1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải vội vàng đâu. Có duyên khắc gặp, dẫu vô duyên gặp rồi lại xa. Tuổi này đang tuổi ăn chơi, yêu đương với vợ con vào thì thêm vướng.
  2. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    CHỊ EM NAO Ế CỨ LIÊN LẠC VỚI ANH, ANH GIẢI QUYẾT HẾT
  3. onlyyou12476

    onlyyou12476 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các nàng cứ kêu ế nhưng người ta lại gần lại õng ẹo.
    Cứ sống cô đơn cho gái nó thèm
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị em giãi bày mà tui thấy xúc động. Mới hôm qua đây tui đã từ bỏ việc theo đuổi một cô gái sau khi nhận ra cô ấy quá xa vời với mình, giờ mình đi làm bận rộn, có mỗi ngày thứ 7 CN đến được thôi, ngày thường thì chịu ko thể chiều ng ta được. Chỉ có thể đt, nhắn tin, mail mủng, chat chit chứ làm sao mà chạy đi chạy về được. Thế là tự nhiên tan đàn sẻ nghé. Buồn quá
    Nhưng mà thôi. Buồn mãi thì cũng chẳng để làm gì. Giờ tui lại kiếm người khác. Con trai mới 28 tuổi thôi mà, lo gì đâu, ngày mai anh lại lên đường đi kiếm cô gái nào hợp về cưới làm vợ anh.
  5. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp một anh (tạm gọi là anh A) khác cơ quan nhưng làm cùng trong khuôn viên tôi làm việc (Trong khuôn viên tôi làm việc có khoảng 20 cơ quan ban ngành đoàn thể, chắc khoảng gần 2000 người), buôn dưa lê dưa hấu mới biết bạn thân của anh này (tạm gọi anh B), cũng làm cùng cơ quan đó sắp cưới vợ. Không phải quá ngạc nhiên nhưng cũng thấy một chút bất ngờ. Bất ngờ là bởi vì cách đây chừng 4 tháng, tức là vào dịp 8/3/2007, anh B vẫn còn theo đuổi tôi khá dữ dội, ngày nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin và rủ đi uống nước (mặc dù chưa một lần nào tui đồng ý). Ngay cả gia đình nhà tôi ai cũng biết anh đang có ý định này. Thậm chí gặp chị tôi cũng luôn bảo em muốn lấy vợ lắm lắm rồi và dường như câu nói đó để khẳng định việc muốn tìm hiểu em gái của chị là để đi đến hôn nhân chứ không phải chơi bời gì. Phải công nhận anh này là người khéo ản khéo nói, lời nói cứ ngọt như mía lùi ấy, chắc nghe con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Ngay từ hồi đầu khi anh B có ý định tìm hiểu, trong tâm trí chưa bao giờ tôi mảy may nghĩ rằng mình sẽ có cái gì xa hơn với anh này. Đợt 8/3 vừa qua, anh gọi điện và bảo anh đang đi công tác nên không đến chỗ em được, khi nào anh về nhất định anh sẽ qua nhà em. Ngay hôm sau ngày 9/3 một chị làm cùng cơ quan anh này kể cho tôi nghe: em biết không thằng B đang nổi đình đám ở cơ quan chị vì hôm 7/3 tặng một bó hoa vừa to vừa đẹp cho một em nào đó đang tán.... Tôi không bất ngờ lắm vì cũng đã nghe nhiều giai thoại về con người này, nhưng lại suy nghĩ và đặt ra dấu hỏi tại sao đàn ông cùng một lúc có thể cưa cẩm nhiều cô thế nhỉ (ngay cả khi có ý định tìm hiểu để lấy làm vợ thật). Nghe mấy anh bên đó nói anh B này đang thực hiện chiến thuật cứ cưa tất cả các em có thể, rồi ai đồng ý trước thì cưới.
    Trước đây nghĩ rằng có thể làm bạn bè bình thường với anh B nên khi gọi điện tôi vẫn nghe nhưng sau hôm đó, tôi đã từ chối tất cả các cuộc gọi điện hay nhắn tin của anh này. Gìơ nghe tin anh B chuẩn bị cưới vợ, tức là trong khoảng thời gian 4 tháng vừa qua anh B đã kịp quen, yêu và chuẩn bị cưới một cô gái làm vợ.
    Không hề thấy buồn vì cái thông tin anh này sắp lấy vợ nhưng một chút phải suy nghĩ, không biết bây giờ lấy nhau người ta dựa trên cái gì nhỉ??? và mất bao nhiêu thời gian có thể đủ hiểu để quyết định đi đến hôn nhân??? Cứ đà này chắc là ở một mình cả đời mất...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau
    Mắt lơ đãng, không ngờ đang để mất
    Một tâm hồn, ta đã đợi từ lâu....
    ....Rất mừng là em không bị rơi vào hoàn cảnh đó...Bây giờ đang rất hạnh phúc vì đang yêu tha thiết một người và người đó cũng iu em tha thiết...Thông báo em sắp..."lên xe hoa" . Chúc các anh các chị sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình....Một hạnh phúc trọn vẹn....
  7. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng baron nhá. Thế là sẽ ko gia nhập hội này nữa phải ko?
  8. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Me too
  9. B4Sunset

    B4Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    me three
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Eo nhiều nhỉ . Lại nhớ chuyện cười: I am sorry 2, I am sorry three

Chia sẻ trang này