1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohoangdd

    meohoangdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ việc bực mình, tôi k quan tâm đâu.Đây là box tâm sự,ai nghĩ gì cứ việc nói ra, k thì gọi là tâm sự làm gì? Đây chỉ là thế giới ảo, ăn zải vàng zải bạc zì, ai biết ai là ai mà tôi fải nói khoác.Tôi chả hiểu sao bạn lại nhảy đong đỏng lên thế .Bạn ăn nói vô duyên quá, ngứa cả tai tôi.Bạn là đàn bà , bạn thèm có con.Vậy là do tôi cũng là đàn bà,tôi cũng fải thèm như bạn sao?Quên đi. Đừng nghĩ ai cũng như mình, k có chuyyện đó đâu.Bạn vừa lanh chanh vừa hấp tấp. Đại đa số đàn bà VN ai mà đẻ 2 con gái liên tiếp là cuống lên mong có con trai để giữ chồng, sợ chồng muốn con trai sẽ kiếm vợ nhỏ.Vai trò của đàn bà khi đó mới rẻ rúm làm sao. Thiên với chả chức, rách việcc.
  2. mooncatt

    mooncatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích có con. Rất thích. Nhưng mình muốn có con cho riêng mình, không phải lo ngay ngáy chuyện giữ chồ gì cả.
    Đúng là làm thân đàn bà thì khổ đủ đường. Đàn ông không phải đau đớn gì, không hiểu đâu. Như Mẹ mình này, sanh con, nuôi con một mình, chồng thì biệt tích, chỉ lo sướng thân, có lo gì tới vợ con đâu. Hic... Nói như bạn gì trên này ấy cũng đúng cơ. Nghĩ thật là bèo bọt.
  3. meohoangdd

    meohoangdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình thic làm mẹ ...kế thôi.Với nhiều ng fụ nữ, có con là hp, nhưng với mình k thế, mình thic nhiều thứ khác hơn. Mình chỉ khó chịu khi ai ai cũng áp đặt suy nghĩ của bản thân họ lên người khác. Ai cũng gào lên " phụ nữ là phải thic đc làm mẹ" Ai mà khác thế là họ qui kết đủ thứ, nghe mà ngứa hết cả tai.Ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài,fụ nữ có ng thế này thế khác nhưng họ cứ đòi ai cũng phải giống họ như kiểu chai coca cola sản xuất hàng loạt í.
  4. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    MÌNH KO BIẾT LÀM MẸ NHƯ THẾ NÀO NHƯNG MÌNH THÍCH CÁI CẢM GIÁC CÓ 1 MẦM SỐNG TRONG NGƯỜI, NÓ LỚN TỪNG NGÀY VỚI SỰ CHỜ ĐỢI CỦA NGƯỜI MẸ , NÓ NHÚT NHÍT TỪNG TÍ,......... CÁI CẢM GIÁC MUỐN ĂN MÓN GÌ CŨNG FẢI NGHĨ CÓ BỔ CHO CON KO., dù 1 người lười ăn như thế nào cũng sẽ ăn rất nhiều ...........KHI NGƯỜI MẸ QUÊN NÓ ĐI 1 TÍ DƯỜNG NHƯ NÓ BIẾT VÀ ĐẠP THẬT MẠNH NHƯ MUỐN NÓI"mẹ quên con hả"............KHI NGƯỜI MẸ KHÓC VÌ BUÔN DƯỜNG NHƯ NÓ BIẾT VÀ YÊN LẶNG THEO.............RÙI CUỐI CÙNG LÀ SỰ ĐAOU DỚN KHI SANH...GIỐNG NHƯ NÓ KO MUỐN RA KHO BÙNG MẸ ĐANG CÓ NIẾU KÉO ĐỂ Ở LẠI TRONG BỤNG MẸ LÂU THÊM CHÚT NỬA
    ghi chú: tất cả là trong nhật ký của mẹ tớ nha tớ chưa có con đâu
    NHƯNG THÍCH NHẤT CÓ LẼ: nếu là chồng khi ly hôn thì là người dưng như đứa con thì vẫn là ruột thịt của mình
    con chồng vẫn là con chồng chỉ là ko ghét bỏ nó chứ hỏi mấy ai có thể thương con chồng hơn con mình ko
  5. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không quay trở topic này, ko phải vì đã lập gia đình rồi mà chỉ có đủ thời gian cho việc cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Trước đây do ko hoà hợp với vợ nên anh bỏ ra nước ngoài làm việc. Khoảng Tết âm lịch 2008, tôi biết được sự thật về hoàn cảnh của anh nhưng cũng chỉ 2 tuần sau đó lại rời VN tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Đó thực sự là thời gian khủng hoảng của tôi. Chúng tôi vẫn liên hệ qua internet, điện thoại hàng ngày hàng giờ. Gìơ nghĩ lại sao mình cứ âm thầm chịu đựng để đến mức stress thế mà ko kể cho bố mẹ or anh chị em để nhận được lời khuyên. Có lẽ đấy là sai lầm đầu tiên trong những chuỗi sai lầm tiếp theo. Quãng thời gian từ ngoài tết âm lịch đến tháng 7, tôi chìm đắm trong đau khổ. Có lẽ cái kiểu người nó thế rồi không thay đổi được, tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của anh. Thậm chí ngay cả đi trên đường đầu cũng miên man suy nghĩ. Tình trạng sức khoẻ cũng kém đi rất nhiều có lẽ bị ảnh hưởng bởi stress. Tôi không ăn được, không ngủ được. Người gầy và yếu đi hẳn. Tôi không nhớ rõ mình đã đi khám bệnh bao nhiêu nơi, từ bệnh viện nhà nước đến khám tư. Có một điều rất đơn giản lúc đó tôi không nghĩ ra chỉ cần tư tưởng thoải mái tôi sẽ hồi phục dần sức khoẻ. Lúc đó anh vẫn ở nước ngoài và hàng ngày vẫn động viên tôi. Tôi thấy mình mâu thuẫn thật, bởi vì người đang làm tôi stress và phải suy nghĩ chính là anh thì lúc đó tôi lại cũng lấy chính anh làm điểm tựa để nâng đỡ cho mình. Có lẽ vì đau khổ quá nên nhiều lúc tôi hờn dỗi anh, trách móc anh... Tôi cứ sống thế trong vòng 5 tháng. Đến tháng 7, anh về VN thăm nhà và cũng là dứt điểm toàn bộ với vợ cũ về việc nuôi con, chia tài sản...

Chia sẻ trang này