1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ không biết nên xữ lý tình huống này thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abutu, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ko đóng đinh thì cũng là phá thai 7 tháng ... 7 tháng mà đẻ non thì có khi con còn sống đc ... thất đức ...bỏ đi .. rồi kiếm ai ngoan như em nè ... hé hé hé
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lạnh đọc cái nì xong tớ thấy ớn quá,chuyện thật đấy hả ấy?nếu thế thì...chuồn ngay và luôn
  3. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    xách dép chạy cho lẹ đi, chị này ăn ở thất đức quá
  4. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác zông vội đi truớc khi bị bả đóng đinh vào "chim" thì khốn!Người như bả thì ko có j` la ko giám làm đâu !
  5. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    chuyện này là do bạn của cáo này nói cho mình biết vì thương mình,chắc có lẽ tối nay về phải tắm rửa tẩy gội,mua bia về xối cho nó trôi xui xẻo đi thôi...ko thể ngờ được,nhìn em cũng dễ thương hiền hậu thế mà ko ngờ khiép thế...
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cũng cẩn thận không cô bạn ghen ghét nói xấu đấy. Không loại trừ trường hợp này đâu.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Em chuyên gia bị gái nói xấu sau lưng, tuy trước mặt thì bọn chúng nó ngon ngọt với mình lắm. Gì chứ bọn gái thường chi ly lắc nhắc, ghen tị, tranh thua từng chuyện bé tí tẹo, trong khi những chuyện lớn thì bọn chúng nó lại không quan tâm. Ít đứa nào được cái tốt tính như em.
  8. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    người nói với mình chuyện này là người yêu của bạn thân mình,ở gần nhà bé kia,nó nói nếu mình là người khác thì nó ko bao giờ nói,nhưng vì mình là bạn thân của người yêu nó nên nó phải báo cho mình biết để mà lo liệu....lần đầu tiên gặp truờng hợp này,ớn quá,đêm nằm ngủ nó cứ lởn vởn trong đầu,chắc phải đọc lại cuốn:Quẳng gánh lo đi và vui sống quá..
    ĐỜI LÀ BỤI...PHỦI LÀ SẠCH
  9. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    bác bỏ em ý nhưng chắc gì em ý đã bỏ bác ... bác cứ từ từ , chờ đã ... đời là bụi nên đâu cũng có , phủi chưa chắc đã sạch đâu ^^ há há , chờ xem
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cậu này còn đủ bình tĩnh để hỏi mới ghê chứ , chứng tỏ cậu cũng gan góc lắm , chứ 910 anh em , nghe được câu chuyện ấy, không chạy thẳng lên biên giới mới lạ .
    Mà hỏi khí không phải , bác nghe câu chuyện có đúng không đây ,chứ con mụ ấy thật sự như thế , dù là không biết trước nhưng nó cũng phải thể hiện 1 ít ra ngoài mà bác cũng cảm thấy hơi thương mến mụ này thì thằng em đây cũng tránh xa bác vài thước ( có gì không phải bác bỏ quá cho )

Chia sẻ trang này