1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ không biết nên xữ lý tình huống này thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abutu, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sợ quá
  2. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ko chạy đi ngay anh còn đợi đến bao h
    thế em hỏi thật anh đã làm gì dc nó chưa
    ng đâu mà ác quá
    7 thág
    kinh
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    - Mà bạn nên thẩm tra lại chính xác. Có khi bị chọc gậy bánh xe.Nếu như thế thì oan cho cô ấy quá
    - Mà nếu sự thật như thế-> quá nhẫn tâm. bạn nên chạy đi cho an toàn. Không cẩn thận con bạn cũng bi như thế
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ có 2 cách để khẳng định thông tin :
    - Hỏi thẳng em ý
    - Lượn lờ hỏi thăm mấy bà bán nước, mấy ông xe ôm gần nhà.
    Chắc em ý cũng ngon nên bác mới luyến tiếc.
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Thai 7 tháng rùi chả bệnh viện nào cho phá đâu, trừ phi em ý tự...hic, nghe như chuyện bịa vậy, kiểm tra lại coi, nhỡ đâu em ý thử anh chàng thôi, xem kỹ lại rùi chạy chả muộn.
  6. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lập luận này rất logic, đàn ông con trai trước một tình huống thì bình tĩnh suy xét đã nhỉ.
    Có điều chắc không phải để thử đâu. Ai lại nghĩ ra được điều kinh khủng vậy để thử bao giờ?
  7. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    vậy là ko gặp em 3 ngày rồi ,vẫn biết là em nhẫn tâm mà sao mình vẫn thấy sao sao đó,chắc em cũng buồn lắm....mệt thiệt tuổi già sức yếu rồi,mùa đông thì giá lạnh nữa mà giờ phải còm lưng vác chiếc kưa đi kưa thì vất vả quá,nhưng ko đi thì ko được ,dòng máu "Tuyphn" ăn sâu vào máu rồi ...
  8. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    ĐEN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG 26 NĂM QUA BÁC TU THÍA NÀO MÀ MỚI XUỐNG NÚI GẶP NGAY MỤ PHÙ THỦY THÍA
    EM NÓI THIỆT DÙ BÁC CỐ LĂN TĂN VỜ QUÊN NHƯ CHƯA BIẾT GÌ NHƯNG CÁI Ý NGHĨ " 7 THÁNG.. ĐÓNG ĐINH" NÓ SẼ ĂN MÒN " CÁI SAO SAO" BÁC ĐẤY
  9. mimimi_mv

    mimimi_mv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cứ hỏi cho rõ trắng đen đi anh ơi, miệng lưỡi thế gian nó ghê gớm lắm. xong rồi thì mình giải quyết thôi!! Chứ nhỡ sau này mình bíêt được đó là trò chọc phá của bạn bè chị đó vì ganh ghét chuyện gì thì sao? Mà một chuyện như vậy làm sao chị ấy có thể đi kể bla bla với mọi người rằng ... mình phá thai, rằng thai 7 tháng, rằng là chôn úp (chẳng biết chôn vậy để làm gì nhỉ ) , rằng dóng đinh ,,, cho nhiều người biết được??
    dĩ nhiên trên đời này loại người nào cũng có, nhưng em nghĩ anh nên xác minh cho rõ trắng đen rồi hãy chấm dứt. Nếu không có gì thì good, còn có thì coi như em ấy cũng hiểu vì sao anh chia tay.
    chúc anh đủ sáng suốt để giải quyết vụ này
  10. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ý em là bác nên kiểm tra lại thông tin thật chính xác đã! Bác mới chỉ nghe một người nói, và người này lấy thông tin từ đâu?Có tận mắt thấy cô ấy làm thế không?... Quá nhiều khả năng xẩy ra?
    Em đã từng nghe chuyện đàn bà nạo thai cho vào hộp làm quà cưới cho bố của thai nhi => cô dâu chú rể chia tay ngay đêm tân hôn. Thế gian không thiếu chuyện lạ nhưng em không tin người đàn bà này trút hận lên thai nhi.Tại sao không trút hận lên ông người yêu? Tại sao không trút hận lên bố mẹ ông người yêu ấy,.....Thiếu gì người để cô ấy trút giận.
    Cứ tra xét thật kĩ đã bác ạ! Đến mức bác không chịu nổi nữa thì sao bác không hỏi thẳng người ta. Căn cứ vào phản ứng của họ dễ phát hiện ra lắm. Bác chinh chiến nhiều rồi em tin cái khoản nắm bắt tâm lý của bác
    Chúc các bác bắt đầu một ngày vui!!!

Chia sẻ trang này