1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thưa với các bạn tớ cũng đang muốn marry nghiêm túc mà chưa tìm được đối tượng. Trên tinh thần than vãn mãi chả ích gì nên nhờ bà con mai mối giúp.
    Sau đây là sơ lược về bản thân:
    Nam, sinh năm 1978.
    Tình trạng hôn nhân: Sắp ế.
    Nghề nghiệp: Hiện đang làm việc tại một ngân hàng thương mại Nhà nước tại khu Hoàn Kiếm.
    Tốt nghiệp: ĐH ngành Ngân hàng. Đang làm Master 1 trường ĐH nước ngoài tại Hà nội.
    Sức khoẻ: BT. 1m72, 70kg.
    Gia cảnh: 1 chị gái đã marry, 1 em trai đang ở nước ngoài.
    Bố mẹ: Đã retired.
    Quan niệm tuổi tác, xung...: :Không (Rất ghét chuyện mê tín, số phận).
    Rất mong các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn và hậu tạ.
    Xin PM liên lạc nhé.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  2. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 17/11/2006
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bây giờ lấy vợ lấy chồng khó thật. Mấy lần bọn lớp tớ đi chơi họp lớp với nhau, hò reo chửi bới ầm ĩ, cuối cùng bọn trai fun ra mấy câu " Bây giờ tìm được em nào tử tế, ngoan ngoãn làm vợ khó thật! ", Gái thì đáp lại " Tìm được thằng để lấy làm chồng còn khó hơn gấp bội! "
    Khó khăn quá thì anh chị em chúng ta đổ tại SỐ thôi, duyên chưa đến thì chờ duyên nó đến vậy, hay dùng "võ" cho duyên nó đến nhanh cũng là 1 cách hay!.
  4. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xem cho tha nhân thì phải cẩn thận kẻo tạo nghiệp thì trả cả đời không hết đâu bác chong chóng ơi.
    Tuổi 75 Ất Mão với Tân Dậu là thế thiên khắc địa xung, bác phán là "đặc biệt rất tốt", nhỡ người ta tin mà làm theo, đến khi vợ chồng con cái ly tán, âm dương đôi ngả là lỗi ở bác hết đấy.
    Mà bác xem Tử vi lại không hỏi ngày giờ, chỉ đoán mỗi mệnh thì tôi quả thực tôi chưa nhận ra bác theo phái nào? Bác thử post tí võ công lên để bằng hữu nhận diện cái nhỉ
    Được licklack sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 16/11/2006
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Các bác Tân Dậu không fải lo chuyện tuổi tác đâu, miễn sao tìm được người mà mình yêu thương là được. Các bạn sinh năm 81 của tớ mỗi người lấy một tuổi khác nhau từ 75,81, ai cũng bảo thầy phán rất hợp. Tuổi 82 thì có vẻ khó hơn, tuy nhiên tớ theo bạn bè đi xem 3 chỗ, mỗi thầy phán một kiểu khác nhau, gộp cả ba thầy lại thì hợp tuốt từ 72-82, tớ không xem những tuổi trước nữa vì e hơi già. Đến xem thầy bảo hỏi gì, mình cười cười bảo, chú chỉ cần xem cho cháu có lấy được chồng không, và lấy có muộn không, hehe, thầy bảo không lấy là không lấy thế nào, muộn là muộn thế nào. Nghe vậy, yên tâm ra về, giờ chỉ chờ gặp người tâm đầu ý hợp, một nửa đích thực nữa thôi. Tuần sau nữa tớ có 4 cái đám cưới, hai cậu bạn Tân Dậu, hai cô bạn Nhâm Tuất. Rõ là chẳng fải tại tuổi nhỉ, chắc tại cái "duyên số" đấy.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 17/11/2006
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đi xem bói 1 lần, nói chung là rất ...chung chung. He. Thực ra, việc các bạn trong topic này nêu ra chính là chuyện chưa tìm được người HỢP với mình để YÊU - trước khi cưới chứ không phải là đang tìm vợ-chồng. Bạn cundc phân tích đúng, phải là người mình yêu, chứ không phải chỉ cần khác giống là chung một...giàn được.
    Cá nhân tớ thì nghĩ cuộc sống cũng có nhiều sự lựa chọn. Có người thì vì không thể chọn cho mình một người ưng ý nên vẫn tiếp tục chờ đợi. Đơn cử như anh ở chỗ tớ, cái gì cũng giỏi, chiều phụ nữ cực kỳ. Nhưng các ẻm chỉ toàn đòi làm bạn( làm bạn với ông ý suwong cực), chứ chả ẻm nào có ý làm NY. Giờ đầu 3 rồi mà vẫn ...ế
    Dạng 2 là dạng cố quá. Con bạn tớ, hiền lành, tính dễ chịu, mặt mũi dễ coi, chả hiểu sao đến 25 tuổi còn chưa một lần yêu. Gia đình sốt ruột, chị họ gt cho 1 anh 76. Ờ, thì cũng chả thik lắm đâu, nhưgn cứ thử. Anh đấy, rủ đi uống nước mà anh cho đi 2 xe. Cá bóng đá xong anh bị thua, bạn tớ bảo vào cafe Quán Sứ uống thì mắt tròn, mắt dẹt ý là đắt. Vào, được em chạy bàn mời uống thứ nước mới, anh dõng dạc cho bọn anh 1 chai. Bạn tớ ngại, bèn bảo thôi cho chị 2 chai. Thế là chắc ý dỗi. Lúc nước ra em cứ việc tự bật chai, tự đổ nước vào cốc. Hãm! Mà được gái nhà mình, kêu ra xong không uống được, nước đang thử nghiệm mà. Con bé gọi nước khác uống. Lúc về anh bảo: "Em ơi, em gói cho anh mang về chai này được ko?" Bó chi. Đấy, cố quá thành quá cố!
    Dạng 3 Sự chờ đợi được đền đáp. Bà chị 32, tưởng ế. May sao lại túm được anh tiến sỹ sang bển học ko biết mùi đời. Thế là xong, tèn ten ten ten. Có mọt nhóc rồi, xinh ơi là xinh, gia đình 2 vợ chồng có học hạnh phúc ngời ngời.
    Chúc các bạn trong topic đều về dạng thứ 3 và cưới năm 27 tuổi chứ ko phải 32 tuổi nhé.
  7. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn xong bao nhiêu nỗi lo tan biến, thôi cứ sống vui vẻ, lạc quan, sống và làm việc theo lời dạy của Đảng và Nhà nước.
    Thanks
    Chúc các cá nhân luôn zui zẻ
  8. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được chong_chong12345 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 17/11/2006
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem ảnh cưới của cô bạn, cô dâu xinh lắm tươi cười rạng rỡ lắm. Chú rể cũng tươi cười mặc dù hơi xí trai một chut. Hai người này mừng quá vì hết lo ế đây mà.
    Bố bạn nói gần xa: con gái thì pahỉ lo chuyện gia đình là chính, còn công việc không quan trọng lắm. Đến tuổi thì lấy đi còn đợi gì nữa, chắc chú này "nói đểu" mình đây. Mình kệ, cứ ngồi tán tụng cô đâu chú rể, khen sao mà chú chọn con rể khéo thế. Bố bạn cứ là khoái chí nhé. Nhưng nghĩ lại bạn mình lquyết định lấy anh này nhanh quá, vừa chia tay người yêu tháng 3,4 năm nay vậy mà...Không biết có yếu thật ko?! hay tại duyên số. Dù sao cũng chúc cho bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
    Nói thật chuyện gia đình là chuyện cả đời đâu phải ra ngoài chợ nhặt mớ rau, là sự ràng buộc cả đời không thể nhắm mắt đưa chân được. Mọi người phải kiên định lập trường nhé! Phải theo đúng đường lối của Đảng>
  10. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc trang này hay phết nhỉ. Đúng tâm lý. hihi. Hoá ra mình lại có qua nhiều đồng minh nhủ thế này. Gớm, mà các em vẫn đầu 2 thì lo làm gì nhỉ, mình đầu 3 rồi mà cũng chẳng thấy quá lo lắng đến thế. Tất nhiên nói thật thì thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn đấy, nhưng công việc hàng ngày, việc học hành nó cuốn thời gian của mình đi mà chẳng kịp làm gì hết. Hiihii, mà buổi tối không đi học thì cũng chẳng biết làm gì, chẳng lẽ ngồi xem tivi với các cụ? Dự định học thêm cái bằng 2 Anh ngữ, cụ nhà bảo : cái bằng cần học thì không học, học mấy cái vớ vẩn đó làm gì? Hhihi, vẫn còn ngây thơ đến mức hỏi lại cụ thế nên học luật hay học ngành gì, vì cứ nghĩ ý của cụ là công việc của mình làm không cần thiết phải chuyên sâu vào Anh ngữ.
    hihi, nói vậy có thể lại có một ai đó bình phẩm rằng tôi đang tự quảng cáo. Thật buồn cười, nhiều khi những lời nói thật lại bị coi là tự đánh bóng bản thân.
    Thời gian thì cứ trôi, nhưng mà nhiều khi thấy "không có chồng cũng ok mà "( theo lời của 1 đứa bạn cùng lớp cũng vẫn phòng không như mình). Mình cũng thấy ok. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng khối người còn vất vả xuôi ngược. Mà có phải có chồng là hạnh phúc cả đâu? Cũng đau đớn, khổ sở trong cô đơn đấy thôi. Chồng cặp bồ thì thà ở không còn hơn, có thể tự do mà tìm hiểu.
    Có những lúc thoáng buồn vì không biết chia sẻ cùng ai một chuyện buồn cười gặp dọc đường, một bài báo làm cho mình xúc động đến rơi nước mắt, một sự ấm ức khi bị trách oan,.. Nhiều khi nghĩ những việc vớ vẩn thế thì cũng có thể buôn với bạn gái được mà; nhưng cũng chẳng hiểu nổi nữa. Vấn đề lại nằm ở chữ "nhưng" đó. Hic
    Nói chung cũng mong muốn có một ai đó để chia sẻ mà không phải là bạn gái; hic, nhưng vấn đề cơ bản ở chỗ thấy các anh cũng chẳng đáng tin cậy. Chẳng biết có phải mấy ông anh tưởng mình cô đơn lắm nên dễ gật đầu bừa hay sao mà các bố đã vợ con đàng hoàng rồi lại còn dở trò tán tỉnh, thậm chí tuổi cũng đáng bậc cha chú lại còn ngỏ lời ong ****.Hic, Gớm chết!
    Túm đi túm lại, cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì không đến thì có cố cũng chẳng được. Hihihi! Có thể từ chính những điều đơn giản xung quanh mà có được hạnh phúc, chẳng cứ gì phải là tình yêu lứa đôi. Hihii, mà thực sự hạnh phúc cũng chỉ là cảm giác thôi mà.

Chia sẻ trang này