1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    18,19 tuổi thích cô bạn cùng lớp đến cả 3 năm học. 21 tuổi thích côbạn cùng ĐH, ngưòi ta có bồ đau cả năm trời,
    Rồi thêm mấy lần thích nữa, lần nào cũng thất bại cả, nhưng mà nỗi đau nó cứ giảm dần. Vừa mới bị đá xong là đã muốn cưa ngay cô khác khỏi nghĩ ngợi, vậy chả hiểu yêu nó ntn nào nữa, mà cũng chả có cảm giác j để mà cưa nữa. Thú thật con gái giờ nó khôn quá, nói dối như cuội, mất tin tưởng dẫn đến mất cảm giác====> chán, giờ chả biết bao h mới có ngy
  2. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Yêu... tư duy!?

    TT - Nếu trường phái ?oyêu bản năng? với những trái tim ?omù lòa?, dễ tan nát, thì hiện nay trường phái yêu bằng cái đầu hay còn gọi là ?oyêu tư duy? thường hay bị chứng ?onhức óc? vì tính toán quá, cuối cùng... ?ochẳng biết tính sao? đang đông dần lên...
    Một tình yêu hoàn mỹ?
    Không khó nhận diện người đang yêu thuộc trường phái ?oyêu tư duy?. Không như những kẻ lụy vì tình nước mắt ngắn nước mắt dài, câu chuyện của họ và thái độ lắng nghe tư vấn của họ thường tỉnh táo và lắm lúc căng thẳng. Câu chuyện họ đưa ra ban đầu xem ra rất tư duy nhưng cuối cùng cũng đưa họ vào ngõ cụt.
    T.T., giáo viên một trường mầm non, mang đến trung tâm cuốn sổ tay ?onhật ký tình yêu? ghi chép cẩn thận ngày, địa chỉ, cảm giác lần đầu hẹn hò với người yêu. Bao nhiêu lần đi chơi, tặng quà, nắm tay, cả những nụ hôn... cô đều thống kê khá đầy đủ kèm theo những nội dung chi tiết. Nhưng cô vẫn nhờ chuyên viên tư vấn xem ?ovậy là anh ấy đã thật lòng yêu tôi chưa??.
    Và vì chưa tìm thấy câu trả lời nên ?ođộng não? mãi cô vẫn còn do dự. Với sự thông minh của mình, cô đặt ra cho nhân viên tư vấn nhiều tình huống như một... điệp viên thực thụ để đánh giá lòng thật thà, độ tin cậy của anh. Những cách ứng xử của anh luôn là đề tài để cô phản biện một cách ?okhoa học?: ?oNụ hôn đầu đời của anh ấy sao sành điệu quá vậy, tôi nghi lắm!? hay: ?oNói chưa yêu ai nhưng sao những món quà anh tặng rất hợp thời trang, đánh đúng tâm lý mình vậy??...
    Mọi cử chỉ và hành động của anh đều không làm cô yên tâm. Cô phải luôn cậy đến các chuyên viên tư vấn nhưng chưa bao giờ cô có lời giải đáp thỏa đáng, bởi đâu có ai chịu yêu... giùm cô để tìm ra kết quả chính xác.
    Còn anh L.H. muốn lập gia đình từ lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến các ứng cử viên cho vị trí ?ovợ?, đầu óc anh lại rối tung vì không biết chọn ai. H. đang là phó giám đốc tiếp thị một công ty hóa mỹ phẩm. Những cô gái cùng cơ quan, các nữ khách hàng, đối tác... còn độc thân đều được anh lưu giữ số điện thoại.
    Nhưng danh sách càng dài, H. càng... mệt vì phải làm nhiều thêm các phép so sánh. Có cô học cao, hiểu biết, H. cho là lười nấu ăn, không ham làm đẹp. Có cô đẹp sẵn rồi, H. bảo học thua mình, không xứng tầm. Chẳng một ai trọn vẹn, hoàn hảo trong mắt anh. Ai cũng có khuyết điểm, thiếu nhiều yêu cầu mà anh cho rằng ?oở đời lấy vợ chỉ có một lần nên cô ấy phải thật hoàn hảo!?.
    Chính vì quá tính toán, quá cầu toàn, nên nhiều đồng nghiệp nữ đã phải thở dài ngao ngán trước ?ochuẩn? mà H. đưa ra. Bạn bè của H. nhiều người bây giờ đã có con bồng, con dắt. Riêng H., có lẽ vì ?oyêu tư duy? nên... ?oế?, đành phải đem chuyện riêng tư đặt trên bàn của chuyên viên tư vấn nhờ ?ochỉ đạo?.
    Cần có sự lãng mạn trong tình yêu
    Đối với nhiều bạn trẻ, yêu là những động thái nối tiếp: gặp nhau, làm quen, hẹn hò, tặng quà, hứa hẹn... Nhưng chưa chắc đã yêu là được yêu, và con đường đến với tình yêu là con đường luôn luôn chinh phục. Và trong quá trình chinh phục đôi lứa mới khắc phục được nhược điểm của nhau.
    Tất nhiên trong tình yêu không thể không cân não về một người tình lý tưởng, nhưng cũng không vì thế mà nâng lên tầm tư duy buộc ngay ?ođối phương? phải ?ohô biến? thành một hình ảnh tuyệt vời đến... choáng!
    Nhiều cặp vợ chồng trẻ sau một thời gian chung sống, thấy ?omột nửa? của mình không còn ?orực rỡ? như ngày đầu, không giống như lúc mới yêu, đâm ra ngán ngẩm cho rằng mình bị... lừa. Nhưng nhiều cặp trong quá trình chung sống khắc phục những nhược điểm cho nhau làm họ thấy có trách nhiệm hơn và tình yêu càng bền chặt hơn.
    Các nhà tâm lý không khuyến khích ?ocứ yêu đi, đừng nên bối rối? hoặc ?okhông cần biết em từ đâu, không cần biết em là ai?, bởi thiếu cơ sở đảm bảo cho hạnh phúc hôn nhân. Nhưng tính toán quá mức trong tình yêu thì sự rung động, lãng mạn thiếu đất sống, bởi nhiều khi tính xong thì tình yêu cũng mệt mỏi mà ra đi. Dẫu sao yêu là quyền của mỗi người, không ai yêu giống nhau. Còn bạn, bạn yêu kiểu nào?
  3. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, 3 ngày nữa là lên thớt rùi, thế mà chẳng vào đầu được nữa. Chẳng hiểu vì lý do gì nữa. Có những lúc chính bản thân mình cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Phải nhồi nhét và nhồi nhét thế mà không thể. Lại lên mạng vậy.
    Chẳng biết các bác, mỗi người có bao nhiêu nick, bao nhiêu hòm thư nhỉ? Ngày còn là sinh viên cũng a dua đua đòi chát chít tứ tung lên kết quả bây giờ chắc phải có đến trên 5 nick. Rảnh rỗi vào lại từng nick mà có lẽ hàng năm trời không sờ đến chúng. Thế mà vừa online đã có nick hỏi thăm. Lục lại trí nhớ, đây là nick của một bác sinh năm 74 thì phải. Quen nhau từ khi mới học năm thứ nhất. Mà không phải là quen qua chát mà là quen ở quán nét (ngày xưa máu thật , dám ra hàng để chát, đúng là tuổi trẻ có khác). Ngày ấy bác này rất hay gọi điện buôn chuyện và mời đi uống nước nhưng chỉ đi có duy nhất một lần gặp vì cũng chẳng có chút xíu cảm tình gì cả. Mở đầu câu chuyện lại là câu:" Chào em, Em đã lập gia đình chưa". Hik, chẳng hiểu bác ấy nghĩ gì mà câu đầu tiên đã làm ngay cái câu củ chuối thế cơ chứ. Thôi thì thực tế thế nào trả lời như thế thôi. Hik thế mà bác ấy đổi ngay cách xưng hô:"Em à, anh cũng chưa có ai cả, mà anh muốn cưới vợ quá rồi. Anh còn có cơ hội nào không? I Iove you" Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Từ thủa cha sinh mẹ đẻ chưa từng gặp ai như thế cả. Anh này trước đây học Tài Chính, lại đang làm cho một công ty liên doanh của nước ngoài, tuổi đời đã đầu 3 rồi thế, đáng lẽ phải thận trọng và chín chắn trong câu nói lắm chứ. Thế rồi liên tiếp các câu hỏi: em cho anh sdt của em đi, anh đổi máy nhiều lần nên mất số của em rồi. Hôm nào rảnh mời em đi uống nước được không? Em có cái ảnh nào gửi cho anh đi?... Ôi trời ơi gặp lại sau bao nhiêu năm, đó là những gì anh có thể nói. Những người xung quanh đều như thế này thì chẳng lấy được chồng thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
    Một số các bác nam giới hình như đến một lúc nào đó cuồng vợ rồi thì bắt đầu có biểu hiện thiếu bình thường thì phải. Rất mong các bác bình tĩnh và kiềm chế, chứ cái kiểu giống như bác sinh năm 74 trên thì chắc nữ giới bọn em mất hết niềm tin là mình còn có thể lập được gia đình nữa đấy ạ!!!
    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 16/11/2006
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mới cách đây 3 tháng, lúc đấy vẫn đang có người yêu, anh ý đề cập đến chuyện cưới xin thì sợ cụp đuôi vào. Giờ chia tay, anh ấy yêu người khác rồi, mình thì bắt đầu nghĩ...
    Ôi dào, đời còn dài, giai còn đầy. Đi đâu mà vội, mới có 23 cái tuổi ranh, hí hí
  5. badboyII

    badboyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    topic này hay đấy nhở, tớ đang bận hôm khác vào tản mạn cùng chị em, nhưng nhắc nhở chị em tuổi Nhâm Tuất cái, chớ có "chống lầy" trước 25 tuổi ko có thì 2 lần đò (rút tỉa kinh nghiệm bản thân đấy ạ ) còn nữa nhé, tuổi này thì nên kiếm các anh nào sinh năm 74 hoặc 77 mà lấy nhé năm 75 cũng tạm được nhưng kị tuyệt đối 76 nhé
    Chúc các chị em nhà mình mau mắn lấy được chồng
  6. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mình yêu thì không yêu mình, kẻ mình không yêu thì lại yêu mình. Nhìn quanh thấy lũ bạn có gia đình gần hết, hix, mình vẫn lang thang. BI jờ nhìn đâu cũng thấy sặc mầu vụ lợi. Giá mà mình là 1 người bình thường đơn giản thì mấy cô hợp đồng cùng cơ quan sẽ không để ý đến mình. Đằng này.... làm cho mất tin vào cái gọi là tình yêu. ==>> Không dám lấy vợ là vì thế
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    "Đêm về cái đầu tiên tao nhìn thấy là mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng nguội tanh nguội ngắt , sáng mở mắt ra cái sọt rác đầy ự thức ăn của ngày hôm qua đập ngay vào mắt! Con vợ tao ko nói 1 lời nào...thế mới sợ chứ! Thôi nâng ly vì lần nhậu nhẹt cuối cùng của anh em mình, từ mai tao về ăn cơm với vợ cho lành"
    "Hôm qua tao say quá, về đến cửa nhà bấm được cái chuông cửa thì người với xe đổ rầm 1 cái...không nhớ gì nữa! Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ dưới chân cầu thang! Bữa sáng là nắm xôi 1 nghìn đặt trên cái thư con vợ nó nhắm lại trước lúc đi làm : Anh ăn xôi đi cho tỉnh rượu, lần sau say nữa em lại mua xôi cho mà ăn! Thôi lần này anh đi vơi các chú là lần cuối, từ mai anh về anh ăn cơm vợ nấu"
    "Hôm qua về đến nhà, tao chết nặng người khi nhìn thấy con vợ tao cùng chai rượu vơi hơn nửa rồi! Nó còn thẻ thọt "anh yêu ah! Lần này em uống nửa chai thôi, lần sau em uống cả chai để mừng anh đi nhậu về..với em!" mà con vợ tao nó bị đau dạ dày với cả bia nó còn ko uống được nói gì đến rượu! Lần sau các chú có nhậu thì đừng gọi anh, thông cảm nhé!"
    Ôi cuộc sống gia đình, cùng những con vợ! Ko biết lấy vợ là fúc hay là họa nữa!
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng NHÂM TUẤT đây. Nhìn lại lớp cấp 3, 24 đứa con gái thì 3 đứa đã lấy chồng.
    Lớp đại học 26 đứa thì cũng mới 4 đứa lấy chồng. Cái tuổi này có vẻ cao số thật nhỉ? Thực ra, tớ thì nghĩ là tuổi này vẫn còn trẻ con lắm, lập gia đình sớm làm chi cho khổ.
    À, mà bạn gì ở trên khuyên nên lấy anh 7 mấy ý nhỉ? Nhớ mỗi câu tránh 76 ra. Tớ thì lại toàn chơi với trẻ con, làm thế nào bây giờ?
  9. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nếu toàn chơi với trẻ con thì đành làm máy bay bà già cho chúng nó cưỡi chớ còn gì hả cô
  10. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác giai ơi, Pác nói phũ phàng quá

Chia sẻ trang này