1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    @ bác Tể tướng: Một cao thủ tình trường bên box tư vấn tình iu mà bây giờ mò vào đây phát biểu câu không biết cưa gái như thế nào . Thế mới biết "vào đây giá trị xã hội đảo lộn hết cả" chẹp chẹp, tiếc thay!
  2. u3x

    u3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có em nào muốn ngã không, anh đỡ cho.
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cô Múa trên cây hoàng làn có lẽ không hiểu thấu hết cái tinh thần cưa gái của tụi giai già nên phát bẩu có phần sách giáo khoa cải cách thí điểm.
    Đây là lãnh địa Tâm sự Box, nên thiết nghĩ đồng đảng Te tuong có trót xì són ra chút xíu âu cũng hợp với cái lẽ tự nhiên phong thổ.
    Quay lại chuyện chưa kịp hít hưởng trái xoan đã toan về già thì sáng nay 3www tui có dịp gặp lại mấy vị cô nương không xinh hăn hẳn nhưng hơi hơi ngon, ô mai xấu nhưng vẫn duyên duyên, và có ít nhiều học thức.
    Các vị cô nương ấy, có người vừa tháng trước móc túi 3www chút đỉnh tiền mừng. Tất nhiên tui rưng rưng khóc cho cái túi tiền eo hẹp của mình và xụt xịt luôn cho cả cái sự dũng cảm giảm giá kiếm chồng của nàng.
    Còn nhớ lúc xưa vị cô nương này mang tay trắng đi tìm tình yêu với mỗi tâm niệm " ...bố mẹ bảo ăn ở hiền lành tình yêu sẽ đến..". Đằng đẵng bao năm giời nàng ăn ở kiểu quái thái lập dị gì không biết nữa ...chỉ biết tới tận đầu 3 đít chơi vơi nàng mới cắn răng úp sọt được thằng, tình nguyện viên chữa bệnh tứ chứng nan y cho gia súc, người Pháp.
    Một vị cô nương khác (đã có thời gian tui mến mộ nường đôi chút) khi được tui phỏng vấn " Dạo này tình cảm có gì mới mẻ không ? Mấy tay tổ cưa đục đẽo em tới đâu rồi". Nàng tưng tửng trả lời " Pình phường".
    Ai tôi không biết, chứ tui nghe chữ bình thường thì tui vui lắm. Tui cứ tưởng nàng trả lời "Xuất xắc" thì tôi hết cơ hội. Nay bình thường thì có lẽ nàng đang đánh tín hiệu cho tui quay lại sống với những kỉ niệm lãn mạn tưởng đã khuất núi.
    Kiểu này thời gian tới tui liều mình quăng thân "vơ đại lấy tội" là nàng thử xem sao.
    Vị cô nương thứ 3, thời xuân sắc <24 còn đâu ? biết nàng mông má khá kĩ nhưng không thể che dấu nổi gánh nặng tuổi tác. Thương nàng lắm, tuy vậy nàng vẫn kiêu như gái 18, nàng đang đi tìm anh, anh thì đang ở nơi nao. Nàng hỡi nàng có hiểu nàng đang kéo tụt nhan sắc, sức khoẻ, tuổi xuân, và mưu cầu hạnh phúc chỉ vì thần thánh hoá 1 hình bóng anh giai từ lâu không còn sủi tăm trên cõi trần thế.
    .......................
    Các đạo hữu ạ, đành rằng công cuộc tìm chồng kiếm vợ của chúng ta lúc này giống như Việt Nam giai đoạn 11 năm về trước, nóng đít nhấp nhổm chứng kiến các nước bạn đua nhau chạy vô võ trường thương mại thế giới. Thử thách có đấy, rủi ro có đấy nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng sáng lạn, thôi thì cứ phải tích cực theo đuổi đàm phán đa phương, song phương rồi tiến đến ký tuyên bố chung mới mong lịch sử sang trang được.
  4. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    các em vô đây ( ttvnol ) đều là người giỏi cả , em nào muốn ngã về Tam Điệp anh đỡ cho ...
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trong phần lớn các trường hợp tại sao mọi người cưới nhau , thử lấy ng đàn bà làm vd: Xấu hổ vì cứ phải ở nhà cha mẹ đẻ , nhất là khi các bạn gái đã theo nhau đi chống lầy, phải làm một khúc ruột thừa, quả bom nổ chậm trong nhà, muốn tự lập, làm bà chủ cai quản trong nhà, ...thêm vào đó là nhu cầu về thể chất đc làm mẹ để bắt đầu xây tổ ấm,
    Còn đàn ông lại có động cơ khác:
    Thứ nhất: tâm trạng mệt mỏi, chán ngấy c/s độc thân, sự bừa bãi trong phòng, ăn uống linh tinh ngoài tiệm, rác rưởi , tàn thuốc lá, quần áo bẩn chất đống trong nhà tắm, những món nợ nần, vô số những người bạn không khách khí, thô lỗ ...
    Thứ hai cảm thấy rằng c.s gđ có lợi, khoẻ mạnh, tiết kiệm hơn, ,,
    Thứ ba là với ý nghĩ rằng có gđ là sẽ phải có con cái, mình trước sau j rồi cũng chết đi, nhưng một fần của mình vẫn còn lại trên đời này, một cái j đó giốngn hư sự ảo mộng về bất tử,
    Thứ tư là sự quyến rũ ngây thơ vô tội của sắc đẹp ...
    còn có những suy nghĩ về của hồi môn ..
    Ngoài ra còn có sự tổng hợp cô đơn .. tâm trạng giống anh Tèo trên kia ...
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc chỉ muốn bên cạnh mình có người nào đó thì thầm nhỏ to bạn bè thì cũng có việc của họ ,có người nào đó bên để mình cảm thấy sự gần gũi.Ngày trước không biết đã xa lắm chưa dù hồi ấy mới lớp 10,11,12 cảm giác tình cảm ấy không phải tình yêu nhưng sau này biết thì đó đó là tình yêu thực sự.Người bạn đó biết nhau từ hồi lớp 6 ,chúng em đã chơi với nhau rồi,nhưng cuối cùng cũng chỉ vì hoàn cảnh nên phải xa.Bây giờ họ đã lấy chồng và có 1 nhóc.Bên cạnh cô ấy em cảm thấy sự thoải mái ,giản đơn,dễ dàng..
    Bây giờ em mới 23 thôi nhưng em biết sự cần thiết của người vợ là rất quan trọng trong gd.Khi em có cảm tình với ai,thì em cảm giác người đó có cái gì đó rất đặc biệt,cảm giác xung quanh người ấy luôn có sự yên bình.
    Không biết các anh em khác có cảm giác này ko,lúc về nhà không thấy ai có khi em lại đi luôn vì về nhà cũng chẳng có ai nên .Nên em cũng hiểu cần người vợ,cần tổ ẩm để còn đi về chứ không suốt ngày lông bông.
    Sau này đi chơi với nhiều em ,nhưng không có cảm giác ấy,dù rất muốn nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đó thô cứng.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 15/11/2006
  7. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác này hài hước quá!
  8. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    To bác 3 cái v kép, đọc bài của bác thấy chí lý chí tình quá, cái đoạn vàng vàng ý nghe hay như tuyên ngôn độc lập . Em thì cũng nghĩ như bác đó, nhưng thôi có duyên có số, lo nhiều cũng chả được.
    Chúc bác có một ngày zui zẻ
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Thấy ae kêu than thảm wá, a an ủi các chú một câu:
    Trên 90% các đôi vợ chồng đều không hài lòng về người bạn đời của mình.
    Thế nhé.

  10. sayno

    sayno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm, 10 % còn lại là sống chấp nhận.

Chia sẻ trang này