đến già
    Giờ nghĩ lại vẫn còn "rùng" mình hihi
  6. fev

    fev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  7. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lysgarden viết đúng quá. Khi người ta mất mát 1 cái gì đó mới nhận được giá trị của những điều tưởng chừng rất đơn giản sẽ để lại nỗi đau vĩnh viễn.
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 03/12/2006
  8. wildgrass7x

    wildgrass7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hihi câu chuyện của ấy hay nhỉ..
    sao giống nhau thế ko bít...tớ cũng va phải mấy đối tượng kiểu vậy vậy rồi...chán chả buồn chít...
    Đàn ông sinh ra để làm gì chứ nhỉ???
    Biết thừa là bình đẳng nam nữ lâu rồi, nhưng ko lẽ vẫn còn những kẻ "yếu" như vậy sao ấy nhỉ???
    hơ hơ...là lá la....
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của các bác buồn cười thật. Dí dỏm kinh.Nhất là chuyện của cô Nguyễn Thị Mộng Thường của Tể huynh, làm em nhớ tới tình ca Tình Thiên Thu-(Trần Thiện Thanh) của thiếu uý Phạm Thái. trùng tên nhưng khác đối lập tính cách
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tại hạ có bà Dì bà con xa lắc, mặc dù vai vế to bự chảng nhưng tuổi tác thì ngang bằng tại hạ.. hiện trấn giữ trọng trách GĐ NS cho một nhà máy. Bà này xưa kia phấn đấu rất dữ dằn.. và tu luyện theo trường phái "nhan sắc là chuyện nhỏ cái đầu mới là chuyện to". Quả thật đúng như vậy, nhan sắc bà Dì teo tóp lại.. chỉ còn nước lấy kính hiển vi soi lên may ra mới nhìn thấy được. Thế nhưng bà ý khoe là đã từng đá hết 2 thằng bồ, chắc là 2 ông dượng hụt kia định lấy.. kính hiển vi soi cái gì đó nên bà ý giận.
    Nhớ có 1 lần bà Dì mời tại hạ sang nhà bà ấy.. nhậu, bà ấy gọi điện thọai:
    - Nghe đồn là tetuong hiện vẫn còn đang ở không, thôi tối nay sang nhà Dì.. ăn nhậu và họp mặt cùng với hội ế chồng của Dì.
    Mặc dù tối hôm đó có buổi hẹn café với thằng bạn, nhưng nghe có hơi gái gú tại hạ cảm thấy ham hố quá liền hỏi:
    - Dì mời thì phận con cháu sao dám từ chối, nhưng sợ chổ đờn bà con gái hội họp đông quá.. con có tật là thấy đông con gái lè sẽ bị khớp gái e làm mất uy tín của Dì.
    Dì cười hô hố:
    - Con yên tâm.. cái hội này không đông người đâu. Chỉ có Dì và 2 người bạn gái học chung hồi ĐH thôi.. từng tuổi này chưa leo lên được cái xe bông thì còn là bao.
    Nghe câu thở dài thòng ở phía sau đít.. nghĩ lại cảm thương cho Dì quá, nói gì thì nói đờn bà con gái tuổi cao sẽ rất đơn cô và lắm nổi niềm. Tối đó tại hạ quyết tâm tắm rửa kỳ cọ bộ hài cốt lâu hơn thường lệ 10 phút, chọn bộ quần áo còn sạch và phảng phớt ít mùi hương thơm giai nhứt.. gọi điện thọai hủy buổi café với thằng bạn, và phóng con ngựa già lao nhanh đến nhà Dì.
    Đến nơi thì thấy Dì rất khéo tay đã chuẩn mồi màng đâu ra đó, toàn các loại thủy hải sản tôm cua ốc hến.. vừa vào nhà Dì bảo coi nhà để Dì chạy ù ra ngòai mua thêm ít đồ. Tại hạ ra trước nhà đốt điếu thuốc, hút chưa hết.. bỗng từ phía trước có ánh đèn xe 2 bánh thấp thoáng, két.. két rồi 2 kiều nữ già chát chúa hấp tấp bước xuống xe. Một kiều nữ lùn tịt nhe hàm răng cỏ đen thui bước nhanh vào hỏi tại hạ:
    - Ủa, em ơi.. con Ba đi đâu rồi mà hổng thấy.!?
    Biết là đụng độ phải.. 2 đạo hữu ế của Dì, tại hạ liền lễ phép trả lời:
    - Mời 2 chị vào nhà đợi một lát, Dì Ba vừa rồi chạy ra ngoài mua thêm ít đồ.
    Sau khi tại hạ dẫn xe của 2 cổ lão tiền bối vào nhà thì Dì Ba cũng về tới, sau đó Dì vào bếp khệ nệ bưng ra hủ rượu nếp.. rót vào cho mỗi người 1 ly, rồi Dì nói:
    - Đây là 2 bạn của Dì.. còn đây là thằng tetuong cháu của tao. Mọi người cùng nâng cốc, và tự nhiên mà phá mồi thoải mái nhé.!
    Mồi vào rượu rót, câu chuyện không có chổ khách sáo và diễn ra rất rôm rã, rồi chuyện công ăn việc làm: cái quả mỹ nhân lùn tịt răng cỏ đen thui kia.. hóa ra là nhà báo với bút danh Tuyệt Cú Mèo, chuyên gia gỡ rối tơ lòng cho 1 số tờ báo tạp chí. Còn mỹ nhân lưng gù có vẻ mẹt con cá mè bông ít nói im lìm kia.. làm bên ngành thi hành tòa án gì gì đó, mẹt lạnh như tiền nhìn rất sát thủ.
    Đột nhiên Dì Ba nhớ ra rồi bật cười hô hố:
    - 2 đứa bay.. gọi thằng tetuong cháu tao là em này em nọ ngọt xớt. Khà.. Khà.. nó bằng tuổi tao đó, tức là cũng bằng tuổi tụi bay.
    Cái quả lùn tịt răng đen đang gắp cục mồi.. bỗng rớt ngay xuống nồi lẩu:
    - Trùi.. thiệt hả mày. Sao trông tetuong còn non quá vậy.!?
    Dì Ba cười hì hì:
    - Tụi bay cứ lo mần đầu tắt mẹt tối.. lại chẳng chịu kưa giai, nên mẹt mũi già hơn tuổi là phải. Thằng tetuong cháu tao nó chịu khó ăn chơi bời nên mới được thế..
    Em răng đen quay sang tại hạ nham nhở với 1 nụ cười đen thui:
    - Xin lỗi nãy giờ cứ gọi tetuong là em.. cứ tưởng tetuong còn trẻ, không ngờ cũng già quá nhỉ.!
    Tại hạ cảm thấy hơi mắc cỡ, và e ấp nói:
    - Không sao chị ạ, xét theo vai vế thì các chị là bậc tiền bối.. là bạn của Dì Ba mà.
    Em răng đen lại tiếp tục:
    - Nghe bạn Ba nói thế.. chắc là tetuong kưa gái dữ lắm hả.?
    Tại xuống giọng thổ hơi kim:
    - Đâu có đâu.. Dì Ba trêu chọc thế thôi, chớ bây giờ ế nhăn răng đây nè. Định xin xỏ Dì Ba và các chị cho tetuong tham gia cái hội này với.
    Em lưng tôm khuôn mẹt cá mè bông lên tiếng:
    - tetuong khách sáo thế.. khi nào kưa gái mà gặp vấn đề, cứ nhờ con Tuyệt Cú Mèo nó tư vấn cho.
    ..................

Chia sẻ trang này