1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cho em lạc đề một chút. Em thì chắc chắn ít tuổi hơn các chị rồi, thậm chí ít hơn nhiều. Lớp em là lớp tự nhiên, có 9 đứa con gái thì một phần ba đang yêu, một nửa đã từng yêu, thậm chí có những đứa còn nghĩa đến chuyện bao nhiêu tuổi lấy chồng, có mấy đứa con, đặt tên con là gì. Nghe chúng nó nói mà em cười vỡ cả bụng. Mà ko phải chúng nó nói đùa mà nói hoàn toàn nghiêm túc. Ko phải có phải em chưa đến tuổi phải lo ko, nhưng em nghĩ chuyện kết hôn, lập gia đình hay ko còn phụ thuộc vào rất nhiều lý do. Có tìm được người mình thật sự yêu thương ( để có thể nhìn mặt người ta bốn chục năm trời và hơn thế nữa hay ko ), đã có công ăn việc làm hay chưa, hay là lấy nhau về để rồi " một túp lều tranh hai trái tim loanh quanh "v.v... Thế nên đâu phải cứ đến tuổi là phải lập gia đình rồi thì sinh con đẻ cái đâu. Đấy là cái thường thấy nhưng ko có nghĩa là quy luật. Em tôn sùng chủ nghĩa tự do, nên tình hình là mặc dù cố ngắm mãi chẳng thấy rung động gì cả, mà có chăng chỉ là rung rinh. Nếu cứ tiếp tục cái tình trang trơ hạt thóc thế này thì có khéo đến 30 chứ có 40 tuổi vẫn phòng ko. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả. Mỗi người có một quan niệm sống, nếu cứ vì thấy người ta có mà mình ko có, rồi đâm ra nghĩ ngợi, thì con người ta sẽ đau khổ đến chết mất. Thế nên chuyện yêu, sau yêu, và cưới, chẳng thể nào khiên cưỡng được. Chị cũng chẳng nên lo nghĩ làm gì cho thiệt thân. Nam nữ bây h bình đẳng rồi, miễn là tìm được người phù hợp để hưởng được trọn vẹn cảm giác yêu và được yêu thôi.
  2. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i yêu co?n ơ? tận nơi na?o, ti?m mafi chưa thấy nói j đến "chống lâ?y". Chậc! kệ thôi, đến đâu thi? đến, cu?ng lắm cha? chống lâ?y chống lụt la?m j...
    ....................
    Kiếm đc ng` yêu đaf khó, giưf đc ng` mi?nh yêu ca?ng khó hơn va? hôn nhân thi? dươ?ng như xa vơ?i.......
    Cố lên na?o! công cuộc kiếm ti?m vâfn mafi ơ? vị trí xuất phát
  3. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, chủ đề này hay quá. Đùa chứ. Mình công nhận nhìn chúng nó yêu rồi cưới nhau cứ gọi là vèo vèo mà phục vãi. Yêu rồi cưới đã thế. Yêu chúng nó cũng yêu vèo vèo. Hết anh này lại đến anh kia. Sướng vãi.
    Mình thì giờ yêu cũng còn là khó. Thật. Chả hiểu nên đổ lỗi cho cái gì. Hơ. Các bác thông cảm nhá. Mình thấy chủ topic và tham gia topic toàn con gái nên cứ gọi là phe phé thôi :D Mà mình nói thế này thôi chứ với giai cũng tử tế lắm chứ tưởng à, không phe phé thế này đâu. :D
    Hị hị. Thế mà vẫn ế mới đau. Mà đời đúng kiểu nhé. Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Người mình cực thích, rồi người mình thích, rồi người mình hơi hơi thích... cũng cứ lần lượt bỏ đi như những dòng sông nhỏ. Thế mới đau chứ :))
    Nói chung mình vẫn duy trì quan điểm chẳng lo ngại gì đâu, cái gì đến sẽ đến. Nhưng đôi lúc cũng cho rằng không phải cứ há miệng mà chờ... giai rụng Có khi rồi cũng phải làm cái gì đấy. Nhưng làm cái gì thì mình cóc biết Mà không thể làm gì được thì đành kệ thôi.
    Mà cũng khó. Càng già càng cảm thấy mình khắt khe với cuộc sống và con người. Thế nên nhìn ai cũng thấy sợ. Nào là anh này có biểu hiện ki bo kẹt xỉn (biểu hiện thôi nhé), không được. Rồi thì anh này trăng hoa, không được. Anh kia thì hiền lành quá, sao bảo vệ được mình. Anh nọ lại chưa có sự bảo đảm. Ôi thôi, đủ cả. Nói tóm lại là khắt khe với chính bản thân mình. Có lúc cũng trách mình, như thế để làm gì? Cứ khắt khe thế để rồi cô đơn mãi thôi, trong khi nhiều lúc tình cảm chân thật nó nằm ngoài những toan tính tầm thường ấy. Lòng bảo vậy, nhưng vẫn không thay đổi được. Tối thứ 7 thay vì nhận lời đi chơi có khi vẫn lên đây than kể với các chị em thế này, hị hị
    Thôi chị em (anh em) ạ, mình nghĩ là hay chúng mình đừng khắt khe khó tính nữa. Nhận thấy tình cảm chân thành của trái tim cô đơn nào thì mở lòng ra đi vậy. Dù không thích ngay, nhưng biết đâu sau sẽ thấy những điều đáng yêu của họ. Chọn kỹ quá rồi có khi lại chẳng đâu ra đâu. Chị em mình đều đủ thông minh để mà nhận biết tình yêu chân thành mà, phải không?
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh hoàn toàn không khuyến khích các em mở lòng kiểu này.
  5. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này chỉ dành cho người đã muốn lập gia đình nhưng vẫn một mình mà nhiều người không phải đối tượng đó cũng muốn vào đây bon chen quá, trong đó có cả em nữa. hêê.
    Em năm nay cũng 25 tuổi rồi, không biết đã dến tuổi lập gia đình chưa nhưng em thì chưa mốn chút nào. mặc dù mọi người trong họ hàng cũng có vẻ sốt ruột, emcó bài chị 27 tuổi rồi mà vẫn còn vô tư lắm, như bà ý nói, người yêu còn mãi chẳng thấy đâu thì cưới với xin cái gì chứ.
    Ở trên có bạn nào nói về cái sự cao số của tuồi Nhâm Tuất ý nhỉ? Cái tuổi của mình nó thế đasy. Tuổi này mà lấy chồng trước 27 kiểu gì cũng >1 chồng he he, đấy là thầy bói phán thế.
    Cuối tháng này là 2 cái đám cưới của 2 đứa bạn cùng lớp, mình chết mất thôi.
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng Nhâm Tuất nè, mà bọn bạn tớ, ối đứa đề huề gia thất rùi, 2 tuần nữa lại một đứa bạn chí cốt nữa lên xe hoa. Chắc cũng chẳng fải tại cái tuổi đâu. Ở trong phòng tớ có một cậu bạn tuổi con gà sắp lấy vợ, ôi thôi, mọi con mắt thương cảm đổ dồn về phía tớ. Ai ai cũng với câu hỏi thường trực: "Em thì khi nào?" mà đi dự đám cưới ai cũng bị hỏi thế. Những người biết mình vẫn thân gái dặm trường, đi xa đi gần đều một mình hết thì luôn luôn một câu hỏi: "Có gì mới chưa?". Mình ghét câu ấy quá trời luôn, vì bao giờ mình cũng chỉ một câu trả lời :"Vẫn thế". Tức quá, giờ bảo bạn bè, nếu không có câu nào hay ho hơn để hỏi, từ nay đừng có bắt chuyện nữa. Khi nào có, ắt người ta sẽ tự thông báo, chuyện vui thế, không thông báo sao được. Bây giờ ai hỏi, tớ cũng bảo 02 năm nữa, nói chắc như đinh đóng cột làm mọi người tưởng tớ đã có ý trung nhân và lên kế hoạch rùi, hì hì, trả lời xong câu ấy chả ai hỏi gì thêm nữa. Thì tự mình cũng đặt ra kế hoạch 02 năm lần thứ nhất vậy, để không lấy chồng trước năm 27 tuổi như ông thầy bói của bạn muatrencayhoanglan nói ý.
    Một cô bạn tuổi gà (chú thích là tớ đi học sớm nên toàn bạn tuổi gà) vừa thông báo cho tớ là tháng 12 sẽ cưới, nhìn cái vẻ mặt nó khi thông báo mà mình cũng muốn rớt nước mắt. Chả là anh ý thì tốt, chả có gì để chê, mỗi điều cô bạn tớ không yêu anh ý lắm, mới chỉ có cảm tình chút chút thui. Nhưng vì lo lắng, mọi người nói nhiều quá, mấy cô bạn thân thì cưới hết rùi, cuống lên đành "nhắm mắt đưa chân". Thôi, thì đành cầu mong đó là duyên số, và biết đâu tình cảm nảy sinh qua năm tháng. Tớ thấy con gái ý mà, khi đã toàn tâm toàn ý thì tình cảm và trách nhiệm cũng tăng theo, nên tình yêu cũng dễ đến-bạn tớ nói thế.
    Nghĩ đến mình, nói thì mạnh miệng, bảo nó là duyên số, tương lai còn dài còn rộng, còn ở phía trước cả, biết đâu mà tính trước, biết đâu mà lo lắng. Với lại, lo cũng chẳng được, thôi thì cứ vô tư mà sống. Nói là nói thế, chứ những lúc một mình cũng tủi thân, cũng lo lo là. Mấy cô bạn thân thiết nhất thì đều có gia đình và baby cả rùi, chẳng có thời gian cho mình nữa... Chuyện của cô bạn tớ, làm tớ sợ,nhỡ đâu mình cũng rơi vào tình trạng thế thì sao nhỉ
    Trước thì cũng có một hai người đến, không có gì để chê, quý mến người ta, nhưng sao trái tim cứ đứng im một chỗ, như là loại cây rễ cọc ý, trước bão táp mà cứ trơ trơ, lại thêm cái kiểu kiên quyết, không là không, nên không tạo cơ hội. Đến bây giờ, người ta có người yêu, rùi thì sắp cưới cả rùi, buồn thì chả buồn. Nhưng nghĩ đến mình sao mà tủi tủi.
    Lạ là có những người việc yêu và cưới cứ tự nhiên như không, có người yêu rồi lại bỏ, rồi lại có người yêu khác cũng rất bình thường, mà với mình khó vô cùng.
    Có lúc bảo với bạn, nhiều việc khó mình còn làm được, việc lấy vợ lấy chồng cả thiên hạ người ta làm được, mà mình thì....
  7. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chời, bây giờ đến iêu đương cũng còn khó nói gì đến lấy vợ lấy chồng. Hic thời trẻ thì ham chơi, ham... bắn máy bay. Giờ thì già lắm rồi, tình nguyện làm máy bay đây cơ mà chả thấy có chú phi công nào từ già đến trẻ ngắm bắn mình cả. Ế sưng rồi huhu. Nhìn bạn bè nó cưới mà thèm.
    Hay chị em nhà mình lập luôn thành cái hội, tiện thể có gì mối lái cho nhau luôn nhờ. Thôi thì huy động hết ông anh họ xa mấy tầm đại bác, ông cậu trẻ, ông... em zai ra mà giới thiệu cho nhau nhể
  8. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn gái trong này toàn là sinh năm 82-81 nhỉ, những tuổi đã đủ "già" để lấy chồng. Tớ thì bản thân vẫn chưa muốn lấy chồng. Vẫn thích tự do, thích làm gì thì làm. Vẫn thấy mình còn ham chơi lắm lắm. Cơ mà một phần có lẽ là do chưa gặp được anh nào tớ muốn lấy làm chồng. Được cái anh duy nhất mình muốn lấy làm chồng thì lỡ chia tay nhau rồi. Từ đó đến giờ, gặp nhiều, quen nhiều, cũng vẫn chưa thấy lại cảm giác muốn lấy ai làm chồng như với anh ấy, dù mình không hề muốn so sánh. Đành AQ theo kiểu "Duyên chưa tới, phận chưa định"
    Cách đây vài năm thấy trò làm quen, gặp gỡ rồi này nọ còn chút hứng thú, giờ thấy chán quá. Nghĩ đến cảnh lại đi uống nước, xem phim, ăn tối, rồi nhắn tin gọi điện thăm dò ý nhau sao mà thấy mệt quá. Chỉ thích tụ tập với mấy hội bạn, hay ngồi nhà xem HBO, MTV còn khoái hơn Có lẽ tại mình già mất rồi. Mặc dù bản thân thấy mình còn trẻ lắm, "mới" 24 thui (mà theo lời bố mẹ, người quen thì mình "đã" 24 rùi
    Thiệp cưới nhận suốt ngày, thứ 4 này lại có 1 đám cưới bạn học đại học. Chả cảm xúc gì sất.
    Được Miss_Chocolate sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 13/11/2006
  9. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại trưa hôm qua đi đám cưới người bạn, được xếp ngồi ăn cùng một anh (cũng đã quá 30 tuổi). Hik, lại cũng chưa có vợ. Câu đầu tiên anh hỏi ngay: anh sẽ gọi em là miss hay là mrs đây? Trời ạ, chẳng biết các bác nam giới hình như khi đến tuổi lấy vợ thì cứ đi đến đâu cũng chỉ nhăm nhe tìm kiếm xem có em nào không hay sao ý (nếu không phải thì xin lỗi các bác nam ạ). Rồi trong suốt cả bữa ăn, anh ấy hỏi tuổi, chỗ ở, công việc, gia đình, thậm chí lại còn hỏi cả chuyện ngày trước học cấp 2, 3 trường nào, quê nội ngoại ở đâu, công việc như thế nào? Buồn cười nhất là có mỗi một câu hỏi: "Chỗ em làm có vất vả không" thế mà anh hỏi đến 4 lần trong vòng 1 tiếng ngồi ăn cùng. Trùi ui, người ta bảo con trai ngoài 30 tuổi mà chưa lấy vợ rất dễ hâm, hi vọng là anh bạn này không liệt hàng ngũ đó. Kết thúc bữa ăn cũng là kết thúc cũng câu chuyện, giống như hàng trăm hàng ngàn người khác, anh lại hỏi điện thoại để liên lạc. Nếu mà từ chối mà không bị coi là vô duyên chắc trong tình huống này chắc cũng từ chối luôn. Tối về nhà nhận được ngay tin nhắn. Chán chẳng buồn nhắn lại. Tại sao bây giờ mình ngán cái kiểu làm quen thế này thế. Hình dung ra cái cảnh sau đó lại nhắn tin à ơi, đi uống nước.....CHÁN!!!! Chắc tại vì chẳng còn trẻ trung gì nữa.
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    các bác viết dài thế này! thảo nì! em cũng đến tuổi rùi mà có ma nào nó rước đâu

Chia sẻ trang này