1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại xung quanh, cũng có nhiều người đã lập gia đình, nhưng không ít người vẫn alone đấy thôi.
    Này nhé, đứa bạn học cùng đại học, cũng xinh xắn, học cao học nước ngoài về, giờ thì làm giáo viên của một trường đại học, cũng đã vài lần rung động nhưng cũng chẳng đâu đến đâu cả. Có lần hai đứa ngồi nói chuyện, nó bảo bây giờ khó lấy chồng thật, trước khi có thể rung động được phải đo đếm rất nhiều thứ: chẳng hạn như gia đình hai nhà có môn đăng hộ đối không? Học vấn thế nào? Công việc ra sao, có ổn định không? Thu nhập thế nào? Nó bảo tất nhiên là chỉ cần tương đối và biết sơ sơ về thông tin đó thôi nhưng sau khi những thứ đó ổn rồi mới tiếp tục tìm hiểu về tính cách và con người. Có lẽ vì thế nên bây giờ nó mà không chỉ có nó, nhiều người khác nữa vẫn trong tình trạng phòng không nhà trống.
    Hai đứa bạn khác học cùng cấp 3 cũng trong tình trạng tương tự. Khổ nỗi chúng nó có đến nỗi nào đâu: từ gia đình, học hành đến tính cách. Ngày nào cũng buôn chuyện và buôn chuyện, chủ đề chẳng có chủ đề nào khác là tình yêu và gia đình. Hình như trong mọi thời đại nó lúc nào cũng được quan tâm đặc biệt.
    Mà không chỉ có các bạn nữ đâu nhé, ngay cả các anh cũng kêu ca ầm lên là ế vợ.
    Một anh tuổi đã đến mốc giữa của đầu 3, giám đốc hẳn hoi. Hình thức tàm tạm, gia đình cũng đoàng hoàng thế mà cũng suốt ngày than khó lấy vợ. Ngày trước tôi không hiểu lý do vì sao một người như anh lại không lấy được vợ thế, nhưng sau này hay nói chuyện mới hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó. Khi hỏi anh tiêu chuẩn dành cho người vợ của mình là gì, anh trả lời thế này: Trước hết là phía bố mẹ anh, các cụ muốn con dâu phải: chín chắn trong suy nghĩ, học hành tử tế, công việc ổn định, con nhà gia giáo, biết nội trợ, biết chăm sóc gia đình, hình thức phải khá. Ôi giời ơi nghe xong mà lạnh hết cả người. Nhưng mà chưa hết đấy chỉ là về phía gia đình thôi, còn về phía anh thì....abc. Anh bảo nó cũng chẳng phải là thực dụng mà nó chính là tiền đề cho một hôn nhân hạnh phúc. Chẳng biết có phải không nữa. Cứ cái kiểu này toàn tự mình làm cho mình độc thân.
    Xem nào, vẫn còn mấy anh đã đầu 3 rồi, cũng alone luôn. Người nào cũng có lý do này lý do khác để chưa lấy được vợ.
    Còn nhiều nhân vật trong kiểu tình trạng như thế này lắm nhưng xin kể đến nhân vật cuối cùng này, cũng chẳng phải đặc biệt gì đâu nhưng nó làm tôi băn khoăn mãi không biết bây giờ người ta lấy nhau và yêu nhau vì cái gì nữa. Tôi có một ông anh họ hơn tôi 8 tuổi. Về cơ bản cũng là người đàn ông theo như mọi người nói là có khối cô theo: tương đối thành đạt. Nhân tiện có cô bạn suốt ngày than ngắn thở dài về tình trạng khó lấy chồng, tôi quyết định làm bà mai 1 lần. Khổ thế chứ, thân mình còn chẳng lo xong lại còn lo cho người khác. Theo đúng như kịch bản, tối thứ 7, cả ba gặp nhau. Thấy mọi người nói chuyện cũng rôm rả lắm, có vẻ rất quan tâm để tìm hiểu và lấy những thông tin về nhau. Cứ tưởng sẽ trở thành bà mối mát tay ai ngờ.. Ngày hôm sau rất hứng khởi gọi điện hỏi ông anh, nhận được ngay câu trả lời: sao em không nói cho anh biết là bạn em chỉ cao có thế. Hik mà nó cũng gần 1m55 đấy chứ. Chán, thế mà vẫn chưa hết. Tối đứa bạn gọi điện: sao mày không nói quê của ông ấy ở...., tao đã không thích những người xuất thân từ đó mà ngay cả bố mẹ tao có biết cũng phản đối ngay. Chẳng còn gì để nói nữa, từ sau nhất định không bao giờ mối với mai, mai với mối nữa. Cuộc sống phức tạp thật!!!
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 13/11/2006
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, toàn thấy các chị vào đây tâm tình kể lể sự đời, việc mình thui , nghe ... não lòng quá . Cũng là do những quan niệm lỗi thời, cũ kĩ ở nhà mình, nên ngòai 24 mà chưa có gì thì đã bị cả gia đình căng báo động đỏ rồi . Sao phải khổ thế nhỉ, em đây cũng vậy này , mặc dù mới có 20 tuổi, đang học xa nhà, mà suốt ngày bố mẹ hỏi "có người yêu chưa " hoặc là "có quen thằng Tây nào tử tế thì ... túm chặt lấy nó nhé" , lại còn nhờ bác em ... mai mối cho nữa . Đáng chán thay! Mà mình thì có phải thiếu người thích, thiếu tình yêu đâu cơ chứ . Cũng may mắn là em không ở VN, chứ như 1 chị bạn của em (năm nay 31 ròai, nhưng vẫn phòng ko chiếc bóng) than rằng " ở VN áp lực lắm, chị sang đây mà cảm thấy trẻ ra bao nhiêu, sống thỏai mái tinh thần, không lo suốt ngày bị hỏi chuyện chồng con ..." Và cứ nhắc chuyện gia đình, là chị ý thở dài 1 cái thườn thượt , lắm khi cũng khiến em đây chạnh lòng, mặc dù mình còn quá trẻ để nghĩ 3 cái chuyện đó.
    Thực ra theo em cảm giác và những truyền đạt của người đi trước thì ngòai 30 tuổi (cả nam lẫn nữ) có lấy nhau mà mới chỉ gặp có vài lần , vài tháng tới 1 năm, thì tình yêu dường như (hoặc chắc chắn) ko được như thời trẻ nữa, lúc đấy thì chỉ phần nhiều là cái nghĩa mà thôi . Lâu dần, họa may sẽ nảy sinh cái tình, mà cũng tùy từng đôi, từng người, nếu họ biết cách trẻ hóa và thi vị hóa cuộc sống gia đình hay ko. Cuộc sống biết là quá đơn giản thì sẽ nhàm chán, nhưng vốn dĩ nó là do quan niệm của con người hình thành nên mà, và con người với nhau cũng sẽ có thể thay đổi được những quan niệm, suy nghĩ cố hữu ấy.
    Xem ra là ... đời còn dài, và tương lai còn mù mịt lắm !!!
  3. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này buồn cười nhỉ. Còn nhớ cách đây không lâu có cái topic của các anh cảm thấy khó lấy vợ.
    Mỗi người mỗi ý mỗi hoàn cảnh, nhưng chung qui lại là kêu chán, kêu không hợp, kêu không có cảm giác.
    Sự thật cho thấy, có những người yêu nhau rồi đám cưới, nhưng rồi lại chia tay, hoặc không hạnh phúc. Cũng có những đôi, không yêu mấy nhưng rồi đám cưới rồi thấy yêu hay cái gì đó tương tự nứu kéo nhau đến mấy chục năm. Đời chẳng ai biết trước được. Nhưng ai cũng muỗn mưu cầu hạnh phúc, muốn có được hạnh phúc. Có điều nhiều người lười, muốn hạnh phúc đến dễ dàng. Cuộc sống nên có gánh vác, ''dám yêu dám hận'' , bạn không có được cái này thì bạn sẽ có được cái kia. Những bạn không lười nhưng hạnh phúc lại không đến dễ dàng chắc hiểu rõ điều này.
    Có bạn than rằng, gặp gỡ lần đầu tiên, hỏi hết các chuyện học ở đâu, làm gì ... là hết chuyện, thấy chán. Thế thì cũng chán thật. Chi bằng biến cái chuyện hỏi han đấy sang thành trò chơi đoán chữ. Ví dụ như học đại học nào ? Khoa học xã hội ? (đúng thì gật, sai thì lắc) Nghiên cứu ? (sai thì lắc) Kinh doanh (lắc) Ngoại ngữ (gật) Tiếng của một nước châu Âu (lắc) Tiếng của một nước là những hòn đảo (gật). Thì ra là học trường ngoại ngữ khoa tiếng Nhật. Thế có phải là vui hơn không và nếu mà vui chuyện thì không biết còn đi đến đâu ?
    N
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    May là bố mẹ tớ rất tâm lý, mẹ bảo: Nó là cái duyên, với lại vẫn trẻ, lo gì. Chỉ có điều mỗi khi về quê, đầu làng đến cuối xóm ai cũng hỏi, hình như người ngoài quan tâm đến mình nhiều hơn
    Tớ thì tớ vẫn tin tưởng, vẫn hi vọng sẽ có một tình yêu đích thực, chắc lo lắm thì cũng fải vài năm nữa mới lo, hihi...chỉ là thi thoảng hơi chạnh lòng tí thui
    Thực ra, không fải là lo không lấy được chồng, lo là lo không biết có yêu được hay không ý
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    kiểu bác này được đấy
  6. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản thì em nghĩ bản thân mình cũng chưa phải sốt ruột lắm đâu, nhưng áp lực từ nhiều phía. Mọi người suốt ngày hỏi "khi nào thì cưới", nói không phải phép chứ sao họ nhàn rỗi và quan tâm đến mình thế nhỉ?
    Em thuộc thành phần ko muốn cưới chồng sớm mà cứ bị thúc giục cưới. Bác giai nhà em khăng khăng cùng lắm là cuối sang năm phải cưới, em thì muốn ít nhất phải 3 năm nữa cơ. Nếu ko chờ được em 3 năm nữa thì ...anh cứ tự do đi lấy vợ vậy, em chả care.
    Các bác hãy bền tâm vững chí nhứ, đừng vì mọi người thúc giục ác quá mà nản lòng. Nếu tin thì ai cũng có duyên số mà.
  7. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hihi...mình vào đây thấy nhiều em gái ..chưa người iu..chưa chồng quá...quả thật bây giờ khó lấy chồng lấy vợ thật đấy......nhưng thực ra khó hay dễ thì thiên hạ vẫn lấy chồng lấy vợ ầm ầm...
    Bản thân mình gần đầu 3 nhưng vẫn máu chơi...chưa máu lấy vợ lắm...nhưng chắc cũng phải lấy vợ trong thời gian tới thôi......
    Quả thực mình thấy các bạn gái than..nào nà ko thấy rung động..nào nà anh này thế này ...anh kia thế kia..sao mà khó thế..hihi...mình thấy ..mọi vấn đề khó..nhưng thực ra ko pải là quá khó...mà chẳng qua các bạn tự làm khó mình thôi...hihi....
    for example...
    khi bạn mua 1 chiếc PC mới cóng...điều đầu tiên bạn pải làm gì...cần pải cài cho nó OS Windows...:D ..sau đó cài cho nó...các application khác ví dụ như OFFICE 2003...hay MTD 2002..vv...
    sau 1 thời gian máy tính hoạt động good..nhưng 1 thời gian sau PC của bạn sẽ có trục trặc..hoặc là có spyware hoặc virus ...bạn cần pải làm gì?
    -cần pải update antivirus....trình diệt spyware ...sau đó tiến hành scan virus and spyware...
    vậy là PC của bạn lại chạy tốt....
    đưọc 1 vài tháng PC good stable nhưng lại xuất hiện 1 vài chú hacker viếng thăm...bạn sẽ bị lose dữ liệu và 1 số file của bạn bị corrupted...ha ha...
    oh..so bad...bạn lại pải nhờ đến IT specialist enable firewall...để ngăn hacker xâm nhập ...
    cứ thế cho đến khi mircosoft thông báo rằng...PC của bạn cần pải update service pack ...để tránh hệ thống của bạn gặp 1 số lỗi ko thế cứu chữa....VV và VV....
    vậy đó...cuộc sống là vậy...luôn cần pải review lại chính bản thân mình trước khi nhận xét...người khác....
    -mình ko pải là 1 người hoàn hảo....nên cũng nên chấp nhận 1 số điểm xấu ở người khác...và dần dần improve mình và người ta...
    -bản thân mình ko pải là 1 hệ điểu hành ưu việt....luôn gặp 1 số lỗi ..luôn cẩn phải repair ..fix..vv và vvv....
    ...tóm lại mình thấy toppic này rất hay và rất mong muốn các bạn gái ..trai..trong này nhanh tìm đc 1 hạnh phúc nhỏ nhỏ...sao cho mỗi khi...trước lúc đi ngủ..khẽ mỉm cười...và ngủ thật ngon (đôi khi trằn trọc 1 chút vì người ấy ..cũng hổng có sao )
    [/size=4]P/S:bài viết của mình chỉ mang tính chất tham khảo , dựa trên quan điểm của mình...mong các nhà phê bình đừng trì chích ..quá nặng..nha..he he
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    bài của bác okie phết đó chứ
    Chúc bác sớm lấy vợ nhá. Em cũng vẫn đang thích tự do như bác.. nhưng chắc vài ba tháng nữa cũng phải suy nghĩ tính toán cẩn thận lại.. hì hì...
  9. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tối, cô em hàng xóm chạy sang: chị ơi tháng sau em cưới chồng, hai tuần nữa ăn hỏi, chị sang cho vui nhé! Hik, mình đúng là già thật rồi. Cô bé này kém mình hai tuổi thế mà cũng đã hoàn thành sứ mạng cao cả của một người con gái khi đến tuổi lấy chồng. Tôi vô tư hỏi ngay "vẫn cái anh làm cho công ty nước ngoài đó à?", chẳng biết câu hỏi này có nhanh nhẩu ẩu đoảng và hồn nhiên quá không vì tôi nhớ không nhầm mới cách đây chừng 3 tháng, các tối thứ 7 vẫn thấy anh ta chờ trước cổng, mà mối tình này kéo dài gần 4 năm rồi thì phải. Thế mà nhận được ngay câu trả lời của em: "Không phải anh đó đâu chị ạ. Anh mà em sắp lấy hơn em nhiều tuổi và rất giỏi. Anh ấy là giám đốc của công ty ...Em vẫn còn yêu anh người yêu cũ nhưng bố mẹ em bảo lấy anh này mới môn đăng hộ đối. Chắc cả đời này em sẽ không quên được anh người yêu cũ đâu ạ". Nói chuyện với cô bé rồi, tự nhiên cứ rối tung lên trong suy nghĩ. Ngày còn nhỏ rất thích một bài thơ, chẳng biết tên là gì cả nhưng tóm lại có đoạn thế này:
    ...Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một..."
    "...Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì Thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình..."
    Chắc bây giờ những câu thơ này không đúng với 1 bộ phận thanh niên nữa rồi. Hik nói như đối với quần áo là: lỗi mốt.
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 13/11/2006
  10. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu bài, bao nhiêu ý kiến nhưng tác giả vẫn tiếp tục nhận thiệp cưới ..... đương nhiên là thế rồi, mùa cưới mà
    Chia sẻ với tâm trạng này chút . Tôi cũng gần gần đầu 3 rồi nhưng nghĩ tới chuyện cươi sắc cưới là ớn đến cổ....không biết tới bao giờ mới nghĩ khác được

Chia sẻ trang này