1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Hihi hôm qua nghe đứa bạn bảo, tuổi 25 như tớ chưa chồng chưa người yêu là ế vào giai đoạn 2. Chả hiểu nên chia mức độ thế nào nhỉ???
  2. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chong-chong. Một chị bạn tớ kể với tớ. có một ông bạn của chị ý đã phát ngôn thế này: Cứ tán tất cả các em tiềm năng, ai hạ cờ trước thì ưu tiên. Như kiểu: ai đến trước người đó thắng ý bạn ạ. Mình nghe thấy choáng quá.
    Với tớ, nếu tớ biết người ta đang tán một ai khác ngoài tớ nữa thì tớ xin rút lui. Không thích kiểu so sánh như thế. Đã từng có trường hợp thế rồi. Sau khi tán em kia mãi, chán, quay lại với mình thì mình cho đi ở luôn. Thế cho nên, bây giờ mới gọi là: ế chỏng, ế chơ ra đây...
    Hôm trước không thấy chong-chogn di ọp với bọn tớ nhỉ... Nhiều anh zai trong đó được phết đấy. hê hê. (Quảng cáo hộ bạn tí!!)
  3. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    " Con gái sinh năm 82" cao số lắm! + thở dài thườn thượt.
    Các cụ nhà mình bắt đầu lo khi thấy mình chẳng chút động tĩnh gì. Năm nay 26 kim lâu, không lấy chồng được. Sang năm 27 cũng tàm tạm rồi. Mọi người giới thiệu cho cũng nhiều mà cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Không biết vì mình khó tính hay tại người ta kén.... Đôi lúc nhìn bạn bè cũng thấy chạnh lòng nhưng chẳng nhẽ gật đầu đại cho xong.
    Hạnh phúc là : có một công việc để làm , có một người để yêu và một điều gì đó để hi vọng .
    Mình mới Hạnh phúc 1/3
  4. ohmylife

    ohmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui quá, toàn những tâm sự hết sức thiết thực.
    Mà đúng là cái vụ yêu đương này khó thật, mình quen một chị cũng nhiều tuổi rồi, chị ấy lần nào gặp mình cũng hỏi han, lần gần đây nhất gặp chị ấy, chị bảo:"Con gái bây giờ cứ phải NGU đi một chút thì mới lấy chồng được em ạ!".
    Nghe thế có đau không cơ chứ?
  5. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã thông cảm và chia sẻ. Hôm trước hò hét mãi trên mạng bạn cho mình thêm thông tin để đi off với mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, đành ở nhà. Mục đích đi không phải để tìm kiếm một ai đó mà chỉ đơn giản là có thể gặp và buôn dưa lê cho vui vẻ. Thôi để lần sau, khi nào các bạn off, cho mình ngày, giờ và địa chỉ hay điện thoại của ai để liên lạc.
  6. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bạn chuẩn bị viết nhật ký tuổi "Băm "
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 13/07/2007
  7. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hic nghĩ cũng oải giờ đi đâu cũng bị hỏi " bao giờ cho cô ăn kẹo "; ''" bao giờ có tin vui thế " thấy oải kinh mọi người cứ làm như bây giờ kiếm chồng dễ lắm í con trai bi giờ thực dụng chít được hic hic yêu cũng đã thấy oải lại còn tới đoạn lấy nữa chắc ... die mà khổ lắm mới có 24 thui sao mọi người đã nhắng cả lên thế
  8. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu gọi là nhật ký tuổi "băm" thì cũng phải 4-5 năm nữa cơ bạn ạ!
  9. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    del do mất pass
    Được hoxunee sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 13/07/2007
  10. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    OH! 4-5 năm trôi qua nhanh lắm...mình chợt nhớ 1 câu hát.." thời gian đã trôi qua ko thể trở lại ..dòng sông đã đi qua..làm sao về chốn cũ..."mà bạn..bạn cứ chuẩn bị dần dần đi ..là vừa...nếu bạn cứ "thụ động"..mà ko chịu động não.."cứ nghĩ rằng mình thế này thế kia..thì phải đc như thế này thế kia...mà ko xem lại mình muốn gì..cần gì...Who am I" ...như thế này..chắc sẽ sớm viết "nhật ký" thôi..
    p/s:xin lỗi vì mình đã nói quá thật
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 13/07/2007
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 13/07/2007

Chia sẻ trang này