1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Hì,cho tớ đăng ký tham gia hội này phát cho nó xôm,đỡ lạnh nhé

    ---------------
  2. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đặt các tiêu chuẩn quá cao của con người và con người đó thực sự chỉ là ảo ảnh trong mơ không hiện hưũ trong cái thế giới thực này.
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn chongchong có vẻ hơi khó tính nhỉ, chắc nhìu tuổi lên lì rồi, cứ kiểu cổ điển của các zai nhà ta xin số dt rồi nhắn tin, đong đưa ko còn cảm hứng nữa nhỉ. Cứ thía này thì ko biết bao giờ mới có đột biến.
    Trước tớ cũng nghĩ là có duyên thì tự khắc là dc chả phải tìm nhưng chờ duyên thì lại lo chả biết bao giờ thì có duyên. Nói tói lại là có cơ hội cứ phải xin số dt thoai, biết thế nào dc, ko xin lúc gì lại tiếc.
  4. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc cái box tâm sự này 1 hồi bắt đầu nhen nhóm lên í định lập cty tim bạn trăn năm Dưng mà fải khi nào lấy chồng đã, chứ cẩn thận lại lắm mối tối nằm không hì hì
  5. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    uhm,khong co thoi gian di cua cẩm,ế mất rùi
  6. hoacat1841

    hoacat1841 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không có thời gian đi cưa cẩm ... thế mà lại có thời gian online ... buôn dưa ở đây ah hihiiiiii
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ối giời, giọng điệu con giai.
    nghe bác này nói em nhớ đến 1 câu của 1 anh ...tán em "ai đi thì sẽ đến"... chả hiểu bác ấy đi đâu và đến đâu nhưng quả thật em thấy hời hợt lắm, ko mê nổi.
    ế lắm nhưng em nói thật, sống đến chừng này tuổi đầu rồi để có lúc ân hận "sao mình vẫn dại thế" thì em ko can tâm.
    thôi thì "bao giờ cái duyên cái số nó đổ ập vào đâu, trốn ko được, né ko xong thì...lấy được chồng" chị em nhỉ !.
  8. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic hay ho quá tại mình cũng hoàn cảnh xế.hihi...cả nhà kêu gào thảm thiết,mai mối cũng nhiều dzưng hình như chưa đến số.Thôi đành kệ giời kệ đất,đến đâu thì đến,Chí phèo còn có Thị Nở mà,lo gì...Nghĩ nhiều chóng già lắm
  9. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thien098 đã hỏi thăm. Tối qua vào box "tâm sự" lại thấy chủ đề được kéo lên. Hành trình đi tìm nửa đối với nhiều người sao đơn giản thế, dường như mọi thứ đã sắp sẵn. Còn riêng với tôi, khó khăn vô cùng, lúc nào cũng phải đấu tranh, mệt mỏi quá! Bây giờ mọi ngươì vẫn hay nói con gái lấy chồng ở tuổi 27 là đẹp thì tôi giờ đang ở đúng thời điểm đó. Thực ra nếu chỉ có mình mình, 30 tuổi lấy chồng cũng chẳng sao cả, nhưng xem ra bố mẹ tôi đã lo cuống quýt rồi. Mặc dù không thể hiện ra nhưng tôi biết các cụ sốt ruột lắm rồi. Lâu nay không vào đây vì có nhiều lý do, công việc bận tối mắt mũi, chẳng có thời gian để thở. Và còn một lý do quan trọng hơn là hình như tôi đã tìm được một nửa của mình (chẳng biết có phải thế không nữa). Nếu kể ra ở đây có lẽ sẽ lạc chủ đề nhưng mà quả thực tôi đang bế tắc quá, chưa biết phải làm sao, nhân tiện vừa tâm sự và biết đâu lại tìm được lời khuyên nào để giải toả bế tắc trong lúc này.
    Cách đây hơn nửa năm, tôi tình cờ gặp và quen biết một người đàn ông hơn tôi gần 10 tuổi. Ban đầu tiên khi gặp, tôi không một chút cảm tình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xa hơn với anh ấy vì quả thực hình thức bề ngoài tôi nhìn không lọt mắt. Chúng tôi cho nhau số điện thoại và cho nick. Mối quan hệ ngày càng khăng khít khi hàng ngày chát và nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Tôi cảm nhận con người này có gì đó vừa mạnh mẽ, vừa chín chắn. Đây chính là những thứ tôi cần ở một người đàn ông. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào chúng tôi yêu nhau. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế vì cuối cùng tôi cũng gặp được người đàn ông cho riêng mình. Như những thủ tục thông thường, sau khi yêu nhau được một thời gian, tôi đưa anh về nhà và giới thiệu là bạn trai. Thật may mắn là bố mẹ tôi cũng có thiện cảm với anh. Và chỉ sau khi giới thiệu anh với gia đình ít ngày tôi phát hiện ra anh đã từng có một người vợ và một đứa con (hai người đã li hôn sau vài năm li thân). Đau đớn và không thể hình dung được tại sao mình lại rơi vào tình huống như vậy. Anh đã nói dối tôi. Thời gian đó, tôi tưởng mình không thể tiếp tục sống và không thể gượng dậy được nữa. Nhưng cuộc sống đâu phải muốn sống là sống mà muốn chết là chết, tôi lại tiếp tục cố gắng và phấn đấu. Anh đã ở bên và động viên tôi rất nhiều. Anh cũng giải thích và hứa hẹn sẽ mang hp đến cho tôi. Cho đến nay, tôi đã biết được điều này chưa đầy một tháng, vẫn còn đắm chìm trong mê muội và đau khổ. Tôi thực sự chưa biết mình sẽ thoát ra khỏi tình trạng này như thế nào. Gia đình tôi vẫn chưa ai biết chuyện này cả. Hiện giờ trong mắt mọi người chúng tôi vẫn đang yêu thương nhau thắm thiết. Mà thực tế vẫn vậy, tôi yêu anh và cố gắng vượt qua chuyện này để có thể đi xa hơn, có điều tôi đau khổ vô cùng khi nghĩ đến chuyện anh đã một đời vợ và tất cả những thứ kèm theo đó... Tôi bế tắc...
  10. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    bạn nên suy nghĩ cẩn thận nhé. Vì tại sao anh ấy lại nói dối bạn? Liệu còn điều nào anh ấy vẫn giấu bạn nữa không? Hơn nữa điều ấy trước sau gì bạn cũng biết mà anh ấy vẫn dối? mình hiểu bạn đang yêu anh ấy, nếu bạn chấp nhận được tất cả thuộc về anh ấy thì không nói gì, chỉ sợ nhất là khi bạn phát hiện thêm điều khác mà không thể chấp nhận được thi sẽ đau khổ lắm đấy. Chia sẻ

Chia sẻ trang này