1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tobeannounced

    tobeannounced Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cái chữ mầu vàng hoanglanly nói đúng quá rồi. Đọc cách viết của hoanglanly thì chắc bạn ở trong Nam? Bố mẹ mình và bố mẹ bạn mình chẳng thấy ai giục con cái lấy vợ lấy chồng. toàn thấy mọi người tự thân vận động.
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bạn tetuong hình như thích săm soi tiểu tiết để chỉ trích người khác nhỉ! Mình kể chuyện chỉ có ý góp vui cho mọi người và có cùng ý nghĩ với mấy bạn khác rằng không phải cứ 9dến tuổi thì sẽ lấy chồng lấy vợ ngay như mình muốn được.
    Mình không kể tất cả hci tiết buổi nói chuyện hôm đó vì thấy không cần và cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ thấy mấy chi tiết nhỏ đó làm cho 2 chàng kia quá kém trong mắt bọn mình. Còn cái chuyện uống nước ở 33 tầng hay đi Thái cũng chỉ là 1 phần trong câu chuyện đó. Thật ra bây giờ ai có tiền thì cũng có thể lên đó uống nước hay đi nước ngoài được, có điều người ta không thích làm thôi. Mình không nghĩ đó là khoe khoang hay tự hào gì cả.
    2 anh chàng kia nếu có ý định cải tạo gì đấy (nếu theo như ý bạn nói) mà phải canh từng câu nói của người khác (lại là con gái) thì việc làm thế cũng thể hiện bản chất đàn ông nhỏ mọn của họ. Chỉ là câu chuyện của người khác thôi mà. Nhưng bạn lại đem từng câu chữ ra để soi mói có phải là cũng quá nhỏ mọn không? Có vẻ như bạn đang suy bụng ta ra bụng người rồi đấy...
  3. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    bà này về nhà lấy chồng đi ngồi đây mà hóng àh
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    dã man con ngan quá ... mới có 24 thôi mà từ giờ đến cuối năm đã nhận được một loạt cái tin báo hỷ. Nên dạo này cũng hơi bức xúc vì chuyện cưới xin.
    Thú thật là từ ngày gia đình có chuyện đến giờ cũng đã đôi ba lần nghĩ đến chuyện lấy chồng. Thèm được có một cuộc sống cho riêng mình và một người đàn ông đủ tin cậy để mình chia sẻ. Chia sẻ chứ đừng dám nói đến hai từ dựa dẫm luôn. Nhưng mà so với tình hình cụ thể bây giờ thì có lẽ cuộc sống độc thân vẫn là cái đích gần tới rồi.
    Bạn bè thì đi làm .. người yêu người đương hết trơn. Lúc thì giận hờn lúc thì cãi cọ đến là xôm nhưng mà thú thật thấy mọi người đều giống nhau ở chỗ là thiếu niềm tin trầm trọng. Cuộc sống thì cơm áo gạo tiền cũng đủ mệt rồi, cộng thêm vào là những sự thiếu thốn tình cảm gia đình và ngay cả khi yêu nhau cũng thế ... không thoát được mấy cái nhàm chán và cãi cọ rồi nghi kỵ rồi bất cần rồi sống thoáng.
    Mà đặc biệt là cái vấn đề ********. Chung quy cũng chốt lại là sự thiếu hiểu biết và những quan niệm lệch lạc về ******** trước hôn nhân. Đến mệt mỏi cơ. Tốt nhất là cứ yêu bản thân mình trước đi đã. Yêu đương với vợ chồng nó là cái duyên cái số rồi. Không tránh được đâu. Nhìn con người thì nhìn cả trong lẫn ngoài chứ đừng có nhìn một phía mà rồi lại thất vọng.
    Mơ một hạnh phúc .. có quá lớn lao không anh ???? Hãy nói em nghe đi anh ...
  5. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới lôi được chủ đề này lên. Chẳng biết mọi người đã có tin mừng gì mới không nhỉ? Cả gia định tui giục giã nhiều quá, mọi người gia hạn cuối năm nay thích làm thế nào thì làm và muốn lấy ai thì lấy nhưng nhất định phải cưới chồng. Thế là suốt 6 tháng qua, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào việc tìm hiểu. Khổ thế chứ! Khoảng đầu tháng 3 dương lịch tình cờ trong một lần làm việc về muộn (chắc cũng phải 9h), tôi tình cơ gặp một anh làm ở một cơ quan khác nhưng cùng khuôn viên, anh bắt chuyện và rất nhiệt tình lấy xe cho tôi. Sau khi hỏi han tôi mới biết anh này làm cùng cơ quan với một người bạn thân của tôi. Từ sau hôm đó, ngày nào cũng chát chít, buôn điện thoại. Anh này cũng hơi giừ một chút, 33 tuổi, hình thức hơi xấu nhưng được cái tính tình hiền lành tốt bụng, gia đình giàu có, gia giáo, anh chị em đều đã thành đạt hết. Tóm lại về những thứ mà như người ta hay nói là Basis thì ổn cả. Mọi người trong gia đình nhà tôi ai cũng ủng hộ vì nghĩ rằng tôi phù hợp với những người hiền lành như thế. Vừa chịu sức ép từ phía gia đình, lại được gia đình ủng hộ nên tôi cũng cố gắng tìm hiểu. Chỉ có điều được vài tuần đầu còn hứng thú nói chuyện chứ càng về sau mỗi lần đi uống nước càng cảm thấy như cực hình đối với tôi thì phải. Không hề ghét nhưng cái cảm giác đi chơi với người mình không thích thật là khủng khiếp. Phải nói đây đúng là con người hiếm hoi còn lại trong thế kỷ 21 này vì tính thật thà, hiền lành đến khủng khiếp... (sau này nếu có điều kiện sẽ đề cập sau). Sau gần nửa năm tìm hiều, câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh công việc và công việc. Con người này tuy hiền lành nhưng lại khô khan và không hề có một chút nào gọi là sức hút đối với người khác giới. Trước đây trong thâm tâm chỉ nghĩ đơn giản rằng giờ mình cũng lớn rồi, chỉ cần một người nào đó yêu mình, hiền lành, những thứ căn bản OK, còn lại chẳng cần mình phải yêu là lấy được rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thấy đấy hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm chết người. Cái quan trọng nhất vẫn là tình cảm, ừ thì con người ta có tính toán hơn đôi chút tức là người này luôn muốn người kia phải ít cũng phải tương xứng với mình hoặc nếu có kém thì cũng đừng quá và có thể hoà hợp theo thời gian, nhưng cái quan trọng nhất đằng sau những cái đó là phải có tình cảm, ít nhất cũng cảm thấy thoải mái khi đi chơi với người kia. Cho đến tận bây giờ tui vẫn không thể quên được cái cảm giác ngồi uống nước với một người mình chẳng có tình cảm gì. Tự hứa với bản thân không yêu thì nhất định là không lấy. Còn bây giờ chắc vẫn phải tiếp tục cố gắng để không bị chậm hơn deadline của gia đình.
  6. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lấy chồng của tôi chẳng những được bố mẹ quan tâm mà ngay cả mấy bà chị cùng cơ quan cũng chú ý. Lúc thì làm mối cho người này, lúc thì làm mối cho người khác. Các đây vài tháng có chị hỏi: em đã đi cắt tiền duyên chưa, nếu chưa chị dẫn đến chỗ này hay lắm. Đúng là có nghe thấy mọi người bảo nếu khó lấy chồng quá thì nên đi cắt tiền duyên để người âm không theo chọc phá mình nữa, nhưng tôi cũng chưa thử bao giờ. Thôi thì đi một lần để ít nhất cũng để thấy thoải mái về tinh thần. Ông thầy tôi gặp là một người trẻ tuổi, nghe nói là người giỏi lăm, hàng ngày lên HN xem bói rồi tối lại về HY. Lúc tôi vào thày bảo chờ thầy một chút. Thầy chăm chú bấm bấm di động, vừa nhìn vào cái list danh sách giống như kiểu hoá đơn thanh toán của cửa hàng nào đó. Khoảng 10 phút sau, thày mới xong cv của mình và bảo: tôi vừa đi siêu thị về, mua có mấy thứ mà hết nhiều tiên đến chóng mặt, đang cộng lại thử xem có thừa thiếu gì không. Choáng!
    Sau khi đặt lễ, thày bắt đầu phán: "trước đây đã từng yêu .. nhưng không đi đến đâu cả. Số cô sẽ lấy người sinh năm 76, 79 hoặc 81. Tháng 4 âm lịch này cô sẽ gặp người chồng tương lai của mình là con út trong một gia đình có 3 anh em trai. Nếu cô cắt tiền duyên thì tháng 10 âm lịch sẽ cưới chồng". Lần đầu đi xem bói thấy choáng váng vì thấy thầy này nói thẳng thừng quá, chẳng úp mở gì cả. Nghe lời thầy tôi xin đăng ký cắt tiền duyên. Để cắt được tiền duyên phải đi xa khủng khiếp, một mình lặn lội xuống tận Hưng Yên. Cuối cùng thầy bảo việc cắt tiền duyên rất tốt. Thấy cũng nhẹ nhàng thật. Và rồi tháng 4 cũng đến, ngày đầu tiên qua đi, rồi các ngày tiếp theo cũng qua đi, cuối cùng thì hết tháng mà chẳng thấy ông chồng tương lai nào xuất hiện cả. Đành tự an ủi mình nhỡ đâu ông thầy nói tháng 4 nhưng lại chệch lên tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch thì sao nhỉ! Lại tiếp tục sống, làm việc và hi vọng vậy!
  7. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Những gì em nói, người đó giống hệt anh. :)) gặp anh đê............ sắp tới tháng 10 âm lịch rồi đấy.
  8. chipheo80

    chipheo80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Up hộ bạn cái. Tui cũng đang được gia đình giục giã chuyện vợ con. Bạn bè tui nó lấy vợ lấy chồng hết cả rồi. Nhưng âu nó cũng là cái số ý mà bạn. Ông tơ bà nguyệt chưa xe duyên thì làm sao mà đến duyên được. Đến một lúc nào đó mọi chuyện rồi sẽ đến thôi. Hãy mở rộng tấm lòng mình thì sẽ có thôi bạn ah. Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình.
  9. nuhonduoimua

    nuhonduoimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiii,
    tình nguyện làm PC,hiiiiii
    chia sẻ với các bạn nào,mình cũng đến tuổi lấy vợ rùi,mà chưa có ng yêu,hiiiiiiiii
    làm quên nhé các bạn
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá cơ. Box tâm sự có Áp lực lấy chồng, Áplực lấy vợ. Lấy chồng sao khó, lấy vợ sao khó. Bây giờ lại có cả topic Baâ giờ khó lấy vợ lấy chồng quá
    Mà topic nào cũng hot đông người tham gia. Xem ra hàng tồn kho mất khóa còn rất dồi dào

Chia sẻ trang này