1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taifun

    taifun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Hihi hôm qua nghe đứa bạn bảo, tuổi 25 như tớ chưa chồng chưa người yêu là ế vào giai đoạn 2. Chả hiểu nên chia mức độ thế nào nhỉ???
    Hoa Trạng Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    ------------------------------
    chia ko khó lắm tớ chia hộ nhé
    giai đoạn 1: 18>>24tuổi : tôi yêu ai ( nhiều chàng 8 nên chả biết chon ai )
    giai đoạn 2: 24>>28tuổi>> ai yêu tôi ( băn khoăn vì từng ng tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ )
    giai đoạn 3: 28>> ...về sau : ai tôi cũng ....( còn lựa chọn nào tốt hơn đâu)
  2. hanh_phuc_mong_manh

    hanh_phuc_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chít cười với câu chuyện của bạn tranhongle quá.
  3. hoainamvuong

    hoainamvuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    106
    [Xời ơi!Cho em bon chen tí bức xúc vói mọi người cái.Em cũng tuổi Nhâm Tuất đây,năm nay cũng 26 tuổi rồi,cũng bị mọi người(nhất là bố mẹ giục kinh quá)Nhiều lúc nhớ nhà muốn về chơi với bố mẹ và thằng em trai quá mà chẳng dám về(gia đình em ở Hải Phòng,em đi làm trên Hn).Chậc...Chậc...!Em mà về là chit ngay với bố mẹ em.Lại một bài ca ko bao giờ quên về chuyện chồng con sẽ được vang lên ngay.Hic
    Nhiều lúc thấy tụi bạn cấp 3 và đại học cưới mà em cũng thấy thèm được như chúng nó quá cơ .Dưng mà cái duyên của em nó chưa tới nên chưa tìm thấy chú rể,đành đứng ngoài nghía xem các bạn cưới vậy.Gia đình em thấy vậy cứ gọi là lo sốt vó.Bố em là người luôn luôn động viên em trên con đường học vấn,thế mà giờ đây phải thốt lên với em rằng "Con ơi,sao mày học lắm vậy ".Mỗi khi thấy có người đến tăm tia,qua lại với em là bố em mừng như bắt được vàng ý.Cụ nghe vẻ phấn khởi lắm.(Bố em biết được những thông tin này là do mấy cái loa phóng thanh của các điệp viên 007 do bố mẹ em cài vào.Hề...hề...là mấy đứa em họ em lên học Đh trên này mờ.)Dưng mà,những mối quan hệ đó của em chẳng đi đến đâu cả,bởi em thấy nó cứ nhàm chán thế nào ý.Hic,thía mới bực mình chứ lị.Các cụ nhà em buồn hẳn,gặp ai cũng đánh tiếng nhờ vả làm bà mai ông mối cho em.
    Thế rồi thằng bạn thân của em quýêt chí ra tay giúp em,để em khỏi mang tiếng là ê sắc...!!!Nó giới thiệu cho em một anh quê ở Thái Bình,nhưng đã mua nhà,đang sống làm việc ở Hà nội.Hơn em một tuổi thôi.Con nhà gia giáo và nhất là theo lời của thằng bạn em là anh y cũng đang rất..rất mót lấy vợ.Hơi béo và lùn.Hê..hê...mà tiêu chí của em là phải chọn những anh cao để cải tạo giống cho con cái em sau này.Nhưng mà đang nước sôi lửa bỏng và hơn nữa là nể lời thằng bạn nên em cũng tạm chấp nhận.Đến nhà em chơi được 3 hôm thì anh ý mời em đi uống nước.Ok,em cũng đi,dưng mà đi uống nước với anh ý chẳng khác gì cực hình đối với em,thế mà vẫn phải vui vẻ hỏi chuyện anh ý.Suốt buổi đi uống nước chỉ có em hỏi,còn anh ý trả lời.Chán chít đi được.Thế mà sau mỗi lần đi uống nước đó thui,anh ý đã tưởng ?.em đã cảm anh ý mới chết em ko?(Mà nhìn mặt anh ý sao mà em thấy anh ý giống cái anh chàng đóng trong cái phim gì ấy nhở?..A!....Phim Mùa Dưa Bở.Hí?hí?!!!)
    Lần này chuyện mới hay à nha.Anh ý mời em về nhà anh ý ăn cơm với mấy người bạn và chị gái của anh ý,trong đó có cả thằng bạn thân iu quý của em nữa làm em chẳng thể từ chối được.Anh ý bảo em đi chợ cùng anh ý.Ra đến chợ,anh ý phi ngay ra hàng thịt bò(ko cần hỏi ý kiến em) và hỏi giá.Bà bán hàng mặt lạnh te phán ?o10.000/1 lạng?
    Anh ý:- Cho cháu mua một lạng.
    Em :(Mắt mở to tưởng có thể lồi ra khỏi tròng.Chúa ơi!Có một lạng thịt bò thì ai ăn,ai nhịn đây.Cả khách lẫn chủ cả thảy có 8 người. Ặc.. Ặc?!!!
    Thịt bò đã mua xong,bi giờ quay sang hàng bên cạnh để mua thịt gà.Vẫn là anh ý mua,anh ý ko cần nhờ em.Chắc tại mặt em gian xảo nên anh ý ko tin tưởng sợ ăn bớt tiền chợ của anh ý hay sao đấy?
    Anh ý:- Cho cháu mua 0,5kg thịt gà.
    Em :- Cho cháu mua cả con đi cô( Cả con gà chỉ có 1,2kg thui mà,mua 0,5kg 8 người ngồi ngắm à)
    Anh ý: (Mặt thẫn thờ tiêc của rút ví,và quay sang hỏi nhỏ em một câu)
    - Liệu ăn có hết ko hả em???
    Em : Ko ăn hết thì đổ cho lợn anh ạ (Lúc này thì em điên với anh ý lắm rui đấy,nhưng vẫn phải kiềm chế)
    Anh ý: -Ra mua thêm mớ rau thế này là đủ rồi đấy em ạ.
    Em :- Vâng ạ ( Chán và cả một bầu trời thất vọng.Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ,em mới được vinh hạnh gặp một người như anh ý)
    Về đến nhà,thằng bạn em ngạc nhiên khi thấy thức ăn quá ít như vậy,Ko thể đủ cho một bữa ăn 8 người được.Nó bảo anh ý ra chợ mua thêm.Anh ý đi với vẻ miễn cưỡng,va lần này ra chợ anh ý mua về,em đếm đúng được 11 miếng sườn nhỏ như quân cờ và bảo em làm món sườn chua ngọt.Em thề đấy em ko hề nói điêu và nói quá.Anh ý bảo rằng chợ tan hết rồi,chẳng còn gì để mua nữa cả.Lúc đó em nhìn đồng hồ mới có 10h sáng thui các bạn ạ.
    Đến nước này thì em chán quá rồi,em giả vờ bảo một đứa bạn em nháy máy em, một mình em độc thoại nói chuyện như đúng rồi.Em xin phép ra về nói là công việc ở trường đang xảy ra chuyện.Phu``````???.Anh ý cứ giũ lại,nhưng em nhất quyết ko.Và từ đó đến giờ em lặn một hơi ko sủi tăm trong cuộc đời anh ý nữa.
    Thế đấy, và bi giờ thì em rất rất dị ứng với chuyện mai mối.Thôi thì duyên mình chưa đến, đành chờ vậy thui chứ biết làm seo được bi giờ.
    CHỒNG TƯƠNG LAI UI,ANH Ở ĐÂU THẾ???*]
    ************************************************
    Đọc suốt một lượt topic mà hầu như chẳng tìm thấy bài nào mang ý nghĩa tích cực cả, nó làm mình hình dung ra nơi một quán cà phê cuối tuần nào đó, một nhóm các cô không chồng ngồi buôn dưa lê với nhau, kể những câu chuyện hài hước về những anh chàng đang tán tỉnh mình và cười ngặt nghẽo để rồi lúc đứng dậy lại thui thủi một mình ra về. Như cô em Tranhongle trên đây chẳng hạn, đọc câu chuyện cô em kể là mình có thể hình dung ra cô em là người như thế nào. Một anh bạn rất thân đứng ra giới thiệu bạn mình với một anh chàng béo lùn xấu xí và keo kiệt, đương nhiên anh ta phải nghĩ rằng cô bạn thân của mình thì cũng chỉ phù hợp với đối tượng này thôi, nồi nào vung nấy mà. Và lẽ ra cô em tranhongle phải cảm thấy vui mừng hạnh phúc mới phải, một anh chàng như vậy có thể không phải là một người yêu lý tưởng nhưng sẽ là một người chồng đáng tin cậy, vì anh ta có chi ly tính toán thì mới có tiền mà mua nhà chứ. Lại phải quay lại vấn đề cách nhìn, nhìn người khác và nhìn mình, đừng bao giờ ảo tưởng về bản thân, mình như thế nào là quan trọng nhưng quan trọng hơn là mình trong con mắt của người khác thế nào, nếu không giải quyết được vấn đề này thì muôn đời vẫn phải ca bài CHỒNG TƯƠNG LAI UI,ANH Ở ĐÂU THẾ???*
  4. tranhongle

    tranhongle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc suốt một lượt topic mà hầu như chẳng tìm thấy bài nào mang ý nghĩa tích cực cả, nó làm mình hình dung ra nơi một quán cà phê cuối tuần nào đó, một nhóm các cô không chồng ngồi buôn dưa lê với nhau, kể những câu chuyện hài hước về những anh chàng đang tán tỉnh mình và cười ngặt nghẽo để rồi lúc đứng dậy lại thui thủi một mình ra về. Như cô em Tranhongle trên đây chẳng hạn, đọc câu chuyện cô em kể là mình có thể hình dung ra cô em là người như thế nào. Một anh bạn rất thân đứng ra giới thiệu bạn mình với một anh chàng béo lùn xấu xí và keo kiệt, đương nhiên anh ta phải nghĩ rằng cô bạn thân của mình thì cũng chỉ phù hợp với đối tượng này thôi, nồi nào vung nấy mà. Và lẽ ra cô em tranhongle phải cảm thấy vui mừng hạnh phúc mới phải, một anh chàng như vậy có thể không phải là một người yêu lý tưởng nhưng sẽ là một người chồng đáng tin cậy, vì anh ta có chi ly tính toán thì mới có tiền mà mua nhà chứ. Lại phải quay lại vấn đề cách nhìn, nhìn người khác và nhìn mình, đừng bao giờ ảo tưởng về bản thân, mình như thế nào là quan trọng nhưng quan trọng hơn là mình trong con mắt của người khác thế nào, nếu không giải quyết được vấn đề này thì muôn đời vẫn phải ca bài CHỒNG TƯƠNG LAI UI,ANH Ở ĐÂU THẾ???*

    Anh hoainamvuong ui!Anh giỏi nhờ?qua một câu chuyện nhỏ tí thế của em mà anh cũng có thể đoán biết ra em là người như thế nào sao?Đừng nhìn đời bằng con mắt phiếm diện như thế chứ anh.Xin thưa với anh là cô em này chưa từng ảo tưởng về bản thân mình,cô em này tự biết mình là ai trong cái xã hội này.Và cô em này cũng chưa từng đòi hỏi những gì quá với tầm tay của mình cả anh ạ.Ở đời cũng phải biết mình là ai chứ,anh nhở?
    Hơn nữa anh đọc lại cả bài viết của em đi,em có viết chê anh ý của em là xấu xí là keo kiệt như anh đã nói đâu nhỉ?Sao anh điêu thế???Tự thêm thắt vào rồi lại đổ tội cho em.Em chỉ bảo anh ý hơi béo và lùn thôi mà.Cả câu chuyện em cũng chưa hề nói một câu anh ý là người keo kiệt,đấy là anh đọc và tự anh kết luận về anh ý đó nha.Em để mọi người tự đọc,tự suy nghĩ và tự kết luận mờ.Hờ...hờ...!!!
    Và cũng thưa với anh rằng,tính toán chi tiêu tiết kiệm có khoa học là một điều tốt,thậm chí rất tốt.Dưng mà chi tiêu tiết kiệm quá thành ra keo kiệt và bủn xỉn trong con mắt của mọi người thì khó chấp nhận lắm anh ạ.Đàn ông con trai ai lại đi đo lọ nước mắm,đếm củ dưa hành như thế bao giờ?Mất cái khí phách và tư chất đi.Em thiết nghĩ ông anh cũng nên xem lại hai cái khái niệm đó đi.Nhé ông anh
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Anh học ở đâu cái kiểu ăn nói thiếu tôn trọng người khác vậy? Xin lỗi anh chứ tôi ế mà gặp anh cũng cho vài cái tát rồi quay đi ko thèm ngó đến lần thứ 2...
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cô TranhongLe cư xử tốt đấy. Anh mà rơi vào hoàn cảnh của cô. Thì bỏ cbn tiền ra mua. Chứ *** thèm ăn cái của đó. Hị hị
    - Girl : Bức xúc thế em ???
  7. hanh_phuc_mong_manh

    hanh_phuc_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc suốt một lượt topic mà hầu như chẳng tìm thấy bài nào mang ý nghĩa tích cực cả, nó làm mình hình dung ra nơi một quán cà phê cuối tuần nào đó, một nhóm các cô không chồng ngồi buôn dưa lê với nhau, kể những câu chuyện hài hước về những anh chàng đang tán tỉnh mình và cười ngặt nghẽo để rồi lúc đứng dậy lại thui thủi một mình ra về. Như cô em Tranhongle trên đây chẳng hạn, đọc câu chuyện cô em kể là mình có thể hình dung ra cô em là người như thế nào. Một anh bạn rất thân đứng ra giới thiệu bạn mình với một anh chàng béo lùn xấu xí và keo kiệt, đương nhiên anh ta phải nghĩ rằng cô bạn thân của mình thì cũng chỉ phù hợp với đối tượng này thôi, nồi nào vung nấy mà. Và lẽ ra cô em tranhongle phải cảm thấy vui mừng hạnh phúc mới phải, một anh chàng như vậy có thể không phải là một người yêu lý tưởng nhưng sẽ là một người chồng đáng tin cậy, vì anh ta có chi ly tính toán thì mới có tiền mà mua nhà chứ. Lại phải quay lại vấn đề cách nhìn, nhìn người khác và nhìn mình, đừng bao giờ ảo tưởng về bản thân, mình như thế nào là quan trọng nhưng quan trọng hơn là mình trong con mắt của người khác thế nào, nếu không giải quyết được vấn đề này thì muôn đời vẫn phải ca bài CHỒNG TƯƠNG LAI UI,ANH Ở ĐÂU THẾ???*

    Cái anh hoainamvuong này hình như là cái "anh ý" trong bài của bạn tranhongle hay sao ý nhở???
  8. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ gặp đúa bạn học cùng đại học giờ đang dạy tại một trường ở huyện Tiên Lãng Hải Phòng. Hỏi thăm tình hình thì nó bảo vẫn nguyên như ngày nào . Nó bảo ở nơi tao: cao thi không có thấp thì không thông băng bằng (cùng trường thì các anh lập gia đình từ lâu lắm ) Mámì thì giục ở quê là muộn lắm rồi (26tuổi rồi ạ) khiến nó đêm nằm cũng mơ lấy chồng
    Chỉ mỗi cái là theo nó kể : tao mơ cả nhà dựng rạp người ra người vào mỗi tội chẳng thấy CHÚ RỂ đâu.
    Nó có mong ước năm nay đổi được con xe way đêm nằm mơ có con SH mỗi tội nó bảo tao thấy tao trèo lên xe mà chẳng biết đi như thế nào
    Kể chuyện cho mámì của tôi nghe mámì tui phán : chúng mày chuẩn bị đến tuổi hâm hấp rồi đau lòng không cơ chứ! đã vậy còn bảo thêm : bảo nó mơ xe gì thì mơ đừng mơ con SH mà lượn khắp làng không lại còn é nữa .
  9. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy sắp lấy vợ rồi...lên chắc em sẽ ko tát..uýnh..hay ngó ngàng đến đâu..và cũng ko pải phải gặp những người như anh ấy đâu..hihi...
    ối trời..thuốc đắng giã tật..sự thật mất lòng..mà em..mình ko thích thì cứ lắng nghe ý kiến của người ta..cũng ko nên..trì trích 1 cách nặng nề ..hay chụp mũ cho quan điểm khác biệt..như vậy.. ko tốt đâu..hì hì
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/07/2007
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 15/07/2007
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ cũng nghĩ là hãy cứ nghe họ nhận xét xem sao, không nên cứ thấy họ không có nhã ý là sẵn sàng mắng mỏ ngược lại, như thế thì còn gì là khách quan nữa. Với lại tớ cũng thấy các cô hay chê bai, AQ thật thì phải.
    Nhưng mà ''họ'' ở đây nghĩa là những người có ý kiến kiểu như anh bị mắng mỏ cũng không nên chụp mũ rằng các cô ấy toàn kiểu AQ, chê bai, chắc là cũng có chút sự thật chứ(ví dụ về anh gì keo kiệt đó nghe chuyện tớ không tin lắm nhưng chắc là cũng có nhỉ- lạ ghê)
    hờ hờ thấy ai nói cũng có một chút đúng. Thôi cứ nghe tất và chắt lọc vậy

Chia sẻ trang này