1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể chuyện tôi cũng xí xọn học đòi kể chuyện.
    Một người quen nhờ tôi mang đến cho anh ta một ít đồ. Người quen cho tôi số điện thoại của anh ta, và cho anh ta số điện thoại của tôi để tiện liên lạc khi giao đồ. Tôi bận quá, chưa gọi cho anh ta được thì anh ta gọi cho tôi. Chúng tôi hẹn ngày đó, giờ đó, đến chỗ đó sẽ giao đồ cho tôi. Anh ta mời tôi uống cafe để cám ơn tôi. Không phải khoe, chứ, chắc là anh ta thấy tôi mặt mũi cũng không xấu lắm, nói chuyện cũng có duyên, nên cứ ngồi nói, mãi đến lúc tôi nhắc là đã muộn phải đi về thì mới kết thúc. Anh ta đưa tôi về với tốc độ 15 km/h, lại còn nói là nói chuyện với tôi thât vui. Hị hị, tôi biết rồi anh ta thích tôi rồi đây. Tôi thì tôi thấy anh ta cũng được. Anh ta còn gọi điện cho tôi nhiều lần nữa và chúng tôi rất hợp chuyện. Rồi gia đình tôi chuyển nhà, không biết tôi đã để cái tờ giấy ghi số điện thoại của anh ta ở cái chỗ nao. Thế mà anh ta vẫn tìm được tôi mới giỏi chứ. Thật không may, lúc đó tôi đang có chuyện bực mình và không muốn nói chuyện với ai, nên cuộc nói chuyện đó khá lạnh nhạt. Thế là thôi, từ đó anh ta không gọi tôi nữa. Có thể dù cho tôi có hẹn anh ta nói chuyện vào môt dịp khác hay liên lạc lại với anh ta, thì câu chuyện này cũng không đi tới đâu. Nhưng rõ là tôi đã bỏ qua một đối tượng tiềm năng. Tôi thấy rõ là tôi đã sượt qua sợi chỉ đỏ và nó lướt qua tôi, nhẹ nhàng đáp xuống một bàn tay khác. Tôi đã bỏ qua một cơ hội và dù tôi có tiếc thì rõ ràng là trong sổ của ông Tơ bà Nguyệt, tôi và anh ta vô duyên.
    Vì mọi người kể nhiều chuyện về những cuộc gặp gỡ kỳ quặc nên tôi kể chuyện lỡ cơ hội để thêm một mầu sắc khác cho cái sự vì sao mà lại khó lập gia đình đến thế.
    N
  2. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới sưu tập được một vài câu sấm truyền này...đồng chí nam giới nào muốn lấy vợ cố học chút ít làm khẩu quyết đề phòng...
    Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo.
    Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung.
    Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người.
    Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng.
    Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc là trời đánh thánh đâm
    Vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói.
    Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ.
    Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng ​
    Được Massimiliano sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 06/12/2006
  3. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay fải dịch hơi nhiều vì sếp đi ctác, quẳng tài liệu một đống cho dịch vì sợ mình lại nhởn nha nhởn nhơ ko có việc gì làm (khiếp, ưu ái quá), vừa mới xong nên vào đây buôn tiếp. Hehe. Bạn Một vườn Ly viết hay thiệt, làm tớ đọc thấy cũng buồn cười. NHưng bạn ơi, làm sao mà tìm ra được giải pháp bây chừ!!
    Bạn Vườn Ly ơi, hnào đi offline với nhóm Karaoke nhé. hehe. Có khi chúng ta sẽ bàn bạc được cụ thể hơn, và biết đâu lại tìm ra giải pháp đấy...
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    tuyển VỢ!
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ kêu ca chứ lúc có gia đình rùi đầu tắt mặt tối muốn tuỳ thích lại ko được,lúc ấy lại nhớ về cái thời tự do,rồi thì nuối tiếc...tranh thủ mà bay nhảy đi các bác,lấy chồng lấy vợ rùi bị cuốn vào vòng quay cơm áo gạo tiền lúc ấy lại hoài niệm...
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn riviere vui quá! Nhớ tới năm ngoái, hội bạn cấp 3 có 5 đứa. 1 đứa có chồng, 1 đứa sắp cưới, 3 đứa "án treo". Đứa sắp cưới sốt ruột cho 3 "con bạn già" nên tự nguyện dắt 2 anh tới để cho chị em "mở rộng" quan hệ!
    Có lẽ cả 2 bên mải lo ăn nên không kịp thể hiện bản thân mình!
    Sau khi đi ăn bánh canh trên Trần Cao Vân là màn uống nước. Đến đây thì phát sinh vấn đề... Tất cả bắt đầu ra sức "lăng xê, đánh bóng" bản thân mình:
    Quân mình: cà phê ở đây ngon mà giá vừa phải nhỉ! Không như trên chỗ 33 tầng, mắc gần chết mà cũng đâu có ngon hen!
    Quân địch: Bao nhiêu mà mắc hả em?
    Quân mình: Dạ nhiều giá lắm. Ly kem có chút xíu mà 7USD lận. Bữa đó sếp dắt đi chứ để em chắc chẳng bao giờ em dám lên đó...
    Quân địch: Vậy cũng đâu có mắc (quay sang quân địch 2). Bữa nào lên đó uống đi. Mấy bạn đi cùng luôn cho vui!
    (giàu! Nhưng có giàu cũng đừng khoe khoang thế chứ!)
    Chuyển đề tài...
    Quân mình: Bạn này mới đi Thái Lan để học nè. Công ty cho đi đó...
    Quân địch: Sao em được đi vậy?
    Quân mình: Dạ công ty mới thành lập nên em được cho đi học mấy tháng bên công ty mẹ.
    Quân địch: Vậy em hên quá rồi còn gì!
    Quân mình (hơi quê): Dạ có hên. Nhưng nếu em không giỏi làm sao em xin vô đây để công ty cho em đi!
    Kết thúc buổi nói chuyện, nhân viên đem cái hóa đơn ra tính tiền. 2 anh này vẫn vô tư ngồi nói chuyện. Em nhân viên theo thói quen chìa cho 2 anh này, vậy mà 2 anh vẫn cười nói. Quân mình ngứa mắt quá lấy tiền trả luôn. Tự nhiên quân địch hết chuyện để nói...
    Hôm sau 2 anh nhắn con bạn: "Mấy bạn em dễ thương quá! Hôm nào đi câu cá ở Bình Quới ko?" Con bạn hớn hở nhận lời rồi gọi cả đám đi. Lần này bạn có chồng ở nhà nấu cơm. Các bạn còn lại cố gắng đi, biết đâu vớt vát được chút điểm mà các anh lỡ làm rớt hôm trước thì sao?
    Ngồi chờ từ 9g30 đến 11g thì 2 anh tới không 1 lời xin lỗi! Thôi kệ, lỡ đi xa như vậy mà bỏ về thì cũng tiếc tiền xăng! Cá thì chưa câu được mà đồ ăn kêu ra quá trời. Ăn uống no say thiếu điều lăn xuống hồ xong lại quay về màn 2 cảnh 1: Tính tiền!!!! Nhân viên đem hóa đơn ra, nhưng cái chòi câu cá cao nên em này không trèo lên được, chỉ "quăng" hóa đơn lên. Quân mình ngồi phía ngoài hứng được, ngồi nhìn 1 lát xem quân địch có động tĩnh gì không? Quân địch vẫn miệt mài ngồi giới thiệu cái điện thoại mới mua (nghe nói rất mắc, mình không rành về đt nên không dám có ý kiến). Quân mình không dám để em kia chờ lâu, lấy tiền ra trả! Vừa thanh toán xong, quân địch lập tức kết thúc "buổi giới thiệu sản phẩm"!!!
    Xong buổi đó cạch đến già! Cô bạn "án treo" phát biểu: "Giờ biết tại sao 2 lão này ế rồi! Em nào theo thì cũng bất hạnh lắm! Chẳng đáng bao nhiêu tiền mà thấy cư xử kém quá!"
    Đâu phải tại mình kén!
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy chị em mình vào kể xấu anh em nhỉ? Nhưng mà chán thật đấy, tớ thấy bây giờ chả tin được vào cái gì. Chưa lấy chồng thì muốn lấy chồng, lấy rồi thì phải tìm cách giữ chồng bởi hàng phở bây giờ sẵn quá. .
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đọc xong 1 số ba?i post va? đặc biệt la? câu chuyện.. khoe ha?ng maf cu?a cô mimozi, cufng như la? đê? góp phâ?n xóa ế chống the?m thuô?ng. Tại hạ cố công nặn bóp, va? mạn phép có 1 va?i lơ?i mạo ám muội đê? góp ý cu?ng các đạo hưfu xa gâ?n đang bị.. ế chô?ng đít như sau.
    Dưới góc độ đục đefo ma? nói.. thi? 3 cái ha?nh vi tự khoe ha?ng maf la? cực ky? ấu trif, tại hạ xin mạn phép nếu lơf xúc phạm các đạo hưfu khác: cái thứ nước ma? bọn gian thương buôn bán trên nóc nha? Saigon Trade Center chă?ng khác chi nước cống, ai không may lên đó uống 1 lâ?n khi uống rô?i mới thấy bị ngu. Tự nhiên bị chém 1 cái lafng nhách, đô?i lại chi? được môfi cái hư danh la?.. đaf tư?ng được uống nước ơ? trên nóc nha?.
    Mụt đít mụt nhọt cu?a 2 chú kia la? có ý tốt.. nhưng đáng tiếc la? sư? dụng sai phương pháp, có lef 2 chú giai kia muốn ca?i tạo ca?i hóa 1 vấn đê? gi? chăng.!? Lef ra chi? câ?n nghe 1 lâ?n la? đu?, thế nhưng 2 chú kia lại lợi dụng lo?ng nhân hậu cu?a các cô.. la?m thêm cú miêfn phí nưfa thi? qua? la? đáng trách.
    Vi? thế, cufng mong ră?ng các đối tượng trong đêm tối co?n nă?m 1 mi?nh trên nệm, cố gắng đe? nén nhưfng ca?m xúc bốc đô?ng nhí nhố.. chịu khó sống thiệt tha? khiêm tốn. Có thế thi? mới hi vọng trong tương lai gâ?n.. mới có được đối tượng cu?ng hợp câ?n đê? ma? giao bôi.
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Để tui làm tỉnh cho, hí hí, xách tai, đá đít, nhấc bổng đưa lên Tháp Bút, quẳng sang cầu Thê Húc, đá phát xuống hồ Gươm chơi với cụ Rùa, nghìn năm sau tỉnh giấc.

Chia sẻ trang này