1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnt_huongduong

    tnt_huongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy hình như không phải là bây giờ khó lấy vợ lấy chồng đâu. cái này phụ thuộc vào quan điểm và cách nhìn của mỗi người. như tôi thấy mọi người (các bạn trẻ bây giờ, bao gồm cả tôi nữa) cũng khá dễ yêu. ra đường thấy các em 9x đã cặp kè nhau rùi còn gì nữa.còn việc lập gia đình tôi thấy cả các bạn tôi nữa, họ đã bắt đầu lập gia đình ở tuổi vẫn còn trẻ một cách dễ dàng đó thôi.nhưng hình như cậu hơi khó tính trong việc lựa chọn một người bạn để đi xa hơn trong cuộc đời??? về việc này có lẽ tôi giống bạn, nhưng không biết là do tui khó tính hay người ta khó tính?? hai mấy mùa lá đổ mà chưa cầm cổ tay ai!!! hix. mặc dù xác định là con đường mình đi còn dài và phải có gì đó thì mới tính đến gia đình, nhưnng trên con đường dài này mà không có người nào đó bên mình để cổ vũ và sẻ chia với mình thì...
  2. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    chà , lại nói chuyện "khó tinh" , em thì chưa có "giề" lắm , vẫn nhí nhảnh như con cá cảnh , nhưng cũng đủ lớn để chăm sóc được chồng hehe , vậy mà gia đình em cứ sốt cả ruột chỉ vì em "khó tính" , mà em thấy em có khó lắm đâu , tại vì chưa có duyên gặp ng hợp với mình thôi mà
    Số lận đận tình duyên thì fải chấp nhận thoai , yêu vài 3 lần , đổ vỡ vài lần , mới mong tìm đc ng chồng ưng ý
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    [purple]Cảm ơn sự đồng cảm của chong_chong12345. Đôi khi mình nghĩ, những người "muộn" là những người quá cả nghĩ chăng.
    Nghĩ đến sự hòa hợp trong tính cách, trong cuộc sống
    Nghĩ đến sự cân bằng giữa hai bên gia đình
    Nghĩ đến sự sẻ chia người kia và mình có thể dành cho nhau, dù cho có thể có đôi chút khác về suy nghĩ...
    Nghĩ đến liệu người kia có biết mình ốm mà chỉ cần một tin nhắn nho nhỏ không?
    Có phải là nghĩ nhiều quá, trăn trở nhiều quá, việc to, việc bé nên đã để tuột tay bao nhiêu cơ hội...
    Nhưng chợt nhủ lòng: " Muộn còn hơn không như mong đợi"
    Đấy, viết dài, để rồi vẫn đi trên con đường cũ, nhỉ?
    Sắp NOEL rồi, chúc cho tất cả những anh chị muộn vợ chồng đều kiếm được 1 bờ vai nhé...


  4. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, Lys... ạh Nghĩ quá nhiều. Đôi khi gặp phải một người hiền quá, uỷ mị quá thì lại sợ: chẳng hiểu người ta có thể là một bờ vai để mình có thể tựa khi buồn hay có chuyện gì không, liệu mình có thể sống được với con người đó đến hết cả cuộc đời không nếu với cái tính cách đó.
    Đôi khi tớ cũng thế. Và có một suy nghĩ nữa chứ: Liệu mình có thể chung thuỷ cả đời với một ông chồng không nhỉ?? Khi mà cuộc sống đầy rẫy những điều hấp dẫn như thế này chứ... Sống cả đời với một người - khó quá!! hichihchic. Cái sự nghiệp này sao đối với nhiều người thì đơn giản thế.... Mình ngưỡng mộ..
  5. fev

    fev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lys- viết hay quá, lại "trúng tim đen" mình nữa rồi. Mình thích nhất cái câu "Muộn còn hơn không như mong đợi" ý.
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @riviere và fev:
    Mình nghĩ đàn ông "già" mà chưa vợ thì có những khả năng sau xảy ra:
    - Bị dở hơi. Ôi, kiểu này tớ không lạm bàn
    - Quá kén chọn, một cô nàng chân dài như Mai Phương Thúy, cư xử khéo như Tôn Nữ Thị Ninh, và nấu ăn giỏi như đầu bếp Melia mới làm chàng hài lòng. Vâng xin cảm ơn. bác ra đi mạnh giỏi.
    - Chả biết lấy ai, cứ lông bông tháng ngày rồi đến lúc nhìn lại thấy mình già mà chưa vợ (đây là dạng phổ biến). Nếu giải quyết đc đã không nhiều người vào đây.
    Phụ nữ "già mà chưa chồng thì có những khả năng sau:
    - Quá mơ mộng về một hoàng tử bạch mã. Miễn là hoảng tử, còn thì chàng có lồi rốn hay không thì chả biết. Tỉnh lại đi nào, hoàng tử có khi đang ngồi cạnh bạn cười ruồi khi bạn ăn nhồm nhoàm cái bánh mỳ đấy.
    - Cả nghĩ( như chúng mình đã phân tích ở trên. Loại này khổ, sắc sảo, thông minh, nhưng cầu toàn. Cần ở người đàn ông nhiều hơn chữ tiền, và chữ tình. Có lẽ cần chữ tâm nhỉ các cô nàng nhỉ?)
    - Cái số nó định cho phải thế. Kiểu này không đỡ được. Nhiều người theo đuôi, nhưng cứ thấy cái tuổi nó đuổi xuân đi, giá lúc nào ko biết. Thành thật chia sẻ!
    - Ham chơi! Sẽ sớm tỉnh ra thôi, bị giục nhiều mà.
    He, đấy là theo suy nghĩ của tớ. Chắc là chưa đủ đâu, các bạn thêm vào nhé, rồi thêm vào các cách xử lý từng loại nhé.
    Vì một nhân loại KHÔNG MUỘN CƯỚI!!!

  7. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hì vào đây đọc không sót bài nào của đồng chí têtuong, và cũng biết được tetuong đang ở sài gòn
    không biết nếu được gặp tetuong thì mình sẽ được miêu tả thế nào nhỉ, công nhận hình ảnh, âm thanh bác sử dụng để repỏt sự vật đều hiệu quả vô cùng , nhưng đọc kỹ vẫn thấy có gì đó mỉa mai, chua chát quá , liệu có phiến diện quá không ???
    ưới gì có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của đồng chí tetuong nhỉ ,ah đồng chí là người nam hay bắc thế tò mò quá
  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mình thuộc trường hợp bôi màu vàng vàng trên kia.
  9. wildgrass7x

    wildgrass7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hic..hic...tớ thuộc loại này...hic...
    khổ à?...bít sao giờ...hic
  10. Bupbebebongdangyeu

    Bupbebebongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ừ, khó thật đấy, như em đây, mọi người đều nói em trẻ trung, xinh đẹp, em có nhiều người theo đuổi, thế mà chẳng chọn được ai . Thế có đau không cơ chứ.

Chia sẻ trang này