1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, Chieu_thu_HN còn nhớ tớ ko, lâu lắm ko vào blog chơi với người ta
    Chuyện lấy chồng lấy vợ vẫn luôn là nỗi bức xúc của những người đến tuổi cập kê, có gì lạ đâu. Bố mẹ họ hàng giục nhiều quá nên cuống ý mà. Đến mình đây ở xa còn thấy cuống nữa là. Vào đây bầy tỏ nỗi niềm cũng muốn năm sau lấy chồng Còn lấy ai và như thế nào thì chưa rõ
  2. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bgiờ khó tìm người yêu thật chứ nói gì đến lấy chồng lấy vợ ạ. Nhất là ai đã từng một tình yêu tan vỡ thì càng vô vọng hơn nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao, chẳng kén cá chọn canh gì, chắc chỉ tại duyên số nó chưa đến.
    Mình tuổi con chuột mà đã thấy lo rồi. :( Có một lần đi gặp 1 him tuổi con heo. Hắn ta chỉ khoe suốt là lúc trước anh được tuyển thẳng ĐH, chẳng bgiờ đi luyện thi cả vì bố mẹ anh là Giáo viên, con em anh nó cũng học giỏi lắm. Rồi lại nhà anh có công ty riêng, định mua căn hộ cao cấp cho anh ở mà anh ko thích, chỉ thích mua nhà riêng thôi. Nói túm lại là hắn tòan khoe. Mình cũng học trường xịn, việc làm ngon, bố mẹ tốt. Ngồi nghe hắn khoe mà chối hết cả tai. Mình ghét quá bảo lại em học dố lắm, trước đây phải học còn hơn cả trâu bò mới đậu được ĐH, mà lại còn đậu vớt mới tệ chứ. Nói thế cho hắn thấy đắc chí. Giai thời này nhiều anh chán quá, thảo nào các cô tòan ế thôi.
  3. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic ơi, bao nhiêu năm trời mãi còn chưa có sự kiện j thì làm sao sau một thời gian tham gia topic của bạn lại có kết quả nhanh được. he he...
    Chủ topic tham gia vào nhóm bọn mình đi, bên BOX: TÌNH BẠN - TÌNH YÊU ý, tên topic là: GÓC NHỎ CHO 7X nhé. Vui lắm....
    CN này, 8/7/07 nhóm mình lại gặp nhau đấy. Tham gia nhé. gặp nhau ở Highland Coffee - Hồ Tây ý...
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù trước đây cực ghét chuyện mai mối nhưng theo lời khuyên của một số... đông người tốt khuyên mình chủ động gặp gỡ thông qua giới thiệu. Nghe lời xúi dại mình có kết bạn một dồng chí trên mình một tuổi, chuyện này xem chừng cũng giống truyện ngắn trên mạng. Mình và đc này biết số đt và nick của nhau nhờ "môi giới" kia nên đầu tiên là nói chuyện hỏi thăm trên mạng. Sau đó mới tiến đến gặp gỡ giao lưu.
    Nói chung là về mặt hình thức thì mình ko quan tâm lắm tính tình thì cũng được nói chung cũng vui tính. Nhưng hôm gặp mặt đầu tiên đ/c này bắt mình đợi 20'' ặc...mặc dù ko phải là quá lâu nhưng với lần gặp mặt đầu tiên thì ko chấp nhận được. Ngồi nói chuyện từ 5h30 (đ/c hẹn thế vì tiện đi làm về gặp nhau luôn chứ về nhà rồi ngại đi?? he..he..thế mà cũng đòi đi timg ng yêu) đến 8h tối. Câu chuyện thì diễn biến bình thường, mình tuy là ng ko phải hiền dịu lắm nhưng cũng cố gắng dịu dàng nghe ngóng đối phương độc diễn. Thôi thì kể chuyện anh em họ hàng cụ kị...đủ thứ. Sau hơn 2h diễn thuyết mình đói gần lả, nhắc khéo chuyện tg thì đ/c bảo đứng dậy giải tán he..he..mỗi ng một ngả.
    Sau lần "giáp lá cà" đó mình vẫn kiên nhẫn nói chuyện trên đt vì nghĩ con ng ta một lần tiếp xúc ko nói lên nhiều thứ. Thế mà mấy hôm sau nữa đ/c nhắn tin cho mình chuyển luôn xưng hô nhắn tin toàn "em yêu", "anh nhớ em lắm..","I love you..",ặc..choáng (chắc tưởng mình đổ rồi). Mình có nhắn tin nhắc nhở thẳng thừng (ko hiền nữa) bây giờ thì mình tránh mặt luôn.
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tuổi con chuột còn trẻ lắm, lo làm gì cho già người . Mình tuổi con heo nè. Hãy tận hưởng tuổi trẻ đi. Nó không trở lại nữa đâu ! Ở đây có rất nhiều TTVNer đã 25,27 tuổi vẫn single mà
    Nhưng có một điểm này tớ thấy nhiều người còn khúc mắc. Thông thường đi gặp một người (qua giới thiệu) , nếu thấy có gì đó không được hay lắm (đến muộn một chút, nói chuyện không thú vị, ăn mặc không đẹp, chưa gallant...) các bạn vội thất vọng ngay. Thật ra chả ai hoàn hảo. Phải tiếp xúc lâu lâu mới có thể nhận xét về một con người được. Biết đâu bên cạnh các điểm xấu lại là rất nhiều ưu điểm thì sao ?
    Cầu toàn trong việc tìm a half là không nên, đôi khi các tật xấu nho nhỏ lại rất đáng yêu! Mình sợ những người "hoàn hảo" lắm !
  6. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bao nhiêu năm trời chẳng có sự kiện gì cả nhưng có thể trước đây chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này nên không có kết quả gì là điều dễ hiểu nhưng thời điểm này đã ý thức được rõ ràng đã đến lúc cần phải lấy vợ lấy chồng (theo truyền thống chung của xã hội) nên chỉ cần một vài tháng có khi đã kịp yêu và lấy chồng rồi ấy chứ!
    Thanks bạn riviere đã mời tham gia hội "Góc nhỏ của 7X", mình trẻ hơn một chút chắc vẫn join được nhỉ? Bạn có thể cho mình cái gì đó để có thể liên lạc được không?
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này em này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/lovekingdom/935635/trang-68.ttvn
    Nhiều 8x lắm, đừng lo.
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Con trai lớn lớn nhiều khi hay thế, cứ muốn xong được thì xong ngay để.. còn biết tìm cô khác. Nên không kiên trì tìm hiểu nhau. Cô em mình trước cũng gặp nhiều ông thế, giờ may ổn rồi.
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Zai thời nào cũng có anh chán anh không. Gái cũng đâu vào đó hết thôi, chẳng nhiều người ế lắm đâu
  10. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể chuyện mai mối làm mình nhớ đến chuyện của mình, giờ vẫn thấy ngượng và đã tự rút ra bài học cho bản thân mình.
    Chẳng là chị cùng cơ quan rất nhiệt tình giúp đỡ mình trong chuyện lấy chồng vào cuối năm nay. Lúc thì dẫn đi xem bói, lúc thì giới thiệu người này người khác. Hôm ấy, hơn 10h tối chị mới gọi điện và bảo chị sẽ làm mối cho em cậu này hay lắm. Tối mai ở nhà, 8h chị dẫn qua, nhớ trang điểm nhẹ nhàng nhé!
    Chị này vốn là sếp thuộc vào cỡ lớn của cơ quan tôi, chị đã nói vậy thì chắc là người định giới thiệu cho tôi hoành tráng lắm đây. Thực sự đã thấy hơi chờn rồi vì bản thân lúc nào cũng tâm niệm chỉ muốn cần lầy người như mình về mọi mặt là được chứ hơn mình nhiều quá mình không không theo được thì mệt mỏi lắm.
    Tối hôm đó, nói là 8h nhưng 9h mới thấy chị đến. Qúa choáng váng vì đi cùng với chị ấy là hai mẹ con người định giới thiệu cho tôi. Anh này hơn tôi một tuổi, nghe nói ngày trước học giỏi lắm, hiện đang làm cho cơ quan nào đấy rất lớn và hình như rất có triển vọng trong tương lai, gia đình lại rất giàu có thì phải. Hình thức cũng có vẻ được. Nói chung nếu nói về những thứ mà người ta nói là cơ bản thì chắc anh này phải được tầm 8-9/10. Thực ra tôi cũng chưa bao giờ tự ti về bản thân mình cả: từ hình thức, học hành, gia đình và ngay cả công viêc bây giờ đang làm. Nhưng xét một cách rõ ràng, nhìn về những thứ thể hiện ở ngoài thì tôi kém anh ta về một số mặt thật: ví dụ gia đình giàu có... (mặc dù hội con trai bạn tôi so với anh này thì chẳng hề kém thậm chí còn hơn). Nếu hai người yêu nhau, mọi thứ chẳng có gì để so sánh cả, người này hơn kém người kia một chút cũng chẳng sao NHƯNG ở đây lại là giới thiệu nên chưa kịp biết tính cách nhau như thế nào mà đã thấy có bên cao hơn bên thấp hơn rồi thì khó lòng đi đến cái gì được. (Trước đây cũng có được giới thiệu mội hai anh gì đó, và thấy người ta cũng kém mình nhiều thứ quá nên cũng chẳng cần để ý nữa, nhưng giờ tự nhiên mình bị đặt vào tình trạng kém người ta thấy cũng hơi ngại một chút). Thực ra so với những người đàn ông tôi quen thì anh này cũng chưa phải là nổi trội hơn, nhưng sao khi được giới thiệu một người như thế này lại thấy vừa ngại vừa tự ti thế cơ chứ.
    Khoảng nửa tiếng thì về. Tôi không hề thấy ấn tượng gì cả về con người cũng như gia đình nhà này nhưng cái cảm giác ngại thì theo đuổi mấy ngày sau đó.
    Tự rút ra bài học cho bản thân, nếu có giới thiệu thì từ sau nhất định không bao giờ gặp mặt cái kiểu cả bố mẹ hai bên như thế, mà lần đầu tiên chỉ đơn thuần là gặp riêng người giới thiệu ở quán uống nước để nói chuyện mà thôi. Đến bây giờ nghĩ lại cái cảm giác ấy vẫn cứ bám riết lấy mới khổ chứ!

Chia sẻ trang này