1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    thể loại này bi giờ lộng hành như thế cơ á , pó tay ...
    chít thật ...
  2. sweethanoi

    sweethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong thoáng nghe thì tác phong ăn nói có vẻ ra dáng lãng tử phong lưu nhưng tư duy hơi thiếu logic nhỉ?
    Vầng, bác nói thì đúng rồi: khoe hàng là củ chuối. Vầng, bác lại làm phát hai chấm ":" hoành tráng, báo hiệu bác chuẩn bị lên lớp, dùng vế sau phân tích vế trước cho cái bọn thiếu kinh nghiệm trố mắt ra mà thán phục. Vầng, ấy nhưng bác lại đi làm một tràng giang đại hải về sự ngu khi uống nước ở cái nhà 33 tầng. Vầng, hai vế của câu chả ăn nhập cái quái gì với nhau, sặc mùi bỉ bọn không biết cách tán.
    Xong bác lại ngoặc sang mụt đít của hai chú kia tốt. Em chả hiểu bác bảo tốt ở cái quái gì, ở cái khoản cải tạo cải hoá một vấn đề gì chăng (gớm, bác cũng chả biết, cứ nói phứa ra đấy, tự đặt câu hỏi ra đấy cho ra vẻ ta đây cũng biết nghĩ thấu đáo).
    Thôi lần sau bác vào trình bày vấn đề gì thì cố mà đi cho hết, chứ cứ vạch ra để đấy hay đánh quáng quàng ý tứ thành một mớ thì chúng em đầu xanh dù có cố đi theo học bác cũng chóng mặt mà chết ráo.
  3. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đúng kiểu là phải đọc hoá đơn rồi tính lẩm nhẩm chia đều, tiền ai người nấy trả.
  4. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gặp kiểu đó thì bibi luôn là thượng sách. Mặc dù mình rất thích sự sòng phẳng, kể cả chia đôi tiền cho đỡ mắc nợ nhau, biết đâu sau đó không là bạn được thì lại mang tiếng. Nhưng mà sao lại có những người chán thế nhỉ. Cách đây ít lâu, đi uống nước với một anh zai. Mình chủ động rủ ra quán, vì ghét ngồi ở nhà, bí bỏ xừ. Đã không biết nói chuyện gì thì tốt nhất là ra quán nhìn người qua đường cho đỡ bí bách. Khi gọi trả tiền, mình bảo để em trả vì em mời mà, anh zai cũng chẳng ỏ ê gì, chán thế. Ít ra thì cũng có thể nói được câu: thôi để anh trả chứ. Hơi thất vọng. Đã mất điểm với mình từ lâu rồi, lại cộng thêm cái vụ đó nữa, lại càng về mo.. Kết cục anh chẳng thể nào là anh mình được. Thả anh về tìm em nào mà cưới..
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Sweethanoi thân mến,
    Lý do cũng tại vì cái topic này không phải do tại hạ rứt ruột đẻ ra, nhưng thấy đây là chủ đề hay và rất phù hợp với 1 bộ phần quần chúng còn đang trống lỏng.. nên tại hạ hay ra vào, nhưng mà chỉ dám trình bày ngắn gọn xúc tích. Cô Sweethanoi phê bình thì tại hạ sẽ nghiêm túc tiếp thu và rút kinh nghiệm, và tại hạ xin nhận cái khuyết điểm bự nhất là.. tưởng mọi người đã hiểu hết nhưng vẫn còn 1 người không chịu hiểu. Thôi thì mạn phép chủ topic, tại hạ sẽ.. banh vạch nới rộng cái vấn đề vừa rồi thêm tí nữa để cho cô Sweethanoi hiểu sâu hơn.
    - Thứ một là uống cái thứ nước lừa ở tòa nhà 33 tầng chẳng có gì hay ho.. nên những người đường hoàng sẽ rất lấy làm phiền lòng, chỉ có một bộ phận thuộc giai cấp giựt le cảm thấy cái nước ấy hay ho và lấy điều ấy để khè thiên hạ.
    - Thứ hai là 3 cái chuyện đi nước ngoài.. như tại hạ năm vừa rồi đi Ai Lao 3-4 tháng, để chỉ bảo cho những người anh em bên đó.. nuôi tôm sú gần cánh đồng chum. Tgian ở Ai Lao cuối tuần là tại hạ đón xe đò qua Xiêm La nghĩ mát như cơm bữa, còn hiện tại 1 tháng 1 lần tại hạ leo lên xe bus trọn gói.. sang Cao Miên để qúynh bài và coi múa lửa. Thế nhưng tại hạ chưa bao giờ khai báo là mình từng đi nước ngoài, vì 3 cái nước thuộc bán đảo Đông Dương đi hoài thấy quá tầm thường. Năm tới có thể cơ quan cử tại hạ đi du học 1 năm bên Congo.. để học cách nuôi và ấp trứng đà điểu, xa xuôi quá với lại bên đó gái gú Châu Phi thì đen thui như cục than.. không biết là có nên đi hay không.
    - Thứ ba là cái mụt đít tốt của 2 thằng giai.. giai nó chịu khó chường cái mẹt ra để tạo cơ hội cho các cô, thế không phải là tốt chứ là gì.!? Còn cái khoản cải tạo-cải hóa, theo tại hạ là 2 giai kia có ý đưa các cô hạ cánh đáp xuống cuộc sống bình thường.. việc rủ đi câu cá đã có thể khẳng định rõ cái điều đó. Đáng tiếc là cuối cùng 2 kua giai nhận thấy rằng.. không có khả năng cải tạo, nên bọn nó giận và làm cú miễn phí sau cùng rồi dông tuốt luốt.
  6. hoanglanly

    hoanglanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân gia đình là đề tài muôn thủa. Mình chỉ mới ra trường và đi làm hơn một năm nay nhưng từ đó đến giờ hầu như tháng nào cũng đi dự từ 2-4 cái đám cưới, nào là của bạn học, đồng nghiệp, rồi anh chị em họ hàng, ôi thôi không kể hết, sao mà họ hạnh phúc thế, tìm được 1 nửa của mình rồi, còn mình bây giờ người yêu còn chưa có nói chi đến chuyện cưới hỏi. Ba mẹ thì cứ luôn miệng bảo nào là con lớn rồi đó, nào là ba mẹ già rồi nghen con, hihi, mình cũng biết vậy, cứ mỗi lần nhận thiệp cưới thì mừng cho bạn nhưng lại hơi buồn chho mình, nhưng không biết tìm đâu ra người yêu đây???
    Người yêu mình thì mình không yêu họ, nhiều khi cũng thử yêu nhưng lại không yêu được, thà từ chối còn hơn bị mất đi những người bạn tốt, còn người mình yêu thì không chọn mình, sao mà cuộc sống lắm chuyện trớ trêu vậy không biết. Mà bây giờ đi làm rồi, cũng chẳng có nhiều thời gian, ở công ty không tìm được thì cũng chẳng biết tìm ở đâu, cuối cùng rồi cũng chẳng muốn tìm kiếm nữa...
    Chắc là phải thành lập hội độc thân thôi, để mà còn có người tâm sự cho đỡ tủi thân chứ, có ai thành lập chưa cho mình gia nhập với...
  7. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng thành lập hội độc thân của bạn cũng hay đấy. Thời buổi này tìm người yêu sao mà như tìm sao ban ngày vậy nhỉ? tôi cũng pó tay luôn.Lặn lội mấy chục nghìn cây số đi tìm rồi cuối cùng lại phải ra về với " Vầng trăng cô đơn" chắc từ nay tởn đến già mấy cái vụ tìm " người xa" thôi. HIc hic hic ...
    ;
  8. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mà tâm đắc với những gì bạn này viết ra đến thế
    Bạn ơi hội độc thân Half Club và Single Club bên box Làm quen có lâu rồi mà?
  9. sweethanoi

    sweethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với cái nhà bác tetuong. Bác đọc kỹ lại bài của em rồi xoắn tay bẩy lần trước khi gõ bàn phím bác thân mến nhé. Em có dám thắc mắc gì ba cái vụ liệt kê uống nước uống nôi nước ngoài nước trong của bác đâu mà bác phải mất công dài dòng giải thích. Thôi, kính mời bác quá bộ đọc lại đã vậy.
    Để khỏi lan man khỏi topic, em tiếp lời bạn chong_chong. Thêm một loại đàn ông mãi không lấy được vợ (gần giống với cái loại một của bạn gì ở trên kể), ấy là loại hâm mà không biết mình hâm ;) Loại này khó xử nhỉ?
  10. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến này, ở đây có 1 chị sweet nhỉ

Chia sẻ trang này