1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ không biết nên xữ lý tình huống này thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abutu, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    bây giờ không biết nên xữ lý tình huống này thế nào

    26 năm qua luôn tự hào đã chinh phục được nhiều người,nhưng hôm nay lại gặp phải một cáo ,mà thế này: tui quen cáo được khoảng gần 2 tháng rồi nhưng hôm nay vừa biết đợc một sự thật khiến tui xây xẩm mặt mày,em đã từng yêu nhiều người(điều này không quan trọng lắm) và có thai với một người nhưng ko biết sao hai gia đình ko cho cưới,vì vậy em tức và đi phá thai mặc dù đã 7 tháng rồi....và chôn úp nó xuống ,đóng đinh vào(kinh hoàng quá)..giờ cáo định lừa mình..may mà mình biết trước....bây giờ theo các cao thủ thì nên thế nào,nên bỏ chạy mất dép,hay là coi như ko có gì và lừa lại cáo cho bỏ ghét,lừa lại thì có thất đức quá ko ,đau đầu quá(thật 100/%)
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    khiếp, phá thai 7 tháng, chôn đóng đinh... người hay phù thuỷ vậy ta khủng khiếp quá
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì nữa mà ko chạy?
    Đóng đinh 1 hài nhi bé bỏng, nghe mà rợn người.
    Đến con ruột mình còn đối xử độc ác, mất nhân tính như thế, bà đó hoặc ko có tim, hoặc là ko phải giống người.
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cái này quan trọng lắm nha. Bác nghe hơi nồi chõ ở đâu mà bảo ngưòi ta đóng đinh vào con, ai chứng kiến không. Em ý có tự nói ra không hay là nghe mấy bà bán nước chè ngoài ngõ
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng bác chưa kịp đóng đinh người ta, người ta đã kịp đóng đinh bác mấy nhát!
    Ăn ở tích đức về sau, e khuyên bác: Dông cho lẹ!
  6. sbug

    sbug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em lạy
  7. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có hề gì. Chến đi. Chiến vì cái tội thất đức của em . hê hê
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chết thật, vụ này nguy hiểm thật !
  9. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    chạy thôi bác ơi
  10. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thật, nghe ghê quá, muốn sống thì dông cho lẹ. Đừng để sau này bà ý điên lên mà làm gì bác, lúc ý ai mà cứu nổi?

Chia sẻ trang này