1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Toàn thấy chị em than khó, thi thoảng có anh đá ra đá vào vài câu rồi chuồn mất, hehehehehe.... Dài quá chẳng đọc hết được, lấy vợ lấy chồng mà còn không khó thì cái gì khó. Chọn 1 người sống cả đời mấy chục năm mà chọn đại không suy nghĩ là chết đó.
  2. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    oài, lâu lâu mới vô ttvn mà đâu đâu cũng thấy topic xung quanh chuyện lấy vợ lấy chồng, thế này là thế nào nhỉ Xem ra bởi đang là mùa cưới, mùa hạnh phúc, mùa tình yêu mà lại , nên mùa này dễ gây cảm xúc cho những tâm hồn đang be single
    uhm... mình cũng single, nhưng chẳng thấy vội, chẳng sốt ruột... Không Hêêêêề... Thật ra lấy thì không khó, quan trọng là lấy người như thế nào hehheheh Phải Lấy Người Như Anh ( cái avatar của mình hợp với topic này fết)


  4. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To: Sweethanoi,
    Rất tâm đắc với bài viết của bác, thực sự đọc rồi thấy đâu đó có hình bóng mình trong đó. Đúng như bác nói cái cái quan trọng nhất còn thiếu đó là cảm giác thực sự muốn chung sống "hai mình", được chăm sóc, được yêu thương một ai đó. Thực ra cái cảm giác ấy cũng đã từng có. Đã có lúc ra đường thấy các đôi âu yếm nhau, thấy chạnh lòng, cô đơn khủng khiếp. Nhưng bây giờ, tự nhiên sau những bước hẫng, tạm thời mất hết cảm giác, chẳng còn thấy thiết tha gì cả. Chắc mong muốn lấy chồng giờ là để thực hiện nghĩa vụ với bố mẹ, trách nhiệm với bản thân mình và cũng là để cho phù hợp với quy luật thôi.
    Dù sao cũng cảm ơn bài viết rất chân thành mà cũng không kém phần sâu sắc của bác!
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 14/11/2006
  5. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tác giả này phải bị/được ném vào hoàn cảnh độc thân, tự lập; lúc đó mới có cảm giác thiếu vắng, trống trải, thèm khát một vòng tay ấm áp. Đến lúc đó khéo lại ngã vào bất cứ ai cũng nên.
  6. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    anh cũng đang ế nè, anh sẵn sàng làm ma để rước em đó, mình làm quen đi thôi!
  7. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các cô chưa từng trải mà không nghe theo kinh nghiệm của người lớn là hỏng hết.
    Cái tuổi 25, 26 là cái tuổi bắt đầu phải lo cơm áo gạo tiền rồi, tình cảm nó không còn đơn giản, lãng mạn trong sáng như thời đít 1 đầu 2 nữa. Ấy thế nhưng nhiều cô vẫn luyến tiếc những rung động trong sáng đầu đời, vẫn muốn đi tìm lại những xúc cảm đã một đi không trở lại ấy thì tìm làm sao nổi? Cứ mải đi tìm trăng đáy nước mà quên mất một thực tế là mình đã GIÀ. 26 tuổi, tức là chỉ còn 4 năm nữa là đến đầu 30, cái ngưỡng của tuổi già tâm lý thực sự. Mà 4 năm này là 4 năm đi kèm công việc, thời gian trôi vùn vụt. Các cô liệu còn có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cái tình yêu để chọn được 1 người thích hợp nhất cho mình?
    Thương các cô lắm, chỉ biết nói đến thế thôi, nhưng các cô chắc không chịu hiểu đâu.
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Giai độc thân nào mà cũng như bác tể tướng này thì có lẽ em tự nguyện vào chùa gõ mõ tụng kinh muôn kiếp.. hic!
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi làm về nhà.. nhìn vào căn phòng không bóng gái, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo đơn côi nên anh phá lệ.. tự cho phép mình vào box Tâm Sự, và mạn phép với chủ tốp pít cho anh xả ra chút chất sến đang chứa trong ruột.
    Anh nghĩ cô Tư Nai nên tôn trọng, và chịu khó lắng nghe những lời tỏ bày hay những ý kiến đa nhiều chiều.. cái chổ vàng khè mà cô hai lai ấy. Anh chưa hề khẳng định đó là cách sống của anh, nhưng cho dù 1 thằng giai già có khả năng thực hiện cái việc.. ăn cơm nguội để chờ thời cưới vợ thì cũng không có gì lạ lắm đâu. Có thể các cô chẳng bao giờ hiểu hết.. ruột phèo của một thằng giai già đang chịu cảnh độc thân, cũng như tụi anh khó có thể nào hiểu thấu hết được các cô gái già.. ngoài cái chuyện mõi mòn vọng phu.
    Trong mỗi cá nhân điều tồn đọng vài 3 cái sự thật, mà các cô may mắn không được biết.. mỗi khi được 1 thằng giai nó kưa, hầu như chúng nó sẽ tiêu hủy hết những cái hành vi trong quá khứ.. có thể làm cho các cô cạo đầu đi tu. Sự thật về những thằng giai có thể làm cho các cô phải đi tu.. đông nghẹt đầy đường. Vì thế để khỏi suy nghĩ vớ vẫn, các cô nên nhìn những đối tượng giai.. với cái nhìn theo như trí tưởng đẹp đẽ của các cô.
    Gần đây anh có đọc lướt sơ sơ tự truyện của lão thành xi nê ma Lê Vân, đọc xong cảm thấy rùng mình mẩy.. từ thuở măng tơ yêu 1 thằng cha đáng tuổi bố đã có vợ, trưởng thành cũng yêu 1 thằng Tây lai có vợ, đến lúc xế chiều nhai trầu cũng yêu phải 1 thằng giai già sữa bò Hòa Lan có vợ. Khối người khinh bỉ rủa xả, nhưng riêng anh đánh giá rất cao.. cái chất dám thổ lộ những điều mà thiên hạ cho nhục nhã và cần giấu nhẹm ở trong ruột.
    Không biết các cô đã ngấp nghé.. sắp bước vào hàng 3 còn ê cảm thấy sao, chớ hiện tại anh rất ngại phải kưa gái. Nói ra chỉ sợ các cô cười chê.. bi giờ nhiều khi không biết phải bắt đầu kưa như thế nào.? theo thể thức nào.!? Chú gì ở trên phát biểu khá đúng.. tìm lại cái cảm giác rung động lãng mạn như cái hồi xưa ư.!? quả là một việc mò trăng đáy nước.. có lẽ trừ phi mối nhân duyên xưa đội mồ sống dậy thì may ra...
  10. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To: BOLAKHOI
    Nếu muốn ngã và có thể ngã được thì cũng chẳng để đến bây giờ đâu BOLAKHOI ạ. Ngay cả bây giờ cũng thế thôi. Giá mà được là người chẳng có bản lĩnh có lẽ giờ đã yên vị ở chỗ nào đó rồi.
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 14/11/2006

Chia sẻ trang này